Thứ hai, 12/11/2012, 09h11

Việt kiều “dỏm” đóng giả học trò cũ lừa cô giáo

Chở cô giáo T. đến Ngân hàng Eximbank, chi nhánh tại Tam Kỳ, "Việt kiều" Hà bảo cô T. đứng chờ để về chở cô Đ. ra mở sổ tiết kiệm luôn thể. Nào hay, đối tượng Việt kiều “dỏm” cao chạy xa bay cùng số tiền 5 triệu đồng.

Sáng 9/11, trao đổi với chúng tôi về sự việc, cô T. (58 tuổi, ở khối phố Phú Sơn, phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bức xúc kể rằng, vào chiều 5/11, cô Đ. là giáo viên về hưu sống cạnh nhà gọi cô tới, giới thiệu một phụ nữ xưng tên Hà, Việt kiều Mỹ quê gốc Tam Thanh (TP Tam Kỳ) về thăm và giúp đỡ các thầy, cô giáo cũ.

Trường hợp của cô T. có chồng chết, hoàn cảnh khó khăn nên sẽ hỗ trợ từ 2.000 - 2.500 USD (hơn 50 triệu đồng). Nói rồi, Hà giục cô T. thay quần áo và lấy giấy chứng minh nhân dân để chở tới ngân hàng mở sổ tiết kiệm...

Sau khi cô Đ. về, Hà nói cô T. cần 5 triệu đồng để mở sổ tiết kiệm nhận tiền từ Mỹ chuyển về. Tin tưởng nên cô chạy mượn tiền đưa cho Hà.

Chở cô T. đến Ngân hàng Eximbank, chi nhánh tại Tam Kỳ, Hà bảo cô T. đứng chờ để về chở cô Đ. ra mở sổ tiết kiệm luôn thể. Nào hay, đối tượng Việt kiều “dỏm” cao chạy xa bay. Còn cô Đ. ấm ức nói rằng, nghĩ đã gần đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nên các học trò cũ ở xa có tấm lòng nhớ đến thầy, cô nên mới giúp đỡ, ai ngờ sập bẫy kẻ lừa đảo.

Cô Đ. cho hay, đối tượng trạc 40 tuổi, cao khoảng 1,65m, có khuôn mặt tròn, tóc ngắn ngang vai nhuộm màu vàng, đi xe hiệu Click màu trắng... Lãnh đạo Công an phường An Phú cho biết: Công an phường đã nhận được tin báo sự việc, đề nghị nạn nhân có đơn trình bày để điều tra truy bắt “nữ quái” lừa đảo...

Theo An Khang

(CAND)