Thứ ba, 20/9/2016, 21h08

Ý chí cách mạng và tinh thần yêu nước: Là tài sản sẽ mãi mãi được trân trọng và gìn giữ

Ngày 20-9, Thành ủy, UBND TP.HCM đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23-9-1945/ 23-9-2016) và họp mặt truyền thống 30 năm ngày thành lập CLB Truyền thống kháng chiến TP (23-9-1986/ 23-9-2016). Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP cùng hàng trăm cựu chiến binh...

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TP - trao Bằng khen của UBND TP cho các cá nhân

Tại đây, cựu chiến binh Xuân Hòa (hội viên CLB Truyền thống kháng chiến TP) đã kể lại câu chuyện đầy xúc động. Ông kể, hôm đó là ngày 5-6-1968, do bị thất bại nặng nề ở Tây Ninh, bọn Mỹ điều một đoàn xe tăng gồm 30 chiếc, xuất phát từ căn cứ Đồng Dù có máy bay và pháo binh yểm trợ đi cứu nguy cho đồng bọn. Nhiệm vụ tiêu diệt nhóm này được giao cho Tiểu đoàn 2 - Trung đoàn 268. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt từ sáng đến chiều tối với nhiều đợt phản kích của địch, cùng nhiều tấn bom đạn trút xuống nhưng các chiến sĩ Tiểu đoàn 2 vẫn giữ vững trận địa, tiêu diệt 12 xe tăng, 2 máy bay lên thẳng và hơn 50 lính Mỹ…

“Trong lần đó, Tiểu đội trưởng Ngô Văn Huynh sau khi bắn cháy một xe tăng Mỹ Huynh đã bị thương rất nặng ở chân, không thể di chuyển được. Anh bị giặc bắt. Bọn chúng chĩa súng vào anh, dùng báng súng đánh anh ngất đi. Khi tỉnh lại, anh bị chúng tra hỏi nhưng anh vẫn “vững như đồng”. Biết không khuất phục được anh bằng vũ lực, chúng giở trò tâm lý chiến, đó là bắt xé hoặc giẫm chân lên lá cờ nửa đỏ, nửa xanh của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam để chúng quay phim, chụp ảnh. Không cần suy nghĩ, anh Huynh ôm lá cờ trước ngực và nói: “Đây là lá cờ cách mạng, cờ chính nghĩa của quân và dân miền Nam Việt Nam đoàn kết đánh Mỹ. Là chiến sĩ quân giải phóng, không bao giờ ta làm những điều các người muốn! Quân Mỹ sẽ thất bại”. Bọn Mỹ điên cuồng xả súng bắn anh...”, ông Hòa nhớ lại.

Ông Dương Quan Hà - Chủ nhiệm CLB, nguyên Chủ tịch UBMTTQVN TP bồi hồi: “Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta bồi hồi tưởng nhớ những đồng chí, đồng đội đã hy sinh và qua đời. Các hội viên CLB rất đỗi tự hào là đã tiếp tục thực hiện tốt tâm nguyện, ước mơ, lý tưởng của người chiến sĩ cách mạng. Chúng ta sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước, TP.HCM. Tùy theo hoàn cảnh mỗi người, những hội viên CLB Truyền thống kháng chiến TP nguyện sẽ thực hiện trọn vẹn lý tưởng cách mạng mà mình đã chọn, luôn luôn giữ vững phẩm chất cao đẹp của người kháng chiến…”.

 “Hôm nay, chúng ta thêm một lần nữa được thấy có những thứ không bao giờ bị lãng quên. Như ngọn lửa vĩnh cửu, những thứ quý báu đó vẫn luôn rực sáng trong tâm hồn các bác, các cô, các chú và các anh chị. Đó là ý chí cách mạng quật cường và tinh thần yêu nước thương nòi. Đó còn là nỗi lo toan trăn trở, sự chăm chút cho thế hệ tương lai. Những tình cảm ấy, thực sự là tài sản quý hơn vàng mà chúng ta sẽ mãi mãi trân trọng, gìn giữ”, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng nói.

Ông Thăng cũng mong muốn, với ưu thế là những người cán bộ đã trải qua kháng chiến, tích lũy nhiều kinh nghiệm trong quá trình trực tiếp chiến đấu, công tác, các thành viên CLB Truyền thống kháng chiến TP sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, ngày càng góp phần xứng đáng hơn vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ TP.HCM...

Dịp này, CLB Truyền thống kháng chiến TP đã đón nhận Cờ truyền thống; nhiều cá nhân nhận Bằng khen của UBND TP.HCM…

Lê Quang Huy