Thứ ba, 24/3/2020, 20h06

Căng mình tại các điểm cách ly

Bên ngoài đim cách ly, hàng trăm ngưi dân “đi nng”, chen chúc đ ch đến lưt gi nhu yếu phm vào bên trong. Phía sau cánh ca, nhng tình nguyn viên không ngng tt bt nhn, vn chuyn nhng thùng carton đ kích c

Tình nguyn viên sp xếp nhng phn cơm ti khu cách ly chung cư Hòa Bình, Q.10

Tại khu cách ly ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM (Q.Thủ Đức), theo quy định, thời gian người dân gửi nhu yếu phẩm (“tiếp tế”) là từ 8-10 giờ và 14-16 giờ. Có mặt tại đây lúc hơn 13 giờ, bà V.T.K.O (Q.Tân Bình) đang bận xếp khăn giấy, nước rửa tay, xà phòng, bánh kẹo, trái cây... vào thùng carton và dán mép thùng rồi viết tên họ, số phòng của đứa con trai vừa trở về từ Pháp. Bà O. cho hay: “Con trai tôi trở về tối 21-3, mặc dù cháu không yêu cầu gì nhưng gia đình sợ cháu thiếu nên đã mua sắm các vật dụng để gửi vào đây”.

Ông Kim Đông Đông (quốc tịch Đài Loan) cũng cho biết: “Người bạn của tôi vừa trở lại Việt Nam làm việc thì được chuyển đến đây để cách ly. Hôm qua ông ấy gọi điện nhờ mua một số đồ dùng nên tôi nhanh chóng mang vào để ông ấy thích nghi được tốt hơn”.

Ngưi dân đang đưc cách ly ti Trung tâm Y tế Q.2 nhn các sn phm theo nhu cu ti “Siêu th 0 đng”

Tại chung cư Hòa Bình (Q.10) - nơi hiện có hơn 1 ngàn hộ dân đang được cách ly, nhiều ngày nay những người dân bên trong khu cách ly cũng được “tiếp tế” các nhu yếu phẩm. Tuy nhiên khác hẳn với tình trạng chen chúc tại khu cách ly ký túc xá ĐH Quốc gia, tại đây người “tiếp tế” trật tự xếp hàng, sắp xếp những khu vực nhận thực phẩm một cách khoa học.

Những đồ được “tiếp tế” tại đây chủ yếu là cơm, nước uống, nước sát khuẩn… Mỗi ngày có khoảng 400 phần cơm được những người dân, tình nguyện viên chung tay chuẩn bị cho cả 3 ca sáng, trưa, chiều cho người dân đang được cách ly do không có điều kiện nấu ăn.

Tình nguyn viên ti khu cách ly ký túc xá ĐH Quc gia vn chuyn đ “tiếp tế” vào bên trong

Một tình nguyện viên cho biết: “Những phần cơm với đầy đủ các món mặn, rau, xào, canh được các nhà hảo tâm chuyển về. Ngoài ra, những hộ dân xung quanh nhiều người góp thùng nước, dung dịch sát khuẩn chuyển vào cho bà con, giúp bà con được an tâm hơn. Cũng có gia đình muốn nấu ăn thì ghi giấy gửi ban quản trị đặt hàng online ở siêu thị, hàng được mang đến và nhờ dân quân chuyển vào. Có hôm lãnh đạo tại địa phương cũng phụ giúp phân loại, vận chuyển cùng với dân quân…”.

Tại khu cách ly Trung tâm Y tế Q.2, những người dân đang được cách ly theo dõi tại đây đã thích nghi rất nhanh với điều kiện sinh sống. Mới đây, BV Q.2 và UBND Q.2 đã tham quan thực tế và quyết định đặt một “Siêu thị 0 đồng” ngay trong khu vực cách ly để đảm bảo thêm điều kiện sinh sống cho người dân, giúp người dân an tâm tiếp tục theo dõi sức khỏe. Tại đây, người dân được chuẩn bị những nhu yếu phẩm: mì gói, hủ tiếu, nước… Mỗi người dân lấy sản phẩm theo nhu cầu để tránh dư thừa và đủ cho những người khác.

V tình hình cách ly kim dch trên đa bàn TP. Hin nay, tng s ngưi cách ly tích lũy ti các đim cách ly tp trung ca qun/huyn là 553 ngưi. Tng s ngưi cách ly ti các đim cách ly tp trung ca TP là 6.207 ngưi. Tng s ngưi cách ly ti nhà là 1.016 ngưi. Trung tâm Kim soát bnh tt TP.HCM khuyến cáo, hin nay tình hình dch bnh vn din biến phc tp, ngưi dân ch đng thc hin các bin pháp phòng nga, thc hin gi khong cách xã hi, hn chế các tiếp xúc dưi 2 mét. Hn chế t tp đông ngưi. Đc bit, ngưi trên 60 tui hn chế ra ngoài, thc hin các bin pháp phòng bnh.

TS.BS Phan Minh Hoàng - Phó Giám đốc BV Q.2 - cho biết: “Đây là những nỗ lực của BV Q.2 và các cấp các ngành trên địa bàn quận nhằm tạo sự gần gũi và an tâm cho người dân trong quá trình cách ly điều trị. Thể hiện sự gắn bó, quan tâm của các sở ban ngành, mong muốn người dân đồng hành cùng đội ngũ y, BS vượt qua giai đoạn khó khăn trong mùa dịch bệnh”.

Được biết, hiện nay tại đây có 30 giường cách ly, hiện các sản phẩm tại “Siêu thị 0 đồng” đang đủ cung cấp nhu cầu cho người dân. Trong thời gian tới, BV Q.2 sẽ tiếp tục khảo sát nhu cầu và đặt thêm ở các vị trí khác trong trường hợp nâng cao lượng giường bệnh. Đối với trường hợp cách ly đặc biệt sẽ có khu vực đặt “Siêu thị 0 đồng” riêng.

Bài, ảnh: Dương Thương