Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Mấy ngày qua, dư luận xôn xao bàn tán chuyện lãnh đạo TMN.CSG sắp “thay tên đổi họ” cho đội bóng. Đây không phải lần đầu tiên thông tin ấy xuất hiện. Đầu mùa giải năm ngoái đội bóng này cũng đã rập rình chuyện đổi tên. Có vẻ lần này, mọi chuyện sẽ thành hiện thực khi lãnh đạo TMN.CSG tỏ ra quyết tâm thay đổi “danh tính” cho đại biểu duy nhất còn sót lại ở V.League của bóng đá TP.HCM. Thực ra, chuyện thay đổi tên một đội bóng không phải quá khó, nhưng hệ quả được hay mất sau khi đổi tên mới cần những người lãnh đạo “đào sâu suy nghĩ ”.
Bóng đá Việt Nam từng có những cái tên “oai hùng” không kém Thép-Cảng, nhưng từ khi chuyển sang chuyên nghiệp, nhiều “tên tuổi” dần “hợp hôn” với những “bà đỡ” doanh nghiệp. Nhiều tên gọi kết hợp vừa cũ vừa mới, thậm chí mới toanh đã ra đời. Nhưng có không ít thay đổi đã khiến đội bóng dần bị biến dạng, rồi mất dần giá trị ban đầu. CA.HN giờ trở thành một HN.ACB sẽ phải “xuất phát lại” từ hạng Nhất ở mùa giải tới. Sau “năm lần bảy lượt” đổi tên, CA TP.HCM giờ là V.NB và họ cũng không còn ở sân Thống Nhất, mà đã dịch chuyển ra miền Bắc.
Lẽ dĩ nhiên, những đội bóng ấy không chỉ được yêu mến nhờ một vài cá nhân kiệt xuất mà là bởi một tên gọi đã ngấm sâu trong tâm thức mỗi CĐV. Nhưng một khi đội bóng ấy không còn là chính họ nữa, thì lòng yêu mến cũng dần nhạt phai. Khi CA TP.HCM đổi tên thành NH.ĐÁ, lượng khán giả đến sân Thống Nhất cổ vũ cho họ đã giảm rõ rệt. Tệ hơn, HN.ACB luôn phải thi đấu với khán đài trống vắng, khác hẳn cảnh tấp nập như thời còn là CA.HN.
Tất nhiên, một đội bóng mất dần khán giả không hẳn vì chuyện đổi tên. Quan trọng hơn khi giá trị truyền thống dần mai một thì lượng khán giả giảm cũng là điều tất yếu. Không phải tự nhiên Thể Công cũng từng đổi thành CLB Quân đội rồi Thể Công-Viettel, nhưng giờ lại lấy lại tên gọi truyền thống ban đầu.
Hồng Quảng (theo baobongda)