Thứ hai, 2/1/2012, 13h01

Vượt qua khó khăn, khẳng định chính mình

Lý Long Cung

Được tuyên dương trong Hội trại truyền thống 9-1 là niềm tự hào của các em học sinh (HS) có thành tích xuất sắc trong học tập, hoạt động Đoàn và công tác xã hội. Giáo Dục TP.HCM xin giới thiệu hai gương mặt nổi bật của cụm trại 8 (gồm các trường THPT và trung tâm GDTX thuộc Q.2, Q.9 và Thủ Đức).
Lý Long Cung: Điều ba mẹ hài lòng chính là kết quả học tập của em
Tại Trường THPT Thủ Thiêm, em Lý Long Cung - HS lớp 12C - được xem là một trong những gương mặt “hotboy” hiếm có khi vừa là HS giỏi, vừa là một cán bộ Đoàn xuất sắc. Là con út trong gia đình có bốn người con nhưng không vì thế mà Cung tỏ ra ỷ lại vì được dành nhiều sự nuông chiều. Ngược lại, em luôn cố gắng học tập và rèn luyện tốt để ba mẹ và người thân không phải buồn lòng. “Mỗi ngày, ba mẹ em phải dậy từ 2 giờ sáng để chở rau, củ từ chợ đầu mối đến chợ cho người bán hàng. Vì thế em luôn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để phụ giúp việc nhà, dọn dẹp nhà gọn gàng, sạch sẽ. Em nghĩ, điều em có thể làm để ba mẹ vừa lòng nhất chính là kết quả học tập”, Cung chia sẻ. Có lẽ vì thế mà 11 năm liền em đều đạt danh hiệu HS giỏi, năm nào cũng được các ban ngành Q.2 tuyên dương, khen thưởng. Ngoài vai trò là Phó bí thư Đoàn trường (2 năm liền), Cung còn là một lớp trưởng gương mẫu, tổ chức nhiều hoạt động cho các bạn cùng lớp tham gia. Cung cho rằng tham gia phong trào Đoàn sẽ giúp HS trở nên mạnh dạn hơn, học hỏi nhiều kỹ năng cần thiết cho cuộc sống và có thêm nhiều bạn bè.
Trong Hội trại truyền thống 9-1 năm nay, Cung là một trong 12 gương mặt được tuyên dương của cụm trại 8. Cung cho biết em đã được tham dự Hội trại 9-1 năm 2010 và 2011. “Trong phần tuyên dương những HS có thành tích xuất sắc, em rất ấn tượng với thành tích nổi trội và quá trình phấn đấu của các bạn. Em ước mình cũng được lên vị trí danh dự đó để nhận giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT. Chính suy nghĩ đó đã cho em động lực cố gắng nhiều hơn”, Cung chia sẻ. Với trách nhiệm là đơn vị tổ chức, em đã cùng các bạn trong Ban chấp hành Đoàn trường lên kế hoạch kỹ lưỡng, phân công công việc cho mỗi người để khẳng định vị thế nổi trội của “chủ nhà”. Bởi trong suy nghĩ của chàng trai này, “chủ nhà” phải hoạt động năng nổ hơn, nhiệt tình hơn và tham gia tất cả các hoạt động trong hội trại. Chính vì thế Cung đã cùng Ban tổ chức tập cho các bạn HS làm quen với nhiều trò chơi để tạo sự dạn dĩ khi sinh hoạt. “Sau hội trại, em sẽ tích cực tuyên truyền cho các bạn thấy được ý nghĩa của việc tham gia phong trào Đoàn, nhằm hạn chế các tệ nạn xã hội đang xảy ra với giới trẻ hiện nay”, Cung khẳng định.
Trần Nguyễn Phước Hưng: Chơi ra chơi, học ra học

Trần Nguyễn Phước Hưng

Từng “cầm đầu” nhóm HS quậy trong lớp và đã bị giáo viên môn lý cho hai điểm 0 vì tội… quậy, do đó cậu học trò Trần Nguyễn Phước Hưng (HS lớp 12A Trường THPT Hiệp Bình) đã phải lên trả bài tới… 6 lần để “gỡ” lại điểm. Thế nhưng, Hưng vẫn là gương mặt sáng giá của Trường Hiệp Bình được tuyên dương trong Hội trại 9-1 năm nay. Lý giải cho sự việc này, Hưng cho rằng tuy mang… tội nhưng những trò quậy của em lại rất “khôn”. “Lớp em chỉ có 10 bạn nam nhưng rất thích “ghẹo” giáo viên khi có cơ hội. Đó chỉ đơn thuần là những câu nói vui để xua đi không khí căng thẳng trong lớp. Bọn em cũng biết phân biệt lúc học và lúc đùa để không ảnh hưởng tới chất lượng bài giảng của giáo viên”, Hưng nói. Tuy nhiên, với thành tích là HS giỏi nhiều năm liền cộng với cung cách “lãnh đạo” lớp thông minh, các giáo viên dù bị “quậy” rất nhiều lần cũng không thể ghét bỏ cậu học trò luôn lý luận sắc sảo này.
Sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Long, phải đến năm lớp 10 Hưng mới gia nhập cuộc sống năng động của HS TP. Vượt qua khoảng cách ban đầu về lối sống, học lực, Hưng đã dần thể hiện mình là một ứng viên sáng giá trong học tập lẫn hoạt động Đoàn. Là con trai một nhưng ý thức được hoàn cảnh của mình, em luôn sống tự lập, chủ động làm việc nhà để ba mẹ đỡ vất vả. Dù phải sống trong căn phòng trọ chật hẹp đến nỗi không có góc học tập, em vẫn có thể học mọi lúc, mọi nơi. Chưa một lần được đi học thêm nhưng với tinh thần tự học hỏi cùng sự phấn đấu không ngừng nghỉ, Hưng luôn là niềm tự hào của ba mẹ, thầy cô và bạn bè. Do tích cực trong phong trào Đoàn và các hoạt động xã hội, năm học 2010-2011, Hưng được Thành đoàn TP.HCM tặng giấy khen và là HS tiêu biểu của Q.Thủ Đức.
Được tuyên dương trong Hội trại 9-1 lần này là một niềm vui lớn đối với Hưng. Do đó em tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng của ba mẹ, thầy cô và những người xung quanh mình.
Bài, ảnh: Ngọc Anh