Thứ năm, 7/4/2011, 16h04

Vatican - quốc gia trong lòng Roma

Chúng tôi đến Vatican với tâm trạng háo hức, cảm giác hưng phấn dù mọi người phải xuống xe đi bộ khoảng 10 phút vào quảng trường thánh Peter. Từ xa, chúng tôi đã thấy choáng ngợp bởi nét uy nghi của tòa thánh Vatican.
Vatican là một quốc gia độc lập được thành lập năm 1929, nằm trên ngọn đồi Vatican, phía tây sông Tiber và nằm gọn trong lãnh thổ Roma, thủ đô nước Ý; là quốc gia có diện tích (440.000 mét vuông) nhỏ nhất thế giới nhưng có ảnh hưởng rất lớn trên thế giới. Dẫu có là một tín đồ Thiên Chúa giáo hay không, du khách đặt chân đến Vatican đều cảm thấy có một điều gì đấy rất thiêng liêng trong lòng.
Toàn cảnh Vatican nhìn từ đỉnh tháp đại giáo đường. Ảnh: Quỳnh Loan
Lãnh thổ của Vatican bao gồm quảng trường thánh Peter (St.Peter’s square), đại giáo đường thánh Peter (St. Peter’s Basilica), cung điện Vatican, nhà bảo tàng Vatican, công viên và một số đường phố với chu vi biên giới dài 3,2 ki lô mét được bao bọc bởi một bức tường, trừ đoạn biên giới chạy ngang qua quảng trường thánh Peter.
Chúng tôi dừng lại giữa quảng trường thánh Peter rộng lớn để nghe hướng dẫn viên giới thiệu qua về các địa điểm mà chúng tôi sẽ tham quan. Mọi du khách phải xếp hàng để qua cửa an ninh trước khi bước vào đại giáo đường. Hôm đó, lượng khách tham quan rất đông nên mãi ba mươi phút sau chúng tôi mới đến được cửa an ninh. Thấp thoáng những chàng vệ binh Thuỵ Sĩ với đồng phục cổ kẻ sọc màu xanh - đỏ - vàng, đầu đội mũ đính rua đỏ, đeo kiếm bên hông đi tới đi lui.
Bước chân vào đại giáo đường thánh Peter, chúng tôi thực sự choáng ngợp, sững sờ trước kiến trúc hoành tráng, vừa toát lên vẻ uy nghiêm vừa gần gũi. Mỗi cây cột, mỗi khoảng tường… là một kiệt tác nghệ thuật tạo hình mà với sự hạn hẹp kiến thức, chúng tôi không thể diễn tả được thành lời, chỉ lặng lẽ chiêm ngưỡng. Ngay tại bức tường chính là chỗ ngồi của thánh Peter, bốn chân ghế nạm ngà voi. Bốn bức tường trong đại điện có nhiều tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch và bích họa lớn. Mãi đến bây giờ tôi không thể nào hiểu được làm sao mà con người thời ấy đã có thể tạo ra những công trình như thế.
Bên trong ngôi đại giáo đường St. Peter. Ảnh: Quỳnh Loan
Nhiều tác phẩm do các nghệ sĩ bậc thầy trong thời kỳ văn hoá Phục hưng của Ý sáng tác như Michelangelo, Quiaoto, Bernini... Có một bức tượng khiến chúng tôi đặc biệt chú ý là bức The Pieta, miêu tả thân người của Jesus nằm trong lòng và vòng tay của đức mẹ Maria sau khi đã bị đóng đinh vào thập tự giá. Đây là một tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch của Michelangelo được trưng bày trong đại giáo đường thánh Peter, ở ngay phía cổng vào bên tay phải. Tuyệt phẩm này được hoàn tất khi tác giả chỉ mới 24 tuổi.
Theo lời hướng dẫn viên, lối đi lên đỉnh tháp giáo đường là bậc thang hẹp, chỉ vừa đủ cho một người đi, nếu cả đoàn nối đuôi nhau leo lên nửa chừng, chỉ cần một người bị mệt không thể tiếp tục sẽ khiến cho cả đoàn người phía sau phải dừng lại. Những người có bệnh sử về tim, thần kinh yếu được khuyến cáo là không nên thử sức mình.
Sau khi ghi lại rất nhiều hình ảnh bên trong đại giáo đường, chúng tôi được hướng dẫn vòng ra phía sau để chinh phục đỉnh tháp đại giáo đường tráng lệ này. Chỉ một đường lên và một đường xuống mà thôi. Nhưng một khi đã lên được đến đỉnh tháp thì đó là một cảm giác thật sướng, cứ như các nhà thám hiểm lên tới đỉnh Hymalaya vậy! Chúng tôi đang đứng trên đỉnh tòa tháp cao vút, gió mát lạnh, phóng tầm nhìn của mình bao quát cả Vatican, để thấy quảng trường thánh Peter trông như cái bánh xe lớn nổi bật giữa trung tâm.
Như đã nói qua ở bài trước, bạn có thể dùng nguồn nước lạnh tại Rome để uống ngay. Do đó, cũng không có gì lạ nếu bạn bắt gặp những bồn nước có vòi nước chảy liên tục được đặt rải rác tại tòa thánh Vatican hay đâu đó trên đường phố. Du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi và uống một ngụm nước tại Vatican. Nghe nói, ngoài việc giải khát, ai đến tòa thánh Vatican cũng đều "tranh thủ" kê miệng vào vòi nước hớp một ngụm với niềm tin rằng nước thánh sẽ giúp mình khỏe mạnh.
Tại đây, du khách có thể chọn mua những món quà lưu niệm tại cửa hàng nằm ngay lối dẫn lên đỉnh tháp đại giáo đường thánh Peter, do chính các nữ tu bán. Điều thú vị là bạn có thể mua những tấm bưu thiếp là hình ảnh Vatican, dán tem bưu chính Vatican, bỏ vào thùng thư bên ngoài cửa hàng là có thể gửi về Việt Nam để làm quà tặng cho những người ở nhà. Nếu mua nhiều món đồ, bạn có thể được các soeur tặng một chai nước thánh nhỏ (không bán) nếu bạn ngỏ lời. Đó là một món quà rất có ý nghĩa về mặt tinh thần, nhất là với các tín đồ Thiên Chúa giáo.
Toàn cảnh Vatican nhìn từ quảng trường St. Peter. Ảnh: Quỳnh Loan
Buổi chiều, chúng tôi đến thăm đài phun nước Trevi - một công trình kiến trúc tuyệt đẹp và thơ mộng. Những cột nước trắng xóa đan xen, phun lên từ quần thể tượng tuyệt mỹ. Ngoài vẻ đẹp thiên thần của Trevi, nơi đây còn kéo chân du khách bởi nó được cho rằng là một chốn linh thiêng. Người ta đứng quay lưng lại, ném hai đồng xu qua vai trái của mình vào đài phun nước. Đồng xu thứ nhất dành cho ước nguyện của mình, còn đồng xu thứ hai là để cầu mong có dịp quay lại nơi này lần thứ hai.
Đài phun nước Trevi. Ảnh: Quỳnh Loan
Khi chúng tôi đến nơi đây đã đầy ắp người, kẻ chụp hình, người cầu nguyện. Chờ mãi chúng tôi mới tìm được một chỗ để đứng chụp ảnh ngay trước đài phun, nhưng tấm ảnh chắc chắn sẽ không chỉ có nhân vật chính vì chẳng thể nào có được một không gian trống đủ để ghi lại một tấm ảnh lưu niệm thật vừa ý là không lẫn đám đông vào khuôn hình.
Sau một hồi loay hoay chụp ảnh, dĩ nhiên chúng tôi cũng thực hiện điều quan trọng khiến mọi người háo hức đến đây. Dưới làn nước óng ánh của buổi chiều tà, những đồng xu màu vàng lấp lánh dưới đáy hồ mang theo lời ước nguyện của biết bao người. Theo lời hướng dẫn viên thì mỗi ngày, tại đây người ta thu được khoảng gần ba nghìn euro, toàn bằng tiền xu. Số tiền này sẽ được đem đi làm từ thiện, chẳng hạn như nấu cơm cho những người nghèo khổ.
Không biết sau khi tung hai đồng xu ở đài phun nước Trevi đã có bao nhiêu người nhận được ứng nghiệm lời cầu nguyện và trở lại Roma thăm lại đất thánh này. Chỉ biết là làm như thế tôi thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng như đã góp một hạt gạo vào bát cơm cho ai đó đang cần. Nhưng có một điều, đắn đo mãi tôi mới viết ra đây là những người hành nghề “hai ngón” tại các điểm tham quan ở Vatican rất chuyên nghiệp; nếu có dịp đến đây bạn hãy thật chú ý giữ túi xách, ví... cẩn thận nhé.
Theo TBKTSG