Thứ tư, 20/1/2016, 08h51

Xuân đến sớm trên đất Cu Pua

Những ngày này, bản Cu Pua (xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị) luôn rộn rã tiếng cười. Hơn 40 năm sau ngày hòa bình, đây là mùa xuân đầu tiên bà con được đón một cái Tết đầm ấm trong ánh sáng của điện lưới có mặt khắp đầu cuối bản làng. “Mấy hôm nay đóng điện, bà con vui cái bụng lắm, nhà nào cũng tranh thủ sắm ti vi xem phim Tết, trẻ con thì hăng say học bài hơn…”, ông Hồ Ê Nót, Trưởng bản Cu Pua phấn khởi cho biết.

Điện thắp sáng đã về tận từng nhà dân ở Cu Pua

1.Con đường dẫn vào bản Cu Pua những ngày này vẫn trơn trượt và có nhiều đoạn phải băng qua suối, vắt vẻo trên cây cầu dây tự chế của bà con để thông thương với bên ngoài nhưng trong những ngôi nhà sàn cheo leo đã thấy ánh sáng của đèn điện thắp sáng trưng, tiếng trẻ con đọc bài vang vang, tiếng những người già chuyện trò bên ấm nước lá vối rộn rã, đầm ấm. Ông Hồ E Nót đón chúng tôi ngay lối mòn dẫn vào bản, hồ hởi nói: “Mấy chục năm nay sống cảnh đèn dầu le lói, nay người dân bản Cu Pua đã thực sự đón một mùa xuân trọn vẹn”. Ngồi tỉ mẩn sờ từng nốt số trên chiếc điều khiển ti vi, già làng Hồ Đính bản Cu Pua rưng rưng nói: “Già sống gần trọn cuộc đời, từng vào sinh ra tử trên chiến trường bảo vệ quê hương, ngày hòa bình trở lại với bản làng và trên nương rẫy đã mấy chục năm rồi, hôm ni thấy được ánh điện về với bản làng cho con trẻ sáng cái chữ là vui cái bụng lắm rồi”. “Thế hệ con cháu mai này sẽ có đời sống khấm khá hơn, tiến bộ hơn so với lớp tuổi của miềng!”, già Đinh ngồi tựa lưng bên thềm cửa nhà sàn, tay cầm ống điếu, mắt hướng về cánh rừng già trước mặt nói như đinh đóng cột. Giây phút đầu tiên đón nguồn điện sáng về tới bản làng trong kí ức của già Đinh cũng hân hoan giống cái ngày cách nay hơn 40 năm, ông cùng bà con dìu nhau về lại bản làng, dựng lại nhà cửa trên hoang tàn hố bom và rừng cháy. “Trước hôm nghe có điện về, bà con tập trung ở nhà miềng đông lắm, cả người già và trẻ nhỏ. Ai cũng thao thức chờ đợi cho đến lúc trời sáng. Mà kể cũng hay lắm, những đường dây, bóng điện được bắt trong nhà mình, chỉ tích tắc sau lệnh đóng điện là bùng sáng lên cả nhà”.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, sau hơn 6 tháng tích cực thi công, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã tổ chức lễ mừng điện về 15 thôn, bản trên địa bàn huyện Đakrông (trong đó có bản Cu Pua, xã Đakrông; công trình thuộc Tiểu dự án nâng cấp và mở rộng lưới điện phân phối nông thôn, tổng mức đầu tư hơn 50 tỉ đồng. 

2.Còn nhớ cách nay không lâu, đường đến Cu Pua phải vượt qua nhiều vách đá, con suối trơn trượt, có cụm dân cư còn phải qua sông bằng sợi dây cáp tự chế thay cầu. Giao thông khó khăn, quang cảnh làng xóm đập vào trước mắt chúng tôi còn muôn vàn khó khăn hơn. Những mái nhà sàn cheo leo vách núi, chưa tới 4 giờ chiều đã chìm trong bóng tối. Mọi sinh hoạt của bà con, việc học bài của con trẻ đều nhờ vào ánh sáng lờ mờ hắt ra từ bếp củi. Kèm theo đó là khói, bụi tro phủ kín cả gian nhà. Đến Cu Pua những ngày này, niềm vui, sự hân hoan hiện hữu trong từng ngôi nhà. Nhiều hộ gia đình tranh thủ xuống phố sắm ti vi, nồi cơm điện để chuẩn bị đón Tết. Trong những ngôi nhà sàn, trẻ con ngủ trễ hơn để tranh thủ học bài cũ. Miệt mài bên bàn học, em Hồ Thị Tam, học sinh Trường THPT Đakrông vui vẻ cho biết: “Suốt gần 12 năm nay em toàn phải học đèn dầu. Đôi khi nhà không có dầu, phải tranh thủ cả buổi trưa để làm bài tập. Từ ngày có điện về, em không còn lo học bài trưa nữa. Đổi lại, sau giờ cơm tối, em có thể thoải mái học bài cũ cho đến khi hoàn thành mới đi ngủ. Có điện, em cũng có thêm thời gian học nhiều hơn và làm bài tập nhiều hơn”.

3.Trưởng bản Hồ Ê Nót, cho biết, toàn bản có 67 hộ dân với khoảng 200 nhân khẩu, đời sống của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất lâm - nông nghiệp và chăn nuôi. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người khoảng 12 triệu/năm. Ông Nót bộc bạch: “Mình tin là khi có điện rồi, bà con sẽ có điều kiện hơn trong sinh hoạt, sản xuất để nâng cao đời sống kinh tế cũng như tinh thần. Dù là một bản vùng cao, cheo leo vách núi với nhiều ngăn trở trong quá trình tiến kịp miền xuôi, đất đai sản xuất eo hẹp, chủ yếu dựa vào những khoảnh nương rẫy, hạt lúa thu về mỗi năm chưa thực sự đảm bảo sự đủ đầy cho cuộc sống thường nhật nhưng lâu nay người dân bản mình đã có nhiều tiến bộ nhằm hướng tới một cuộc sống đầy đủ hơn. Đặc biệt là trong các dịp lễ tết, tiệc tùng đều không ai dùng rượu, thay vào đó bà con chỉ dùng nước ngọt để chung vui, hòa đồng”.

Rời bản Cu Pua khi bình minh vén mây lên đỉnh núi, theo bước chân của những đứa trẻ đến trường và người dân lên rẫy, tôi đọc thấy trên gương mặt của họ niềm hân hoan khó tả. Dường như ánh sáng nguồn điện - món quà ý nghĩa mà Đảng, Nhà nước mang lại cho bà con đã góp phần đánh thức niềm tin bấy lâu về một cuộc sống tươi sáng hơn nơi bản làng cheo leo dọc dãy Trường Sơn.

Bài, ảnh: Phan Lệ