Thứ năm, 7/11/2019, 20h17

Chuyện của Tuyền

Lúc nh khi mi va lt lòng đã mt cha, t đó cho đến nay ngưi m sng đơn thân, sng mòn lay lt li b bnh bi lit khuyết tt đôi chân, đi li vô cùng khó khăn, chm chp có khi phi ngi mt ch và ch quanh qun trong nhà, bn thân cô bé li mc phi căn bnh viêm xoang mũi kinh niên. Biến c và nghch cnh gia đình là ni đau khôn nguôi, âm trong lòng cô bé. Thế nhưng cô bé đã giàu ngh lc vưt khó hc gii, khát vng sng vươn lên…

Em sinh viên năm 2 Tng Th Thanh Tuyn (lp 44K03.4, Khoa Qun tr du lch, Trưng Đi hc Kinh tế Đà Nng) có cnh đi vô cùng khn khó, nhc nhn đang c gng vưt qua nghch cnh

Khát vng vươn lên…

Đó là cảnh đời quá đỗi nhọc nhằn, bất hạnh của em sinh viên năm 2 Tống Thị Thanh Tuyền (19 tuổi, lớp 44K03.4, Khoa Quản trị du lịch Trường Đại học Kinh tế  Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng; ngụ tại tổ 10 đường Bình Kỳ, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) mà chúng tôi đã đến thăm, cảm thông và cùng chia sẻ. Tuyền lúc nhỏ khi mới vừa lọt lòng mẹ đã mất cha, từ đó cho đến nay mẹ của em, bà Thái Thị Kim Thu (52 tuổi) sống đơn thân, lay lắt lại bị bệnh bại liệt khuyết tật đôi chân, đi lại vô cùng khó khăn, chậm chạp có khi phải ngồi một chỗ và chỉ quanh quẩn trong nhà. Căn nhà nhỏ cấp 4 đơn sơ là làm trên mảnh đất của bà ngoại Tuyền cho, kinh phí dựng nhà là do địa phương hỗ trợ còn họ hàng, anh em và bà con chòm xóm giúp công. Từ trước đến nay, mọi sinh hoạt của hai mẹ con đều nhờ vào sự cưu mang trợ giúp của mọi người. Trong khi đó, bản thân em Tuyền lại bị bệnh viêm xoang mũi kinh niên, khó chữa khỏi mà phải điều trị thuốc men thường xuyên, thì bệnh mới thuyên giảm.

Căn nhà nh cp 4 đơn sơ ca m con em Tuyn sinh sng kinh phí dng nhà đưc đa phương h tr

Song với nghịch cảnh và biến cố gia đình là thế, Tuyền rất bản lĩnh, giàu nghị lực vượt khó học giỏi, khát vọng sống vươn lên cụ thể trong quá trình học tập, 5 năm trường tiểu học em đều đạt thành tích danh hiệu học sinh giỏi - xuất sắc, 7 năm trường trung học (THCS, THPT) cũng đều đạt danh hiệu cao quý học sinh giỏi - xuất sắc toàn diện. Năm 1 (năm học 2018-2019, lớp 44K03.4 Khoa Quản trị du lịch, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng) em đạt danh hiệu cao quý sinh viên giỏi - xuất sắc. Vừa qua, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng tổ chức hội thi vòng chung kết Thủ lĩnh sinh viên 2019 (tổ chức 2 năm/lần) với chủ đề: “Tôi tài năng - Tôi bản lĩnh - Tôi là thủ lĩnh sinh viên”, kết quả hội thi em Tống Thị Thanh Tuyền, đoạt giải á quân 1 Thủ lĩnh sinh viên 2019. Rõ ràng, em Tuyền học giỏi có hệ thống, giỏi đều các bộ môn học, có kiến thức vững vàng, học giỏi từ những ngày đầu chập chững vào lớp 1 cho đến khi vào giảng đường đại học. Cô bé sinh viên năm 2 Tống Thị Thanh Tuyền có đạo đức tốt, học lực giỏi là vậy, song em rất khiêm tốn khi nói về mình. Điều đáng nói hơn là khoảng gần trăm giấy khen, bằng khen, huy chương, kỷ niệm chương… và các phần thưởng khác, em đều lưu giữ cẩn thận vào 2 thùng giấy cứng carton, vì điều kiện căn nhà không thể đóng đinh treo lên tường được, khi chúng tôi ghi hình em Tuyền phải bê thùng ra và xếp trước hiên nhà, xong xếp lại vào thùng…

Xã hi cưu mang và mi ngưi tr giúp…

Qua bài viết này, là cu ni yêu thương nhân ái gia hoàn cnh ca em Tuyn, vi cng đng xã hi bên ngoài. Mi s đùm bc, cưu mang h tr, tiếp sc đến trưng xin gi v em Tng Th Thanh Tuyn, t 10 đưng Bình K, phưng Hòa Quý, qun Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nng); ĐT: 0931.936.494

Trao đổi với chúng tôi, chị Thái Thị Mỹ - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Hòa Quý - chia sẻ: “Cảnh đời nhọc nhằn, thương tâm của cô bé sinh viên Tống Thị Thanh Tuyền là lúc nhỏ đã mất cha, mẹ bị khuyết tật bại liệt đôi chân, bản thân em lại có bệnh, nghịch cảnh gia đình là vậy, nhưng Tuyền đã giàu nghị lực vượt khó vươn lên, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi - xuất sắc, thành tích học tập là đáng cảm kích, biểu dương. Trong nhiều năm liền Hội Khuyến học và các đoàn thể tại địa phương đã quan tâm tạo mọi điều kiện đùm bọc, giúp đỡ gia đình tinh thần lẫn vật chất, để em Tuyền có động lực vươn lên, yên tâm đến trường học tập. Hàng tháng mẹ em Tuyền được nhận trợ cấp xã hội 525.000 đồng, mỗi năm hai mẹ con có bảo hiểm y tế để đi khám, chữa bệnh cũng đỡ đần được phần nào. Nhân đây tôi mong rằng các mạnh thường quân, các nhà nhân đạo từ thiện và mọi người ngoài xã hội hãy mở rộng vòng tay nhân ái mà hỗ trợ, san sẻ yêu thương gia cảnh khốn khó này…”.

Là hộ nghèo tại địa phương, ngoài trợ cấp xã hội, hai mẹ con không có nguồn thu nhập nào khác lại bị khuyết tật, thường xuyên đau ốm. “Gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, bệnh tật trong khi đó em Tuyền học tập từ nhỏ đến lớn rất giỏi, phía trước em còn phải 3 năm đèn sách nữa. Mong sao mọi người đồng hành, mà chia sẻ cùng em…” - đó là lời nhắn gửi của anh Phạm Đình Cường, Tổ trưởng tổ 10, phường Hòa Quý. Còn em Tuyền ngậm ngùi, xót xa bộc bạch: “Từ nhỏ em mất cha, mẹ lại khuyết tật nên em luôn ý thức rằng phải cố gắng học tập cho thật tốt, em nghĩ chỉ có đi lên bằng con đường học vấn mới làm thay đổi cuộc đời được, qua đó cũng để làm chỗ dựa cho mẹ. Cuộc sống hai mẹ con rất khó khăn, em lại mang bệnh trong người nhất là khi em vào đại học, chi phí cho việc học nhiều lúc vượt quá khả năng của gia đình. Phía trước con đường học hành còn dài, em chỉ mong ước được cộng đồng xã hội san sẻ giúp đỡ, tiếp sức đến trường để em tự tin vào cuộc sống tốt đẹp, mà yên tâm học tập…”.

Bài, ảnh: Thanh Thanh