Thứ năm, 22/11/2012, 22h11

Vụ bóp cổ nữ sinh tới chết: Hung thủ khai dối

Chiều 22.11, đại tá Nguyễn Văn Bích - Trưởng Công an Q.Cầu Giấy (TP.Hà Nội) cho biết công an đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với Vũ Văn Thành (23 tuổi, quê quán thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Cầu Giấy: Lúc 2 giờ sáng ngày 21.11, Thành có mang theo dao nhọn rồi trèo cổng đột nhập vào khu nhà trọ số 24, ngõ 153 phố Nguyễn Khang, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy.
Kế đến, Thành luồn tay qua ô nhỏ để mở chốt cửa phòng trọ của hai chị em họ là chị Trần Thị Huyền Trang và chị Trần Thị Hòa (đều cùng 19 tuổi, quê ở xã Hoằng Tiến, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa), hiện đang theo học tại Trường cao đẳng Du lịch.
 
Thành (trái) đang bị tạm giam tại Công an Q.Cầu Giấy - Ảnh: Hà An
Khi Thành lẻn vào phòng thì bị chị Hòa phát hiện và lập tức hô hoán. Ngay lập tức, Thành dùng dao nhọn đã chuẩn bị sẵn đâm vào vai, tay khiến chị Hòa bị thương, rồi Thành tắt điện, đẩy chị Hòa ra ngoài và khóa trái cửa. Tiếp đến, Thành dùng dao nhọn để khống chế Trang.
Về phần mình, sau khi thoát thân, chị Hòa đã tới ngay Công an P.Yên Hòa để trình báo sự việc.
Tiếp nhận thông tin vụ việc, lúc 2 giờ 30 phút, lực lượng Công an P.Yên Hòa đã khẩn trương tổ chức lực lượng bao vây hiện trường. Sau khi nắm bắt tình hình, nhận thấy Thành manh động, dùng dao nhọn đe dọa tính mạng chị Trang nên Công an P.Yên Hòa đã dùng biện pháp tuyên truyền vận động, thuyết phục Thành nhằm giải cứu con tin.
 Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án - Ảnh: Hà An
Tới 3 giờ 20 phút, chị Nguyễn Thị Đức là người cùng xóm trọ đã gọi điện cho Trang thì hay rằng chị Trang vẫn an toàn. Liên tục sau đó, đến tận 4 giờ 20 phút sáng, cứ 15 phút một lần, chị Đức lại gọi cho Trang để phục vụ cho công tác nghiệp vụ của các trinh sát theo dõi nắm tình hình, nhưng chị Trang đều trả lời: “Em không sao, mọi người về hết đi”.
Nhận thấy tình hình diễn biến căng thẳng, chỉ huy Công an P.Yên Hòa đã cấp báo lên lãnh đạo Công an Q.Cầu Giấy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và lãnh đạo Công an TP.Hà Nội. Chỉ ít phút sau, lực lượng Công an Q.Cầu Giấy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã có mặt, tham gia phá án.
 Cuộc họp báo chiều ngày 22.11 tại Công an Q.Cầu Giấy
Buổi họp báo chiều ngày 22.11 tại Công an Q.Cầu Giấy - Ảnh: Hà An
Do ánh sáng trong căn phòng rất tối, không thể quan sát được hành động của Thành, cộng với việc phía ngoài hành lang phòng trọ khá sáng, đủ để tên Thành quan sát tốt mọi cử chỉ của lực lượng trinh sát, nên các phương án tiếp cận để đột nhập hay bắn tỉa… đều bị loại bỏ.
Dùng biện pháp vận động, thuyết phục không được, đến khoảng 5 giờ 20 phút sáng, đại tá Nguyễn Văn Bích đã quyết định ra lệnh cho lực lượng phá cửa xông vào để giải cứu cho nạn nhân và bắt gọn đối tượng.
Tuy nhiên, lúc này cả Thành và Trang đã nằm bất động trong phòng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phải đưa hai người vào bệnh viện cấp cứu. Song, nạn nhân Trang đã tử vong trước đó, nguyên nhân do ngạt thở vì bị siết cổ. Còn Thành thì không hề bị thương gì cả.
Theo đại tá Bích, tại trụ sở Công an Q.Cầu Giấy, Thành khai nhận bố mình là công an, còn mẹ làm ở ngân hàng. Tuy nhiên, qua công tác xác minh của trinh sát báo về, những thông tin từ Thành đều là bịa đặt, hoàn toàn không chính xác.
Cụ thể, bố Thành đã bỏ mẹ con Thành khi y còn nhỏ. Trước khi gây án, Thành đã có thời gian dài ở Hà Nội học tiếng nước ngoài để đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Và trong thời gian này, Thành đã làm quen rồi có tình cảm yêu đương với chị Trang.
Trước khi gây án nhiều giờ đồng hồ, Thành có tới thuê phòng tại nhà nghỉ ở phía đối diện với khu trọ của nạn nhân. Tại phòng nghỉ của Thành, công an còn thu được một chai nước lạ và đã được mang đi xác minh.
theo TNO