Thứ ba, 25/4/2017, 22h03

Ước mơ đáng giá hàng chục ngàn đô...

Những ước mơ đẹp được nung nấu, hoạch định lộ trình với quyết tâm thực hiện đã chinh phục được học bổng trị giá hàng chục ngàn đô...

Đặng Vũ Bảo đang thực hành dưới sự hướng dẫn của kỹ sư sinh học tại Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM

Cuộc thi “Thực hiện ước mơ” lần 5 do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP, Viện Đào tạo Quốc tế (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) tổ chức vừa trao giải nhất là 1 suất học bổng học tại ĐH Western Sydney (Úc) trị giá tối thiểu 75.000 đô la Úc cho thí sinh Đặng Vũ Bảo (học lớp 11A9, Trường THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng) với ước mơ trở thành kỹ sư sinh học.

Điều đặc biệt, trong 130.000 lượt thí sinh tham dự từ Đà Nẵng đến Cà Mau ở vòng sơ loại, có những ước mơ thật đẹp, trong trẻo bởi nó trải qua quá trình được khơi dậy, hình thành và lớn lên cùng tuổi thơ của các em trong những hoàn cảnh thật đặc biệt. Nguyễn Hoàng Quỳnh (học lớp 12 hóa, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện ra ước mơ thành bác sĩ gây mê nhờ tuổi thơ túc trực tại bệnh viện theo lịch làm việc từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối của người mẹ làm bác sĩ trong khi bố thường đi làm xa trên biển. Từ sân tập của khu vật lý trị liệu, cô bé Quỳnh học được những điều khác biệt về cuộc sống, về sự nỗ lực và nỗ lực đến cùng. Từ góc lén nhìn trộm… nhà xác, Quỳnh bắt gặp hình ảnh những người mẹ quặn người bên xác con, những người còn sống mím chặt môi đau đớn bên người đã khuất… khiến em nhiều đêm không ngủ được. Quỳnh cảm thấy mình trưởng thành không chỉ trong tình thương của bố mẹ, mà còn ở tình người dành cho nhau nơi bệnh viện - một thứ tình cảm khác biệt, xuất hiện trong thời khắc ốm đau, bất lực, khốn cùng. Quỳnh thực sự “chiến đấu” cho ước mơ khi gia đình gặp biến cố, mẹ từ bác sĩ trở thành bệnh nhân bị liệt chức năng nửa thân dưới do thoát vị đĩa đệm, bố phải nghỉ không lương 1 năm nuôi mẹ bệnh. Hằng ngày nhìn mẹ chống chịu với cơn đau, ước mơ trong em càng thôi thúc. Cô trò nhỏ lao vào học để giữ điểm số cao; thay thời gian xem phim hoạt hình bằng chương trình “Tư vấn sức khỏe” trên truyền hình; tự học toán, hóa, sinh bằng tiếng Anh… Không chỉ đoạt giải 3 trong kỳ thi Hóa học Hoàng gia Úc và cuối năm lớp 11, Quỳnh còn vượt qua hơn 500 thí sinh trong Cuộc thi viết luận bằng tiếng Anh để giành suất học bổng toàn phần theo học ở Trường CĐ Trinity, ĐH Melbourne (Úc). Theo Quỳnh, khoảng thời gian theo học ngắn hạn chuyên ngành y sinh ở đó, em không những lĩnh hội được nhiều kiến thức chuyên ngành mà còn được “chắp cánh ước mơ”, củng cố hướng đi. Đối với Quỳnh, bệnh viện là nơi em khôn lớn và cũng là nơi em muốn được già đi sau này.

Với quán quân cuộc thi Đặng Vũ Bảo, ước mơ thành kỹ sư sinh học nhen nhóm ngay từ nhỏ trong những lần em nhìn thấy hình ảnh những nhà nghiên cứu sinh học tế bào và phân tử công bố những phát hiện mới trên truyền hình. Cậu học trò nhỏ sớm ý thức được rằng phải có cái nhìn rõ nét hơn về đam mê của mình thay vì chỉ ngồi mơ mộng viển vông. Em cố gắng duy trì danh hiệu học sinh giỏi trong 11 năm liền vì hiểu rằng muốn làm nghiên cứu trước hết phải giỏi. Lớp 10, với dự án đầu tay “tái chế xương động vật thành phụ gia cung cấp đạm, calcium, phosphorus cho chăn nuôi gia súc, gia cầm và phân bón”, em bắt đầu tiếp cận công việc nghiên cứu từ khâu lên kế hoạch, nghiên cứu kiểm nghiệm đến thu thập số liệu phân tích, sử dụng kính hiển vi điện tử và dụng cụ thí nghiệm thủy phân... Đề tài này đã đoạt một số giải thưởng nho nhỏ ở cuộc thi sáng tạo và đem đến nguồn thu nhập dù không nhiều từ việc bán sản phẩm. Bảo chia sẻ, không có việc gì thuận lợi và cho ra kết quả ngay từ lần đầu, nhất là khi chúng ta còn là học sinh. Điều quan trọng là chúng ta xác định được đam mê, ước mơ và trên con đường thực hiện mơ ước đó, cũng cần biết chấp nhận thất bại, nhiều khi thất bại lại cho ta nhiều thứ.

Ngoài giải thưởng giành cho ngôi vị quán quân, Ban tổ chức còn trao 2 giải nhì là 1 suất học bổng tiếng Anh 4 tuần tại ĐH Western Sydney (Úc) trị giá 200 triệu đồng được trao cho thí sinh Nguyễn Nhật Hoàng (học lớp 12E, Trường THPT chuyên Quang Trung, Bình Phước) với ước mơ thành chuyên viên marketing và thí sinh Nguyễn Hoàng Quỳnh (học lớp 12 hóa, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu) với ước mơ làm bác sĩ gây mê hồi sức. Hai thí sinh Lê Thị Trúc Hà (học lớp 10CV1, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) với ước mơ trở thành người dẫn chương trình truyền hình và Nguyễn Đoàn Thanh Vân (học lớp 12A3, Trường THPT Lê Hồng Phong, Lâm Đồng) với ước mơ thành giáo viên tiếng Anh cùng đoạt giải ba.

Ông Lâm Đình Thắng (Phó Bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên TP) cho rằng, cuộc thi không nhằm tìm những học sinh xuất sắc nhất để trao giải mà qua đó gieo ước mơ nghề nghiệp, nên có rất nhiều hoạt động bổ trợ nhằm giúp các em có thêm cái nhìn đa chiều về con đường chọn nghề. Trong đó, nổi bật là 24 chuyên đề “Tôi có một ước mơ” đã cung cấp thông tin hướng nghiệp cho hơn 36.000 học sinh TP.HCM và các tỉnh/thành lân cận; các chuyên đề tập huấn cho giáo viên, phụ huynh…

Tại cuộc thi, hàng chục ngàn ước mơ đã được các em học sinh viết ra, mạnh dạn bày tỏ ý kiến, thuyết phục phụ huynh, quyết tâm theo đuổi nghề nghiệp lựa chọn. Nhiều học sinh cũng xem cuộc thi như một bước ngoặt trong nhận thức chọn nghề của mình…

T.Trân