Thứ bảy, 8/8/2020, 10h24

02h00 ngày 9/8, sân Nou Camp, lượt về vòng 1/8 Champions League, Barcelona – Napoli: Dừng bước vào lúc khác

Với phong độ sa sút và tinh thần rệu rã như đã thể hiện kể từ khi La Liga trở lại sau dịch Covid-19, rất khó cho Barcelona đi đến tận cùng Champions League mùa này. Blaugrana nhiều khả năng sẽ dừng bước nhưng có thể không phải trước Napoli.
Griezmann chọc thủng lưới Napoli ở lượt đi
Barcelona kết thúc La Liga 2019/20 trong thất vọng. Đội quân của HLV Setien hụt hơi kể từ sau khi giải đấu trở lại sau dịch Covid-19. Vì thế, họ đã thất bại trong cuộc đua vô địch với Real Madrid.
Tương tự Barcelona, Napoli đã không có kết cục như ý ở giải VĐQG Italia. Đội bóng của HLV Gattuso kết thúc Serie A 2019/20 ở vị trí thứ 7. Với 16 điểm kém đội đứng thứ 4 Lazio, Napoli may mắn giành vé dự Europa League mùa tới nhờ vô địch Coppa Italia. 
Barcelona phải giành chức vô địch Champions League bằng mọi giá để tránh trải qua một mùa giải thất bại. Về phía Napoli, mục tiêu của đội bóng Italia là lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng 1/8 và tiến xa ở giải đấu danh giá nhất châu Âu. Đội chủ sân San Paolo chưa từng lọt vào tứ kết Champions League.
Cho trận đấu tại Nou Camp, Barcelona không có sự phục vụ của Vidal và Busquets. Tuyển thủ Chile dính thẻ đỏ ở trận lượt đi tại Italia trong khi tiền vệ người Tây Ban Nha bị treo giò vì nhận đủ thẻ phạt. 
Vidal cung cấp sự máu lửa và cơ động cho lối đá của Barca. Trong khi đó, tất cả đều biết vai trò quan trọng của Busquets tại Barcelona, đặc biệt từ khi HLV Setien thay ông Valverde. Vì thế, đây là tổn thất lớn với đội bóng xứ Catalan.
May mắn cho HLV Setien là ông đón chào sự trở lại của De Jong. Tiền vệ người Hà Lan đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng xung trận. Tương tự, Lenglet, đặc biệt là Griezmann – cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Barca ở trận lượt đi vòng 1/8 cũng bình phục chấn thương. Tuyển thủ Pháp có thể sẽ thay thế Fati sát cánh với Messi và Suarez trên hàng công.
Bên phía Napoli, dù có tên trong danh sách thi đấu và trở lại luyện tập nhưng khả năng ra sân của Lorenzo Insigne vẫn bỏ ngỏ. Cầu thủ người Italia dính chấn thương bắp đùi ở vòng cuối cùng Serie A 2019/20. Đây là mối lo lớn với Napoli bởi thành bại của họ phụ thuộc không nhỏ vào khả năng ra sân của Insigne. Ngôi sao 29 tuổi ghi 12 bàn (ghi bàn nhiều thứ 3 cho đội bóng sau Mertens -16 bàn và Milik - 14 bàn) và có 8 đường chuyền thành bàn trên mọi mặt trận ở mùa này. Quan trọng hơn cả, Insigne chính là 1 trong những nhân tố tạo đột biến cho lối chơi của Napoli.
Messi và đồng đội nắm lợi thế giành vé đi tiếp
Trên lý thuyết, Barcelona được đánh giá cao hơn Napoli. Tuy nhiên, trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tuyên bố trước chuyến làm khách ở Nou Camp, Kostas Manolas cho rằng áp lực đang thuộc về Barcelona. Trung vệ người Hy Lạp tuyên bố mục tiêu của Napoli là đánh bại đối thủ xứ Catalan để tiến vào tứ kết.
Tuy nhiên, mọi chuyện được dự báo sẽ không hề dễ dàng cho Napoli bởi họ sẽ phải làm khách ở Nou Camp. Dù không có khán giả nhưng sân nhà vẫn mang lại lợi thế cực lớn cho Barcelona. Tại đây, Blaugrana không thua 35 trận gần nhất ở Champions League và bất bại ở 15 cuộc tiếp đón các đối thủ Italia (thắng 12, hòa 3). Đáng lo ngại hơn cả cho Napoli là họ không có phong độ tốt nhất ở 7 trận cuối Serie A (thua 2, hòa 2 và thắng 3). 
Hòa Napoli 1-1 ở trận lượt đi, Barcelona chỉ cần hòa không bàn thắng sẽ giành vé tứ kết. Tuy nhiên, Messi và đồng đội không đá cầu hòa, nhất là khi họ chơi tại thánh địa Nou Camp. Mục tiêu của họ là 1 chiến thắng. Một nhiệm vụ không quá khó với thầy trò HLV Setien, dù họ cũng không có phong độ tốt nhất ở giai đoạn cuối La Liga mùa vừa qua.
- LỰC LƯỢNG
+ BARCELONA: Umtiti và Dembele chấn thương; Vidal và Busquets treo giò; Arthur từ chối thi đấu
+ NAPOLI: Khả năng ra sân của Lorenzo Insigne bỏ ngỏ
- PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
+ Barcelona không thua 7 trận gần nhất tại Champions League 
+ Napoli bất bại ở 7 trận gần nhất tại Champions League
+ Barcelona không thua 35 trận gần nhất trên sân nhà tại Champions League.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
DỰ ĐOÁN: Barcelona thắng 2-1
Hữu Hải (theo bongdaso)