Thứ bảy, 6/8/2016, 10h02

Ước mơ giản dị của nam sinh đoạt HCV Olympic Hoá học quốc tế

Với số điểm 86,116, xếp thứ 16 trên tổng số 280 thí sinh tham dự kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế, Nguyễn Khánh Duy, trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá là 1 trong 2 học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng.

Nguyễn Khánh Duy đam mê môn Hóa học ngay từ hồi còn là cậu học trò lớp 8 /// Ảnh Hoa Sen
Nguyễn Khánh Duy đam mê môn Hóa học ngay từ hồi còn là cậu học trò lớp 8 ẢNH HOA SEN
Sau 12 ngày tham dự kỳ thi tại đất nước Gruzia, Duy trở về trong niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè, khi đã đem vinh quang về cho Tổ quốc. “Khi biết kết quả, em thật sự vui sướng và hạnh phúc. Thi xong, em cũng có hy vọng vào bài làm của mình nhưng giành được huy chương vàng (HCV) thì em thật sự bất ngờ”, Duy nói khi trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà của gia đình ở thôn 2, xã Quảng Minh, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa), vào sáng 5.8.
Ngồi trong tiệm cắt tóc nhỏ của mình ở trước ngôi nhà, ông Nguyễn Đình Bảng, bố của Duy chia sẻ: “Với những thành tích mà con trai đạt được từ trước đến nay, đặc biệt là trong 2 năm lớp 11 và 12, gia đình có niềm tin rằng cháu sẽ đạt giải. Nhưng với tấm HCV thì đây là một niềm vui sướng và bất ngờ vô cùng”.
Ước mơ giản dị của nam sinh đoạt HCV Olympic Hoá học quốc tế - ảnh 1
Ông Nguyễn Đình Bảng ngoài làm nông nghiệp còn có nghề cắt tóc và chạy xe ôm. Ông Bảng nói rằng, gia đình rất tự hào về thành tích học tập của con trai ẢNH HOA SEN
Được biết, Duy đam mê môn Hoá khi bắt đầu làm quen với môn học này hồi lớp 8. Với Duy, Hoá học không chỉ là những công thức khô khan mà còn là những phản ứng, những thí nghiệm đầy màu sắc và mới mẻ.
Ba năm cấp 3, vì học trường chuyên của tỉnh, cách nhà 15 km nên hằng ngày, Duy phải dậy sớm đạp xe gần 3 km ra bến xe buýt đón xe đến trường. Sáng đi, tối về. Những thành quả gặt hái được luôn là nguồn động viên Duy tiếp tục cố gắng.
Năm lớp 11, Duy đạt giải nhì môn Hoá kỳ thi học sinh giỏi quốc gia nhưng lại không may mắn khi trượt đợt chọn đội tuyển quốc tế. Ngoài ra, em còn giành huy chương vàng môn Hoá tại cuộc thi giao lưu các trường chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc bộ. Năm lớp 12, Duy giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và trở thành 1 trong 4 thí sinh tham dự Olympic Hoá học quốc tế.
Khi được hỏi về bí quyết học giỏi môn Hóa, Duy khiêm tốn chia sẻ: “Thật ra, em không có bí kíp gì cả. Với em, để học tốt trước tiên phải có niềm yêu thích với nó, một khi đã thích thì sẽ có một niềm đam mê khó cưỡng lại. Em hay tìm tòi và học tài liệu trên mạng, thường xuyên tự làm các chuyên đề để nâng cao khả năng nhạy bén với các dạng bài tập”. Ngoài ra, theo Duy, để đạt được thành tích ngày hôm nay, Duy thật sự rất may mắn khi được những thầy cô tâm huyết, nhiệt tình chỉ dạy. “Các thầy cô đã tiếp lửa, cho em sức mạnh để em nỗ lực học giỏi môn Hóa”, Duy nói.
Hiện Duy đăng ký hồ sơ xét tuyển vào ngành hoá dược của Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học quốc gia Hà Nội). “Em sẽ tập trung trau dồi thêm vốn ngoại ngữ và “săn” học bổng để thực hiện ước mơ du học. Trở thành một nhà nghiên cứu Hoá học là niềm mơ ước số một của em”.
Trong gia đình có 4 thành viên, mẹ là giáo viên tiểu học, bố làm nông nghiệp, có thêm nghề tay trái là cắt tóc và chạy xe ôm, Duy còn có người em trai Nguyễn Hoài Nam chuẩn bị vào lớp 8. Với Nam, anh trai luôn là tấm gương sáng để em noi theo. Cậu bé yêu thích môn Toán và hy vọng sẽ theo gương anh gặt hái được nhiều thành công trên con đường học tập.
 
 
 

Hoa Sen/TNO