Thứ tư, 24/8/2011, 10h08

Vào đại học từ trường tư thục

Nguyễn Trung Kiên

Không ít người nhận định rằng, các trường ngoài công lập là những trường kém chất lượng, chỉ có học sinh (HS) thi rớt lớp 10, không còn con đường nào khác mới vào học. Thế nhưng, trong các kỳ thi ĐH, CĐ vừa qua, không ít thí sinh xuất thân từ các trường này đã đậu với số điểm rất cao.

Giáo viên nhiệt tình là động lực cho HS tiến lên
Trong kỳ thi ĐH, CĐ 2011, Nguyễn Hoài Ân, HS Trường THPT tư thục Hồng Đức thi đậu vào ngành sinh học củaTrường Khoa học tự nhiên TP.HCM (23 điểm) và ngành điện - điện tử của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (19,5 điểm). Để đạt được thành tích này, Hoài Ân cho rằng, ngoài môi trường học tập tốt thì việc học là trách nhiệm của từng HS, không phải ai cũng giỏi mà cần phải có quá trình rèn luyện lâu dài… Ngay khi hoàn tất chương trình THCS, ba mẹ Hoài Ân đã quyết định nộp hồ sơ cho em vào học Trường THPT tư thục Hồng Đức. Trải qua ba năm học tập dưới mái trường này, Hoài Ân hiểu được sự quan tâm, lo lắng của thầy cô đến từng HS như thế nào. Hầu hết giáo viên đều hiểu rõ năng lực tiếp thu của từng HS để đưa ra nhiều hướng giải quyết khác nhau. Hoài Ân chia sẻ: “Mỗi thầy cô có một phong cách giảng dạy riêng nhưng tất cả đều dạy dễ hiểu, vừa giúp chúng em ôn lại kiến thức cũ vừa dễ dàng tiếp nhận kiến thức mới. Ngoài ra, thầy cô còn mở rộng kiến thức bằng cách giải một bài tập theo nhiều phương pháp khác nhau, điều này giúp chúng em nâng cao khả năng tư duy...”.
Hoài Ân cho biết thêm, ngoài giờ học trên lớp, nhiều thầy cô tình nguyện ở lại trường vào buổi tối để giúp HS làm bài tập. “Em cho rằng giáo viên nhiệt tình và hiểu HS là một trong những yếu tố đầu tiên quyết định đến chất lượng học tập của HS”, Hoài Ân khẳng định.
Có niềm tin sẽ học tốt

Nguyễn Hoài Ân

Với 29 điểm, Nguyễn Trung Kiên, HS Trường THPT dân lập Ngôi Sao là một trong những á khoa của Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TP.HCM trong kỳ thi ĐH, CĐ 2011. Ngoài ra, em còn đậu vào ngành CNTT của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM (đạt 22,5 điểm) và ngành vật lý trị liệu của Trường ĐH Y dược TP.HCM (đạt 23,5 điểm).
Sinh ra và lớn lên ở An Giang, năm lớp 10 Kiên được ba mẹ cho lên TP.HCM học tập với hy vọng môi trường học ở thành phố sẽ tốt hơn dưới quê. Khăn gói lên TP.HCM, Kiên đăng ký vào học ở Trường THPT dân lập Ngôi Sao, gần nhà dì dượng để thuận lợi cho việc đi học. Học ở môi trường mới, chưa quen biết ai nên Kiên cứ ngồi thui thủi một mình ở góc lớp. Có thời điểm giấc mộng vào ĐH của em bị lung lay, bởi: “Khi vào học ở đây, em mới biết vẫn có sự phân biệt đối xử giữa trường công và trường tư. Nhiều bạn mặc cảm là thi rớt lớp 10, không có con đường nào khác nên mới vào học trường tư, từ đó các bạn đã có thái độ lơ là không chịu học. Từ đó em cũng lo sợ là học ở môi trường có nhiều học sinh trung bình thì sức học có tiến triển không?”, Kiên chia sẻ. Tuy nhiên, với niềm tin chăm chỉ học tập cùng với phương pháp học tập đúng đắn đã giúp em lấy lại thăng bằng để học tập tốt hơn. Chia sẻ bí quyết học tập, Kiên cho biết để học tốt các môn khoa học tự nhiên, em làm đi làm lại nhiều lần các bài tập trong sách giáo khoa, vì làm nháp lần đầu chỉ là cuộc “dạo chơi”. Theo Kiên, điều cơ bản là phải biết tìm ra những phương pháp giải các bài tập đó nhanh và hiệu quả nhất. Khi làm bài tập nào, em thường đặt ra thời gian để cố gắng giải xong bài toán đó trong khoảng thời gian mình đã định.
Chính nhờ phương pháp học này mà Kiên đã giành được những điểm số khá cao trong học tập cũng như trong kỳ thi ĐH, CĐ vừa qua. Kiên chia sẻ: “Em nghĩ học trường công hay trường tư không quan trọng, cái chính là chúng ta phải có niềm tin, động lực và phương pháp học tốt thì sẽ đạt kết quả tốt”.
Kiên cho biết, để có được kết quả này ngoài sự nỗ lực của bản thân còn có sự “trợ giúp” của thầy cô. “Thầy cô trong trường rất nghiêm khắc, khi nhận thấy học trò ham chơi là nhắc nhở ngay, đồng thời thường xuyên trao đổi với gia đình để hiểu tâm lý HS, từ đó động viên chúng em học tập...”.
Cũng chính nhờ sự nhiệt tình, nghiêm khắc của thầy cô mà trong kỳ thi vừa qua, lớp Kiên có 40 bạn thì có hơn 20 bạn đậu vào các trường ĐH lớn như ĐHQG TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM...
Bài, ảnh: Hà Xuyên