Chủ nhật, 28/6/2015, 16h03

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Căng thẳng cuộc đua nguyện vọng 2

Tối 26-6, Sở GD-ĐT Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn nguyện vọng  (NV) 1 vào các trường THPT công lập trên toàn thành phố. Ngay lập tức, nhiều phụ huynh đã phải cuống cuồng tìm chỗ học NV2, NV “tràn” cho con.

Tăng chóng mặt

So với năm 2014, điểm chuẩn NV1 vào các trường THPT công lập trên địa bàn TP.Hà Nội, từ nội thành đến ngoại thành đều tăng vọt. Các trường công đều tăng từ 0,5 điểm đến 6 điểm. Tăng cao nhất là Trường THPT Thanh Oai B từ 33 điểm năm 2014 tăng lên 39 điểm. Những trường thuộc tốp đầu của thành phố, điểm chuẩn chỉ nhích nhẹ từ 0,5 điểm đến 1 điểm như Chu Văn An, Kim Liên, Thăng Long, Yên Hòa, Việt Đức, Trần Phú… Trong khi đó, các trường tốp giữa, tốp dưới điểm chuẩn lại tăng rất mạnh. Ngoài THPT Thanh Oai B tăng 6 điểm, một số trường có điểm chuẩn tăng tới 5,5 điểm như THPT Nguyễn Du của huyện Thanh Oai, THPT Ứng Hòa B, THPT Trần Hưng Đạo của quận Hà Đông. Một số trường điểm chuẩn tăng từ 4,5 đến 5 điểm như THPT Tự Lập huyện Mê Linh, THPT Quang Minh thị trấn Mê Linh, THPT Vân Tảo huyện Thường Tín, THPT Đồng Quan  huyện Phú Xuyên, THPT Hoàng Văn Thụ quận Hoàng Mai…

Phụ huynh xem thông báo điểm tại Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội)

Có thể nói, điểm chuẩn NV1 vào các trường tốp giữa và tốp dưới tăng rất cao và khiến phụ huynh bất ngờ, choáng váng.

Phụ huynh nháo nhào đi tìm NV2

Khác với những năm trước, năm nay, trong  công bố điểm chuẩn đợt 1 của Sở GD-ĐT Hà Nội, không có NV2 và danh sách các trường được phép tuyển NV “tràn”. Chính vì vậy, những thí sinh trượt NV1 đang “ngồi trên lửa”. Anh Nguyễn Văn Sáng, có con trượt NV1 Kim Liên cho biết gia đình đang sôi lên xình xịch không biết con sẽ học ở đâu. Vì NV2 đăng ký vào THPT Đống Đa nhưng điểm cháu đạt được bằng đúng điểm chuẩn NV1 của trường. Trong khi đó, quy định của sở, điểm chuẩn NV sau phải cao hơn NV trước. Sở lại chưa cho biết danh sách các trường được tuyển NV “tràn” nên gia đình càng lo lắng.

Chị Nguyễn Minh Phượng, có con trượt NV THPT Lương Thế Vinh cũng không biết con mình sẽ có cơ hội học ở đâu khi con chỉ đạt 47 điểm. Những trường công lập không có cửa vào đã đành, trường ngoài công lập cũng khó. Trường THPT Marie Curie mà chị “nhắm” NV2 cho con, điểm chuẩn cũng là 48.

Đồng cảnh ngộ này, anh Hoàng Minh Hùng, có con thi NV1 vào THPT Hoàng Văn Thụ cũng cho hay năm trước, Hoàng Văn Thụ lấy 41,5 điểm. Lượng sức học, năm nay cho con thi vào. Không ngờ, điểm NV1 vào trường “vọt” lên 46,5 điểm (tăng 5 điểm so với năm 2014). NV 2 vào Ngô Thì Nhậm nhưng NV1 của trường cũng đã là 43,5 điểm, cao hơn điểm con đạt được. Không còn “cửa” các trường trên phố, anh Hùng quyết định đợi sở thông báo để chọn NV “tràn” cho con tại khu vực huyện Thường Tín. “Tuy đi lại có khó khăn nhưng có người nhà ở khu vực đó. Hơn nữa, cháu lại được học ở trường công lập” - anh Hùng chia sẻ.

“Tốp” trên ngoài công lập cũng khó có cửa

Bà Vũ Thị Nhung - phụ trách hành chính - kế toán Trường THPT liên cấp Marie Curie - cho biết trường bắt đầu nhận hồ sơ trúng tuyển từ ngày 27-6. Nhưng từ khi biết điểm thi, các phụ huynh đã tìm đến trường để đăng ký nộp hồ sơ cho con. Điểm chuẩn vào trường năm nay là 48. Tuy nhiên, theo bà Nhung năm nay với tình hình này chắc trường sẽ không phải tuyển đến đợt 2.

Còn tại THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông Nguyễn Văn Hòa - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết điểm chuẩn vào trường là 42. Ngày 26-6, trường đã tuyển được trên 300 thí sinh. Chỉ buổi sáng ngày 27-6 là trường kết thúc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016.

Trong khi đó, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, thời gian nhận hồ sơ trúng tuyển NV1 tại các trường từ ngày 27 đến 29-6. Phải sau thời gian này, dựa trên số lượng thí sinh nộp hồ sơ vào các trường, sở mới xem xét quyết định trường nào còn thiếu chỉ tiêu để tuyển NV2 và NV “tràn”.

Xem ra, con thi xong, biết điểm xong, nhiều phụ huynh vẫn còn phải “mất ăn, mất ngủ” dài dài.

Bài, ảnh: Nghiêm Huê