Thứ năm, 26/7/2018, 21h05

Vinh danh học sinh sáng chế xe cứu hỏa

Trót “phi lòng” hình nh chiến sĩ cnh sát phòng cháy cha cháy (PCCC) t năm lp 7 khi mt ln tình c chng kiến các anh dp tt đám cháy gn nhà. T đó đến nay, Dương Trí Hào (lp 11A9 Trưng THPT Tenlơman, TP.HCM) đã mit mài sáng to ra các mô hình PCCC t các vt dng đơn gin. Không dng mc mô hình, nhng xe thang, xe cha cháy ca Hào còn có th phát huy tính hiu qu... gn ging xe tht.

Dương Trí Hào chnh sa mô hình xe thang dùng đ cha cháy

Với những sáng chế trên, vừa qua Hào đã được Phòng Cảnh sát PCCC Q.1 (Cảnh sát PCCC TP.HCM) vinh danh, biểu dương “Gương tiêu biểu góp phần xây dựng hình ảnh đẹp cho lực lượng cảnh sát PCCC”.

Làm mô hình t tình yêu lính cu ha

Năm học lớp 7, gần nhà Hào có một đám cháy lớn. Tiếng còi hụ của xe cứu hỏa, những chiến sĩ cảnh sát PCCC với bộ đồ xanh đen, nhanh nhẹn và dứt khoát phối hợp dập tắt đám cháy đã khiến Hào mê mẩn. “Hình ảnh các anh khi đó như những người hùng vậy. Lấm lem khói bụi nhưng vẫn rất đẹp. May nhờ có các anh, đám cháy mới không lan rộng. Từ dạo đó, em như bị cuốn vào hình ảnh các anh và những chiếc xe cứu hỏa rất đẹp”, Hào chia sẻ.

Sau ngày hôm đó, cứ tan học là cậu bé Hào lại chạy đến Phòng Cảnh sát PCCC Q.1, chỉ dám đứng thập thò ngoài cổng không dám vào, mê mải nhìn ngắm những chiếc xe và các anh chiến sĩ. “Lâu dần thành quen mặt, được các anh hỏi chuyện và sau đó được dẫn vào chơi, tham quan, trò chuyện”, Hào nhớ lại. Cũng từ dạo đó, Hào bắt tay xây dựng mô hình xe cứu hỏa đầu tiên từ... vỏ hộp sữa. Em lên mạng tìm hiểu cấu tạo cùng những hiểu biết thực tế, mất 1 năm trời, mô hình xe cứu hỏa bằng vỏ hộp sữa mới được hoàn thiện từ gần 20 vỏ hộp và thang được làm bằng thanh tre. Nhưng Hào cho biết, mô hình này chỉ dùng để trưng bày, không chuyển động được.

Nhận thấy rằng vỏ hộp sữa không được chắc chắn, mong muốn có một mô hình hoàn hảo hơn, Hào thay chất liệu bằng gỗ, tận dụng từ “cây đè lưỡi - dụng cụ dùng trong khám tai-mũi-họng” mua ở các nhà thuốc tây. Mô hình cải tiến này được sử dụng thêm mạch điều khiển từ các xe đồ chơi, có thể chạy được. Pin NiMH nối với đèn qua điện trở thích hợp, giúp đèn có thể sáng và lâu hư. Còi nối với pin bằng mạch điện. Xe hoạt động qua hai mô tơ cầu trước và cầu sau, xe phát được còi và đèn. “Tuy nhiên mô hình này khó khăn ở khâu lắp ráp và khi phun màu lên mô hình lại khiến các thanh gỗ bị cong do gặp nhiệt”, Hào cho biết.

Và một lần nữa, Hào lại đổi chất liệu. Lần này, hợp phức nhôm với mika (aluminium) được chọn do chất liệu bền, dễ cắt dễ khoan lại dễ lên màu, làm sáng bóng màu phun. Hào cho biết mô hình được xây dựng căn cứ trên hình ảnh thật của xe cứu hỏa nên trước khi làm phải vẽ phác thảo mô hình, tỉ mỉ và chính xác từng chi tiết nhỏ. “Bước này là quan trọng nhất, quyết định tính chính xác và thành công của mô hình. Bởi bản phác thảo sẽ được dán lên vật liệu và được cắt theo đó”, Hào nói.

Với vật liệu aluminium, Hào xây dựng 2 mô hình là xe thang và xe phun nước, ngoài việc phát đèn, còi, mô hình có thể chạy theo tốc độ ý muốn của người sử dụng, thang có thể hoạt động, nước có thể phun lên cao khoảng 2,5m, phun xa từ 3-4m, có thể linh hoạt xử lý những đám cháy nhỏ. “Có cấu tạo gần giống với xe thật. Cả hai mô hình đều sử dụng mạch điều khiển từ xa 12V, trên đó được gắn còi, đèn và 1 máy bơm dung tích 3-4 lít/phút. Với xe phun nước, máy bơm được thay bằng máy bơm 12V, cơ chế hoạt động kín, cho phép nước phun cao, mạnh và xa. Với xe thang được gắn thêm mạch điều khiển nhiều kênh gắn động cơ vào để thang có thể hoạt động lên xuống”, Hào giới thiệu.

Mơ sáng to thiết b cu ha trong môi trưng phc tp

Mô hình xe cứu hỏa đầu tiên làm từ vỏ hộp sữa được Hào ưu ái tặng cho các anh lính cứu hỏa tại Phòng Cảnh sát PCCC Q.1 như một lời cảm ơn, một món quà nhỏ cho “lòng nhiệt huyết, sự quyết tâm lăn xả” của các anh. “Cho đến tận bây giờ, trong em hình ảnh các anh lính cứu hỏa ngày nào dập tắt đám cháy gần nhà vẫn đẹp và lung linh. Khi có dịp được trò chuyện, tiếp xúc nhiều hơn với các anh, em lại càng cảm phục tấm lòng của các anh. Các anh cũng chỉ là những con người bình thường, cũng có gia đình nhưng sẵn sàng hy sinh bản thân khi nhân dân cần”, Hào rưng rưng nói.

Trí Hào đưc lãnh đo Phòng Cnh sát PCCC Q.1 vinh danh

Được trở thành một chàng lính cứu hỏa, được khoác lên mình màu áo, được sử dụng những dụng cụ chữa cháy là… ước mơ chưa bao giờ thôi cháy trong Hào. “Dịp vừa rồi được Phòng Cảnh sát PCCC Q.1 tuyên dương, em đã được trải nghiệm như một chiến sĩ cảnh sát PCCC. Cảm giác thật sự quá tuyệt vời”, Hào tươi cười chia sẻ.

Hào cho biết hiện tại các thiết bị PCCC còn “lúng túng” trước những môi trường phức tạp như đám cháy trong hẻm, ở nơi thiếu nước. Do vậy, tham vọng của em là có thể sáng tạo ra những thiết bị PCCC (không còn là mô hình) có thể xử lý được những đám cháy “hiểm” mà các chiến sĩ PCCC khó tiếp cận. “Tuy nhiên, mô hình sắp tới sẽ được em cải tiến thêm phần nhíp/nhông (đồ giảm sóc) để có thể giống xe thật nhất”, Hào bật mí.

Trong buổi lễ tuyên dương Hào về tấm gương tiêu biểu xây dựng hình ảnh đẹp cho lực lượng cảnh sát PCCC, Thượng tá Lê Quốc Bảo (Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Q.1) đã không khỏi ngạc nhiên trước những mô hình sáng tạo của em. “Hào là một tiềm năng trẻ trong lực lượng PCCC, em đã góp phần không nhỏ trong việc lan tỏa và xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát PCCC trong mắt nhân dân, cộng đồng. Điều này là sự động viên không nhỏ cho các chiến sĩ PCCC trong nhiệm vụ phục vụ nhân dân”, Thượng tá Bảo xúc động nói.

Yến Hoa