Thứ hai, 14/6/2010, 09h06

Xe chở gỗ đâm vào vách núi

Chiếc xe tải chở khoảng 40 tấn gỗ đi từ hướng Đam Kia - Suối Vàng qua Cam Ly (Đà Lạt) đã lật nhào sau khi đâm đầu vào vách núi. Đầu xe nát bét, nhiên liệu chảy tràn ra mặt đường.
Tai nạn xảy ra chiều ngày 12/6, nhưng do ôtô và toàn bộ số gỗ đều nằm ép vào taluy, không gây cản trở lưu thông nên đến sáng nay hai xe cứu hộ mới được điều tới để giải cứu chiếc tải gặp nạn.
Chiếc xe chở gỗ lật ngang bên đường. Ảnh: Quốc Dũng
Chiếc xe chở đầy gỗ sao và huỳnh đàn, lật nghiêng bên vệ đường khi đang đổ dốc trên cung đường nhiều hình chữ S thuộc địa bàn thôn Măng Lin. Tài xế cho biết, khi xuống dốc, hệ thống phanh của xe bị sự cố nên buộc phải điều khiển đâm vào chân núi nơi có taluy sát đường, với mục đích giảm nhẹ thiệt hại.
Anh Thăng, một nông dân đang trồng rau gần nơi chiếc xe bị nạn, kể: “Thấy chiếc xe tải lao xuống dốc, rồi nghe một tiếng ầm rất lớn, tôi chạy tới thì thấy đầu ôtô nát bét, dầu chảy tràn mặt đường. Thật hy hữu, ba người ngồi trong cabin đang tìm cách thoát ra ngoài và chỉ bị xây xát”.
Xe cứu hộ cẩu gỗ để giải tỏa hiện trường. Ảnh: Quốc Dũng
Đường Măng Lin - Cam Ly đẹp và thơ mộng nhưng cũng rất nguy hiểm ở Đà Lạt. Tuyến này đi qua rừng thông và vườn rau, được xây dựng cách đây vài năm chủ yếu để phục vụ du lịch. Tuy nhiên do đường tốt và rút ngắn được khoảng cách nên nhiều phương tiện chọn tuyến này để lưu thông.
Quốc Dũng (VnExpress)