Thứ sáu, 13/1/2023, 16h10

Bến hoa xuân của thương hồ

Kể từ sau ngày đất nước thống nhất, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những thương hồ đến từ miệt đồng bằng châu thổ. Nhiều đêm ròng rã, họ xuôi dòng Cửu Long giang với những con thuyền chở đầy ắp hoa trái bốn mùa đến neo đậu trên các bến sông Sài Gòn - Chợ Lớn. Trải qua gần 5 thập kỷ, theo năm tháng những thương hồ miền sông nước Cửu Long đã tạo dựng nên hồn phách những phiên chợ nổi nhộn nhịp buôn bán trên bến dưới thuyền giữa lòng Sài Gòn hoa lệ.

Bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) vào những ngày cận Tết Nguyên đán, những cơn mưa cuối mùa đã dứt hạt, Sài Gòn đã vào đông. Trong tiết trời se lạnh, thỉnh thoảng từng đợt gió mùa mang hơi ấm miền sông nước phương Nam nhè nhẹ thổi về, từng dòng người đến chợ nổi trên bến dưới thuyền có một không hai ở Sài Gòn này để thưởng lãm, mua sắm hoa trái chuẩn bị chào đón cái Tết cổ truyền dân tộc nữa lại về…

Nhiều năm đến với chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền này, nhiếp ảnh gia Châu Định Tường phần nào ghi lại được những khoảnh khắc, hơi thở, nhịp đập của phiên chợ trong những ngày Tết đến xuân về…

Phóng sự ảnh của Châu Đnh Tưng