Thứ bảy, 15/2/2020, 20h01

Bất chấp khuyến cáo, nhiều phụ huynh vẫn gửi trẻ

Tuần qua là tuần lễ thứ hai mà các địa phương trên cả nước cho học sinh nghỉ học nhằm phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, bất chấp khuyến cáo nghiêm cấm giữ trẻ trong thời gian này, nhiều phụ huynh và trường mầm non vẫn tìm mọi cách gửi và giữ trẻ. Quan sát một số trường mầm non tư thục trên địa bàn một quận tuần qua, chúng tôi thấy có nhiều phụ huynh chở con em đến gửi như những ngày bình thường. Trao đổi với chúng tôi khi ngồi ăn sáng tại quán ăn gần trường, một phụ huynh cho biết: “Hai vợ chồng tôi làm công nhân, khi nghe có quyết định cho học sinh nghỉ học thêm một tuần chúng tôi rất lo lắng, vì không ai trông coi trẻ. Tuần trước vợ chồng tôi đã xin công ty thay nhau nghỉ để trông cháu ở nhà, nhưng công việc không cho phép chúng tôi được nghỉ thêm nữa. Vì vậy, chúng tôi phải gọi điện năn nỉ cô hiệu trưởng cho cháu đi học. Nhiều phụ huynh khác cũng như chúng tôi…”. Bên cạnh đó, khi không có người nhà là ông bà, người thân để trông hộ trẻ, một số phụ huynh còn nghĩ đến cách gửi trẻ trực tiếp tại nhà riêng của các bảo mẫu trong trường. Hoặc giữ hộ trẻ lẫn nhau giữa các công nhân với nhau. Và như thế, dù trẻ không trực tiếp đến trường, song với một nhóm 5, 6 trẻ thì chẳng khác gì một lớp học thu nhỏ. Trong khi đa số các trường hiện nay đều đã có động thái về vệ sinh, sát trùng, trang bị các vật dụng phòng dịch cho trẻ, thì các lớp tự phát tại nhà như thế ai dám chắc đã an toàn về phòng bệnh?

Việc nghỉ học là giải pháp nhằm cách ly trẻ để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ai cũng ý thức điều này nhưng vì mưu sinh mà nhiều phụ huynh vẫn chấp nhận làm liều “đánh cược” rủi may sức khỏe của con em mình. Giả dụ như tình hình dịch bệnh tiến triển không khả quan, các địa phương buộc phải cho học sinh nghỉ học thêm, không biết khi ấy phụ huynh sẽ ứng xử như thế nào? Khi ấy chúng ta nên phê phán hay cảm thông cho họ?

Trn Nhân Trung