Thứ hai, 26/10/2020, 09h37

CLB TP.HCM: Làm gì để tiền không “đổ sông đổ biển” ?

Trận thua Than Quảng Ninh 1-2 đã chính thức gạt CLB TP.HCM ra khỏi cuộc đua vô địch V-League 2020 sớm trước 3 vòng đấu, đánh dấu mùa giải trắng tay của đội bóng “trăm tỉ” giàu tham vọng.
CLB TP.HCM có một mùa giải đáng thất vọng dù được đầu tư hàng trăm tỉ đồng
“Chiến hạm đỏ” lạc mất... hoa tiêu
Ngôi á quân mùa 2019 cùng suất dự AFC Cup mở ra tham vọng vô địch trên mọi mặt trận của CLB TP.HCM. Họ thay máu toàn bộ ngoại binh và bổ sung Công Phượng (Sint-Truidense, Bỉ), Đức Lương, Văn Sơn (HAGL), Huy Toàn (Đà Nẵng), Xuân Nam (Phố Hiến), Bùi Tiến Dũng (Hà Nội)... Nhưng càng mua nhiều, đội bóng có biệt danh “Chiến hạm đỏ” càng lạc tay lái vì... loạn quá. CLB TP.HCM đá play-off AFC Champions League với CLB Muangthong United bằng sơ đồ 4-4-2 với 2 tiền đạo ngoại Matias Jadue và Viktor Prodell; Công Phượng đá biên trái. Sau đó, đội chia tay Matias để Công Phượng đá hộ công phía sau Amido Balde, nhường cánh trái cho tân binh Huy Toàn, cánh phải Phi Sơn. Cách bố trí này đã để lộ điểm yếu khi phía trên với Công Phượng, Phi Sơn, Huy Toàn... không hỗ trợ phòng ngự tốt, thể hiện trong thất bại 0-3 trước Hà Nội. Alex Lima, cầu thủ “đắt nhất Đông Nam Á” (có giá 700.000 USD, tương đương hơn 16 tỉ đồng) được đem về thế chỗ Viktor Prodell, nhưng cũng sớm “bật bãi” vì mua hớ. “Chiến hạm đỏ” lại vung tiền mua bộ đôi tiền đạo Costa Rica Jose Ortiz - Ariel Rodriguez có giá cả triệu USD. Riêng ngoại binh, mùa 2020 CLB TP.HCM đã mua đến 8 người với tổng giá trị được chuyên trang chuyển nhượng www.transfermarkt.com định giá trên 3 triệu USD (gần 70 tỉ đồng).
Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: “HLV Chung Hae-soung rất giỏi nhưng không phải là “phù thủy” để có thể hô biến tập thể mạnh thành đội mạnh. Đội bóng cần thời gian để ăn ý, nhuần nhuyễn. Mùa 2020, tôi thấy HLV Chung Hae-soung luôn loay hoay đá với các sơ đồ, từ 4-4-2 sang 3-4-3, rồi trận gặp Viettel đá 5-3-2, cho thấy ông không có cầu thủ phù hợp để tạo ra lối chơi ổn định. CLB TP.HCM giống như bức tranh chắp vá gượng ép. Chuyện HLV Chung khẳng định không có quyền mua người càng khẳng định điều đó”.
Phi Sơn cho thấy phong độ sa sút
Phía nội binh cũng hỗn loạn không kém khi hàng chục cầu thủ đến và đi liên tiếp khiến BHL... “mất phương hướng” vì liên tục phải làm quen với học trò mới mỗi mùa. Tuyến giữa chật chội với Văn Thuận, Anh Tuấn, Hoàng Thịnh, Thanh Bình, Seo Yong-duk, trong khi 2 biên quá yếu, không tương xứng. Đến giữa mùa, CLB TP.HCM bỏ ra gần chục tỉ đồng đem về bộ ba cầu thủ Khánh Hòa gồm Đình Khương, Ti Phông, Trùm Tỉnh nhưng cũng không hiệu quả. HLV Chung Hae-soung thừa nhận tinh thần đội bóng không còn như trước: “Mùa 2019, lần đầu tiên CLB TP.HCM đoạt á quân nhờ toàn đội có động lực, gắng hết sức để có kết quả tốt. Mùa này, không phải chủ quan nhưng chúng tôi đã quen với việc ở trong tốp cao nên sự gắn kết không bằng năm ngoái. Một số cầu thủ đã không còn như trước”.
Câu chuyện đi - ở của HLV Chung là tiêu biểu cho sự mất phương hướng cấp thượng tầng của CLB. Ông Chung sau cùng chấp nhận ở lại, nhưng như bát nước đổ đi không lấy lại như cũ được nữa, không thể cứu vãn sự rạn nứt bên trong cũng như sự đi xuống của tinh thần đội bóng.
Những phút lóe sáng của Công Phượng chưa đủ giúp CLB TP.HCM thành công
Đi tìm sự ổn định
Tiếc cho CLB TP.HCM khi phải trắng tay trên mọi đấu trường trong mùa bóng đầu tư cực kỳ mạnh mẽ nhưng thiếu người tư vấn đúng chuyên môn, dù có một giám đốc thể thao xuất thân là “cò” Tây. Không phải vô cớ khi nhìn CLB này, nhiều chuyên gia nhắc đến thực tế ai cũng biết là cầu thủ càng đến và đi nhiều thì các khoản “phế” sẽ càng dày khiến ông chủ CLB thiệt đơn, thiệt kép. Ông Đoàn Minh Xương nói tiếp: “Tôi rất trân trọng mong muốn đạt thành tích của lãnh đạo CLB TP.HCM nhưng rõ ràng năm nay đầu tư hiệu quả chưa cao vì không tính đến yếu tố thời gian. Bóng đá luôn đòi hỏi sự ổn định về con người, lộ trình từng bước để chuyển hóa lượng thành chất chứ không phải cứ mua 11 người về là ngon. Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2019 là kết quả của 4 năm HLV Jurgen Klopp điều chỉnh con người phục vụ cho lối chơi của mình. CLB thiếu đâu đầu tư trọng điểm đó, như trung vệ Van Dijk, thủ môn Alisson, tuyến trên có Mane và Salah... Cầu thủ cần chơi với nhau, thích ứng lối chơi của HLV và tìm được sự ăn ý với nhau. Ở VN là câu chuyện của Hà Nội đưa cầu thủ trẻ vào vẫn đá được, dám dùng bộ đôi Văn Tới - Việt Anh để đẩy Thành Chung lên đá tiền đạo. Văn Quyết cầm bóng biết rõ Quang Hải chạy chỗ như thế nào chỉ bằng một cái liếc mắt”.
Hàng thủ TP;HCM không có sự đầu tư thỏa đáng
Cũng theo ông Xương, việc CLB TP.HCM liên tục mua và bán ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần đội bóng, điều ở trên được HLV Chung Hae-soung thừa nhận. Một loạt trụ cột như Phi Sơn, Hữu Tuấn, Công Thành, Hoàng Thịnh, Xuân Nam, Văn Thành... càng đá càng rớt phong độ và tâm lý hoang mang hiện rõ. Ông Xương cho rằng: “CLB TP.HCM cần cùng những nhà chuyên môn thực tâm tham mưu ngồi lại với HLV trưởng để xây dựng chiến lược đúng đắn, với lộ trình đầu tư 2 - 3 năm nữa tranh vô địch. Để có tiền đầu tư cho bóng đá không đơn giản, nhưng đầu tư thế nào cho hiệu quả càng khó, đòi hỏi tất cả phải thật tâm chung lòng! Tôi không biết những người làm việc chung với HLV Chung Hae-soung có còn tin ông không, hoặc mặc kệ, không chống đối nhưng tinh thần làm vì cái chung không còn mặn mà như xưa nữa. CLB TP.HCM vừa trải qua mùa giải thất bại và đối mặt với một bài toán lớn khi có đến 15 cái tên sắp hết hợp đồng. Bên cạnh Sầm Ngọc Đức, Hữu Tuấn... đã ký lại thì chục cái tên khác có khả năng sẽ ra đi, buộc CLB phải bù lại bằng con số tương tự. Đội bây giờ nhìn đâu cũng thiếu. Đó sẽ là nhiệm vụ rất nặng nề cho lãnh đạo cũng như BHL CLB TP.HCM ở mùa tiếp theo trong sứ mạng phải trở thành đại diện hình ảnh thành công tiêu biểu cho thành phố”.
TT (theo thanhnien)