Thứ năm, 24/5/2018, 20h57

Tuổi trẻ không hối tiếc

Đó là chủ đề của buổi giao lưu với chị Huyền Chip - tác giả của những cuốn sách truyền lửa, truyền cảm hứng cho người trẻ như “Xách ba lô lên và đi”, “Giấc mơ Mỹ - đường đến Stanfofd” vừa được Trường THCS - THPT Ngôi Sao (Q.Bình Tân, TP.HCM) tổ chức. Qua việc kể lại chuyến hành trình “Xách ba lô lên và đi” từ khi mới 19 tuổi với cả nỗi sợ hãi, sự đơn độc, niềm khát khao của tuổi trẻ của mình, chị Huyền Chip muốn gửi đến học sinh trong trường thông điệp sống với đam mê để “tuổi trẻ không phải hối tiếc”. Tại buổi giao lưu, những băn khoăn của học sinh về vấn đề du học, ĐH, nên sống theo sự sắp đặt của ba mẹ hay mạo hiểm sống với đam mê nhưng không chắc chắn của mình... đã được chị Huyền Chip chia sẻ và tháo gỡ. “Khi chúng ta còn trẻ, nếu thất bại, chúng ta vẫn có thời gian để bắt đầu lại. Và đôi khi, chính thất bại này lại mở ra nhiều cơ hội khác, rèn luyện bản thân. ĐH cũng không phải là con đường duy nhất của tuổi trẻ, mà phụ thuộc tùy theo năng lực, khả năng của mỗi người. Chỉ cần chúng ta có sức khỏe, có trí tuệ, chúng ta có quyền xây dựng cuộc sống của mình theo nhiều cách khác nhau”, chị Huyền Chip nhắn nhủ.

Cô Đỗ Thị Thanh Thiên (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết: “Từ chính những chia sẻ của tác giả Huyền Chip trong buổi giao lưu, tôi hy vọng các em học sinh sẽ có thêm quyết tâm để thực hiện những hoài bão của tuổi trẻ”.

Y.Hoa