Thứ bảy, 30/1/2016, 10h01

Vui xuân, giúp bạn

Xuân yêu thương - đó là chủ đề lễ hội mùa xuân ở nhiều trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM.

Vui xuân, giúp bạn
Học sinh Trường tiểu học Lương Định Của, quận 3 (TP.HCM) quyên góp để chăm lo cho bạn nghèo ăn tết - Ảnh: Hoàng Hương

“Xuân yêu thương”, theo giải thích của các trường: là dịp học sinh được thư giãn, vui chơi nhân dịp tết đến, sau những ngày học tập chăm chỉ; được thưởng thức những món ăn ngon trong gian hàng ẩm thực, tham gia những trò chơi dân gian, xem và biểu diễn văn nghệ...

Bên cạnh đó, “Xuân yêu thương” còn có một mục đích cao đẹp hơn, đó là gây quỹ khuyến học, gây quỹ tương thân tương ái để giúp đỡ học sinh nghèo ăn tết...

Sáng 28-1, sân Trường tiểu học Lương Định Của, quận 3, TP.HCM được trang hoàng rực rỡ với thư pháp, hoa mai, hoa đào...

Hòa cùng tiếng trống lân thúc giục, tiếng nhạc mùa xuân rộn ràng, các học sinh Trường Lương Định Của háo hức cùng nhau tham gia các trò chơi: bịt mắt đập bóng, đua bọ, thảy vòng vào cổ chai...

Ngay giữa sân trường là thùng quyên góp có dòng chữ “Hãy cùng tôi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vui xuân ngày tết”.

Thật ngạc nhiên là mặc dù sân trường rất đông các bạn học sinh đang tham gia gian hàng trò chơi, gian hàng ẩm thực... nhưng số học sinh đứng vây quanh thùng quyên góp để bỏ phiếu (mỗi phiếu có giá trị tương đương 2.000 đồng) cũng không hề ít.

Thầy Nguyễn Đạt Sử, phó hiệu trưởng Trường Lương Định Của, cho biết: “Trước khi tổ chức ngày hội này, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã giải thích cho học sinh hiểu về ý nghĩa của ngày hội, đồng thời giáo dục các em về sự sẻ chia”.

Chẳng thế mà Trương Mỹ Trâm Anh, học sinh lớp 3/5, đã góp 2 phiếu, nhưng sau khi đi một vòng Trâm Anh quay lại bỏ thêm phiếu vào thùng quyên góp với lý do: “Con chơi ít lại, để dành một phần cho các bạn khó khăn cũng được chơi như con”.

Trước đó một tuần, các học sinh Trường Lương Định Của còn tự tay kết hạt đá làm chậu hoa rồi rao bán ngay trong trường, để tạo nguồn quỹ mua quà tết cho học sinh nghèo của trường và của địa phương.

Chiều cùng ngày, tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM, không khí tết đã tràn ngập khắp sân trường, những góc cầu thang, sảnh lớn, sảnh nhỏ...

Học sinh được nghỉ học một buổi chiều để tham gia các trò chơi dân gian và cả trò chơi hiện đại như: đi cầu khỉ, đuổi hình bắt chữ, điều khiển robot và cho robot đá bóng, câu cá, thách thức tay vàng, thử tài đoán vật, đan lá dừa, kết bong bóng, làm tò he...

Sau khi ăn uống (tại các gian hàng ẩm thực) và vui chơi thoải mái, học sinh Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có dịp cười rôm rả với chương trình văn nghệ mùa xuân diễn ra ở sân khấu ngoài trời của trường với các tiết mục hài kịch, xiếc, ảo thuật...

Theo ban giám hiệu Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tất cả giáo viên, CB-CNV, phụ huynh và học sinh của trường đã dành một tháng (sau giờ dạy, giờ học) để làm các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ như vòng đeo tay, kẹp tóc, vẽ tranh, viết thư pháp, tranh gắn đá, làm thiệp chúc tết, đan các sản phẩm từ lá dừa... để bán trong ngày hội.

Ngoài ra, còn có các gian hàng bán món ăn ngày tết, đấu giá các tranh vẽ, tranh đá là sản phẩm của giáo viên, bảo mẫu...

Số tiền thu được từ các hoạt động trên sẽ được chuyển vào quỹ khuyến học, để chăm lo cho học sinh nghèo của trường ăn tết và học tập trong năm 2016 (ngay trong ngày hội, nhà trường đã trao 87 phần quà cho học sinh nghèo, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng gồm một bộ quần áo, một đôi giày do chính các em lựa chọn). Trong đó, nhà trường sẽ trích ra 20 triệu đồng đóng góp cho chương trình “Vì ngày mai phát triển” của báo Tuổi Trẻ, để trao học bổng cho bệnh nhi ung thư đã khỏi bệnh và quay lại trường học. Phần tiền còn lại, nhà trường sẽ trao 60 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh khó khăn ở một số trường tiểu học trên địa bàn TP.

Những ngày này, nhiều trường tiểu học khác cũng đã tổ chức hội chợ mùa xuân với mục đích vừa vui xuân, vừa giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn như: Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận 4 (trước đó học sinh của trường đã nuôi heo đất để giúp bạn nghèo ăn tết); Trường tiểu học Thiên Hộ Dương, quận 10 (trao 45 suất quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà gồm 1 bộ quần áo mới và 500.000 đồng); Trường tiểu học Trần Khánh Dư, quận 1 (tiền thu được từ hội chợ, nhà trường dùng để mua quà tết 
cho học sinh nghèo)...

Vui xuân, giúp bạn
Niềm vui của học sinh lớp 2/2 Trường tiểu học Thiên Hộ Dương, quận 10 (TP.HCM) khi được nhà trường tặng quà tết

Còn theo phong trào, hình thức

Việc các trường tiểu học tổ chức lễ hội, hội chợ... cho học sinh vui chơi nhân dịp tết cổ truyền, đồng thời nhằm giúp đỡ học sinh nghèo ăn tết là việc làm đáng khen ngợi.

Theo tôi, rất cần nhân rộng mô hình này vì đây là một sân chơi lành mạnh cho trẻ em, đồng thời qua đó nhà trường cũng giáo dục cho học sinh về tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia...

Tuy vậy, trên thực tế vẫn còn một số trường làm lễ hội chưa tốt, còn mang tính phong trào và hình thức, các trò chơi chưa thật phong phú, đa dạng và mang tính tự chọn.

Vì vậy khi tổ chức lễ hội này cho học sinh, thiết nghĩ các trường cần tránh những trường hợp sau: không trang trí quá cầu kỳ, để tránh mất quá nhiều thời gian chuẩn bị và mất giờ dạy của giáo viên trước đó; không biểu diễn văn nghệ quá dài khiến học sinh, đại biểu, thầy cô giáo phải chịu đựng như một cực hình; nên để phụ huynh cùng tham gia nếu sân trường đủ rộng; việc đóng góp phải mang tính tự nguyện, vì hiện nay ở tiểu học có rất nhiều trường lạm thu phong trào mà phụ huynh bấm bụng chịu đựng...

TS HỒ VĂN HẢI(trưởng khoa giáo dục tiểu học ĐH Sài Gòn)

 

HOÀNG HƯƠNG (TTO)