Thứ hai, 9/7/2012, 11h07

Vỡ mộng giấc mơ trường chuyên

Vừa qua, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Theo đó, điểm chuẩn là 22,75 điểm…
Đã thi thì phải có đậu có rớt, nhưng rớt “thê thảm” thì thật đáng suy nghĩ. Với trên 3.400 thí sinh (TS) dự thi, thì có tới 1.175 em có điểm môn toán dưới 4,5. Hàng trăm em trong số đó chỉ đạt 1-2 điểm, thậm chí là 0,25 điểm. Môn tiếng Việt cũng vậy, có tới 1.490 em dưới 4,5 điểm, trong số đó dưới 1 điểm chiếm tỷ lệ không nhỏ. Môn tiếng Anh tuy khá hơn nhưng cũng có 119 em dưới 4,5 điểm.
Điều đáng nói là khá nhiều TS có điểm thi cả 3 môn thấp đến mức không thể thấp hơn. Cụ thể như trường hợp TS Tr.Đ.Kh.Nh có điểm tiếng Việt là 3,75, tiếng Anh là 0,5 và toán là 0,25; TS Ng.H.Ph: Tiếng Việt - 2,75, tiếng Anh - 0,5 và toán - 1; TS L.Tr.Ph: Tiếng Việt - 2,5, tiếng Anh - 1 và toán - 0,5; L.V.Tr.Q: Tiếng Việt - 1,25, tiếng Anh - 1,25 và toán - 1; TS Ph.M.Tr: Tiếng Việt - 0,75, tiếng Anh - 1,25 và toán - 2,25…
Thi trường chuyên mà điểm thấp như vậy thì trách ai đây? Trách các TS “nhí” hay trách các ông bố, bà mẹ? Nói cho cùng thì những cô bé, cậu bé mới học xong tiểu học chưa thể cảm nhận được sự khác biệt giữa việc học trường chuyên và trường thường. Với các em, học ở trường nào cũng vậy thôi. Song, với các ông bố, bà mẹ thì khác. Họ có quyền tự hào, hãnh diện với bạn bè khi có đứa con học ở trường chuyên. Phải chăng đó chính là lý do dẫu biết vào trường chuyên là 1 chọi 10 nhưng nhiều ông bố, bà mẹ vẫn nhất quyết bắt con thi vào trường chuyên?
Liệu các ông bố, bà mẹ sẽ suy nghĩ như thế nào khi con đem về cho họ không phải là những điểm 9, điểm 10 mà là điểm 1, điểm 2 và cả 0,5 điểm nữa? Việc bố, mẹ tạo áp lực buộc con “đáp ứng” ước mơ, nguyện vọng của mình sẽ khiến các em càng căng thẳng, tâm lý thiếu ổn định, ảnh hưởng đến tư duy bài làm trong khi trường chuyên chỉ dành cho học sinh thật sự xuất sắc. Và như vậy, ước mơ trường chuyên vẫn cứ xa vời!
H.Triều