Thứ tư, 18/11/2009, 08h11

Với tôi, điểm tựa của sự thành đạt là biết cân bằng mọi yếu tố trong cuộc sống

Xuất hiện trong cuộc thi “Hoa hậu quý bà thân thiện, đẹp và thành đạt 2009”, một vẻ đẹp đằm thắm, giọng nói nhỏ nhẹ và cách nói chuyện dễ gần, cuốn hút; chị Phạm Hồng Thắm khiến người đối diện dễ tưởng nhầm chị là một cô giáo. Thế nhưng, ít ai biết được rằng trong giới doanh nhân Việt Nam, “người đẹp” này được biết đến với những khát vọng và thành tích kinh doanh đáng nể. Chị hiện là Tổng Giám đốc Công ty TNHH M.H.T; “bà chủ” của hai hệ thống trường dạy Anh ngữ Đông Âu (ELS) và Âu Mỹ (IWEP)…

Chị Phạm Hồng Thắm - T.GĐ Hệ thống Anh ngữ ELS và IWEP

Ấn tượng sâu sắc nhất mà chị Phạm Hồng Thắm - Tổng Giám đốc Công ty TNHH M.H.T để lại cho bất kỳ những ai lần đầu tiếp xúc với chị, đó là một phụ nữ trẻ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đem thắc mắc xoay quanh kinh nghiệm làm thế nào để chị đảm trách tốt cả vai trò xã hội lẫn trách nhiệm gia đình. Chị Thắm, bộc bạch: "Dù là người phụ nữ của xã hội hay gia đình thì quan trọng nhất là phải biết tự cân bằng bản thân để phù hợp được với hoàn cảnh, làm tốt được nhiều vai trò". Bởi thế, gần 10 năm làm quản lý 2 hệ thống dạy Anh ngữ lớn nhất nhì thành phố, chị không chỉ đưa thương hiệu ELS và IWEP “khuyếch trương” với gần 20 cơ sở nằm rải rác các quận với gần 400 GV người Việt và nước ngoài trực tiếp giảng dạy; đạt danh hiệu Cúp vàng sản phẩm, dịch vụ xuất sắc năm 2008 do Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ trao tặng; danh hiệu Doanh nhân văn hóa do Trung tâm Văn hóa Danh nhân Việt Nam trao tặng và đơn vị đào tạo chất lượng đáng tin cậy do tổ chức National Quality Assierance Vương quốc Anh trao tặng; mà bên cạnh đó, phía sau người phụ nữ xinh đẹp, tài ba này còn có cả một gia đình êm ấm, sum vầy.
Câu chuyện càng thêm sôi nổi khi chị Thắm hồi tưởng lại những ngày đầu thành lập hệ thống Trường Anh ngữ ELS và IWEP. Vào những năm cuối của thập kỷ 90, qua tìm hiểu các đơn vị đào tạo Anh ngữ tại Việt Nam, đặc biệt là tại TP.HCM còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu học tập ngày càng cao của học viên. Với vốn kinh nghiệm sau nhiều năm công tác trong và ngoài nước, Hội đồng Ban giám đốc, chị và chồng chị quyết định thành lập Trường ngoại ngữ Đông Âu và Anh ngữ Âu Mỹ nhằm tạo môi trường học Anh ngữ lý tưởng, phù hợp với nhiều đối tượng theo học. Với kiến thức về kinh doanh cộng với những kinh nghiệm, sự nhạy bén có được từ hồi làm trong ngành kinh tế đối ngoại, chị Thắm đã mạnh dạn đầu tư CSVC, trang thiết bị, phương pháp dạy học, giáo trình… Nhờ vậy, số lượng học viên của hệ thống hai trường ngày một tăng lên, hệ thống đào tạo cũng tăng lên đến gần 20 cơ sở. Không dừng lại ở đây, “Bà chủ xinh đẹp” này còn đang tiến hành liên kết với ĐH Oxford (Anh) để tổ chức các chương trình hội thảo huấn luyện chuyên môn cho đội ngũ GV giỏi... “Thành công lớn nhất của Đông Âu chính là sự trưởng thành của học viên; đặc biệt, những học viên sau khi ra trường đã được nhiều đơn vị uy tín trong và ngoài nước tuyển dụng và đánh giá cao”, Chị Thắm, chia sẻ.  
 Không chỉ được biết đến là một doanh nhân trẻ, thành đạt; chị Thắm còn được xem như một tấm gương điển hình của một “doanh nhân tâm và tài”; nhiều năm qua, chị cùng với BGĐ hệ thống Trường Anh ngữ ELS và IWEP quan tâm đến nhiều hoạt động xã hội như: Hỗ trợ SV nghèo hiếu học, trao học bổng cho hơn 50 SV nghèo ĐH Kinh tế, các thủ khoa ĐH-CĐ 2009, dành 10-25 suất học bổng/cơ sở cho học viên có hoàn cảnh khó khăn… Đặc biệt, đã tham gia tích cực chương trình “Nụ cười trẻ thơ” của HTV9 và nhiều chuyến làm từ thiện giúp đỡ trẻ mồ côi, khuyết tật, người già neo đơn, người có công với cách mạng…
Trở về cuộc sống thường nhật, nữ doanh nhân trẻ Phạm Hồng Thắm lại tất bật với việc chăm lo cho cuộc sống gia đình. Anh Vương Quang Hùng - chồng chị, tự hào “Bao nhiêu năm nay, mặc dù mỗi ngày đều rất bận rộn với việc quản lý hoạt động của trường song vợ tôi không bao giờ bỏ những bữa ăn chung của gia đình”. Trong ngôi nhà xinh xắn đó, tiếng nói cười rộn rã vào mỗi buổi tối khi cha mẹ, con cái quây quần bên nhau như xua tan những mệt nhọc hàng ngày của chị. “Với tôi, khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày là được ở với chồng con mỗi buổi tối bên mâm cơm gia đình”, Thắm, tâm sự.
HỒNG SƠN