Thứ năm, 27/2/2020, 20h37

Con đường nhếch nhác

 

Từ nhiều năm nay, đường số 442, nối từ đường Lê Văn Việt tới đường Lã Xuân Oai, thuộc địa bàn phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM, luôn cực kỳ nhếch nhác bởi tràn lan rác thải. Hai bên vỉa hè của con đường, cứ một đoạn ngắn lại xuất hiện một bãi, đống rác thải. Rác ngổn ngang không chỉ chiếm vỉa hè, mà còn tràn xuống cả lề đường, tạo hình ảnh mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường khi mùi xú uế bốc lên nồng nặc khiến người qua đường đều phải… bịt mũi, rồi ngao ngán lắc đầu!

Được biết, tại “điểm đen” về rác thải sinh hoạt này chính quyền phường đã cho cắm rất nhiều tấm biển “cấm đổ rác” cùng thông tin về mức tiền phạt theo quy định, dọc theo con đường, song dường như không mấy tác dụng. Tình trạng người dân mang rác tới đây vứt đổ trộm không có dấu hiệu thuyên giảm, nếu không muốn nói là còn tăng nhiều hơn khi chưa cắm biển cấm (?!).

Thiết nghĩ, ngoài việc cho cắm biển “cấm đổ rác”, chính quyền địa bàn cũng cần phải có biện pháp giám sát gắt gao, để khi bắt được đối tượng vi phạm sau đó phạt thật nặng. Khi đó may ra những người bấy lâu nay sống thiếu ý thức với môi trường và cộng đồng mới lo ngại. Và con đường mới thực sự trở nên sạch sẽ và môi trường xung quanh được trong lành hơn!

Tin, ảnh: Đng Đc