Thứ sáu, 30/4/2021, 13h33

Công dân trẻ với khát vọng xây dựng thành phố giàu đẹp

Hoài bão, ưc mơ, khát vng và cng hiến - nhng cm t như li hiu triu, mnh lnh tiếp sc cho thế h tr TP.HCM mi ngày thêm c gng, phn đu, góp sc mình xây dng thành ph văn minh, nghĩa tình…

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của một công dân, những Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM đã ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện và hoàn thiện bản thân. Bằng cách này hay cách khác, với đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ, những công dân ấy đã và đang chung tay góp sức xây dựng thành phố, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.


Cao Thanh Hiếu - Công dân tr tiêu biu TP.HCM năm 2018

+ Cao Thanh Hiếu (Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2018, hiện học lớp 10 tin Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM): Phát huy tinh thn xung kích, sáng to ca tui tr

Đầu năm học lớp 8, em vinh dự được nhận danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM. Khi đó tuổi còn nhỏ, thế nên em không tránh khỏi những áp lực, lo lắng khi nhận được một giải thưởng lớn đến vậy. Thế nhưng, chính nhờ danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu mà em đã có thêm động lực để cố gắng hơn từng ngày, tích cực học tập và rèn luyện, mạnh dạn tham gia các hoạt động, những cuộc thi thể hiện bản thân để xứng đáng hơn với danh hiệu mà mình được nhận. Qua 3 năm, đến nay em đã làm được một số điều mình mong muốn, như đạt các giải thưởng trong tổ chức Đội, tích cực trong công tác Đoàn, thi đậu vào ngôi trường THPT mà mình mơ ước.

Giờ đây, khi đang đứng trong hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với vai trò là một Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM, em luôn xác định việc cần làm trước hết là học tập thật tốt, hoàn thành chương trình học và trau dồi kiến thức chuyên môn ngành mình đã chọn. Trước những đòi hỏi của công dân toàn cầu và bối cảnh hội nhập, ngay trên ghế trường THPT, em cho rằng ngoài việc học tập kiến thức thì sự trau dồi “Học tập và làm theo lời Bác”, tự tu dưỡng, rèn luyện, tự đổi mới tư duy, xung kích trong các hoạt động Đoàn là điều vô cùng cần thiết. Những điều này sẽ là hành trang quan trọng và là “liều vắc-xin” giúp bản thân em hiểu được mình là ai, mình cần làm gì, kiên định với lý tưởng, trở thành một công dân tốt, cống hiến cho đất nước từ tri thức và sự năng động, sáng tạo của mình.

Với góc nhìn của một thanh niên trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường, em nghĩ rằng thế hệ thanh niên hiện nay cần phải luôn cố gắng bổ sung tri thức, không bằng lòng với kiến thức mình đang có để sau này có việc làm, có thu nhập, không trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội, góp sức xây dựng thành phố, xây dựng và bảo vệ đất nước; có hiểu biết pháp luật để biết việc nào nên làm, việc nào không được phép làm. Bên cạnh đó, thanh niên “sức dài vai rộng” năng động, sáng tạo vốn có, chúng ta nên dựa vào đó mà xung kích, xung phong vào những hoạt động Đoàn, Hội, giúp ích cho xã hội, lan tỏa hơn nữa những hành động, nghĩa cử đẹp…


Hoàng Thị Yến (đeo khăn quàng) - Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2020 tham gia một sự kiện cấp Trung ương

+ Hoàng Th Yến (Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2020, hiện học lớp 9/1 Trường THCS Tôn Thất Tùng, Q.Tân Phú, TP.HCM): Nuôi dưng lý tưng qua các hot đng Đi, Đoàn

Bản thân vinh dự là gương mặt học sinh duy nhất đại diện cho học sinh thành phố được vinh danh danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2020, đây vừa là niềm tự hào song cũng là trách nhiệm rất lớn đối với em. Trách nhiệm đó luôn là động lực để em học tập và cố gắng mỗi ngày. Là một công dân trẻ tiêu biểu của thành phố, em nghĩ rằng mỗi người đều cần phải có trách nhiệm để chung tay góp sức xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trong lứa tuổi học sinh, sự chung tay đó thể hiện ở việc cố gắng học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức, kỹ năng, tiên phong trong việc thực hiện và lan tỏa các hành động đẹp. Điều đó nên bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất như không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, đoàn kết thân ái, giúp đỡ bạn bè và những người xung quanh. Điều đó còn thể hiện ở tinh thần dấn thân, xung kích của tuổi trẻ, năng nổ và nhiệt thành tham gia các hoạt động Đội, Đoàn ở nhà trường, ở địa phương và của tổ chức Đoàn, Đội. Bằng tinh thần dấn thân, xung kích cũng là cách để mỗi người trẻ đóng góp sức trẻ của mình làm đẹp trường lớp, làm đẹp thành phố, xã hội. Đồng thời cũng sẽ giúp bản thân người trẻ trang bị được nhiều kỹ năng, kiến thức sống, trưởng thành và lớn lên hơn trong suy nghĩ, nhận thức.

Lứa tuổi học sinh hiện nay vẫn còn một bộ phận các bạn chưa định hướng được con đường phấn đấu của bản thân, “sức đề kháng” trước những hành vi xấu trên không gian mạng vẫn còn yếu…  Vì thế, em cho rằng trong lứa tuổi học sinh, các bạn nên mạnh dạn tham gia vào các hoạt động Đội, Đoàn, tham gia vào các sân chơi mà nhà trường tổ chức để “bỏ túi” năng lượng, thái độ tích cực, nuôi dưỡng lý tưởng, tránh xa các thói hư, tật xấu. Với trách nhiệm là công dân trẻ của thành phố, em nghĩ tinh thần và ý thức tự học quan trọng không kém. Thậm chí đây còn là tiền đề để mỗi người trẻ không bằng lòng, không ngủ quên trên chiến thắng. Trong đó, việc trang bị cho mình một ngoại ngữ là hết sức cần thiết. Ngoại ngữ nào cũng được nhưng trước tiên nên là tiếng Anh bởi đây là ngôn ngữ thông dụng trên toàn cầu. Ngoại ngữ sẽ là cánh cửa để mỗi công dân trẻ bước ra thế giới, là cầu nối gắn kết với bạn bè năm châu. Ngoại ngữ sẽ trao cho mỗi người trẻ cơ hội giao lưu, học tập thêm nhiều kiến thức, mở rộng cơ hội nghề nghiệp, giúp mỗi người tự tin, khẳng định được bản thân hơn. Đặc biệt, ngoại ngữ sẽ là cơ hội để giới thiệu, quảng bá, lan tỏa văn hóa, con người và đất nước Việt Nam đến bạn bè năm châu…


Mai Hi Yến (phi) - Công dân tr tiêu biu TP.HCM năm 2017 trong bui l kết np Đng

+ Mai Hi Yến (Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017, hiện học lớp 12A23 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, TP.HCM): Tui tr rèn đc, luyn tài!

Sắp tới đây em sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, mở ra chặng đường mới cho tương lai của mình. Bản thân được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường Đoàn, Đội, vì thế em định hướng sẽ tiếp tục tham gia công tác Đoàn tại trường ĐH, sau đó mong muốn được trở về đóng góp cho các tổ chức đoàn thể của thành phố. Em lựa chọn vào ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước hoặc chính trị học tại Học viện Cán bộ TP.HCM. Để chinh phục được mục tiêu đã đặt ra, em sẽ luôn cố gắng phấn đấu không ngừng, tự nhắc mình nỗ lực trau dồi kiến thức, hiểu biết và hoàn thiện bản thân để được đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển của thành phố.

Được trưởng thành từ Đội TNTP Hồ Chí Minh đã tạo nền tảng vững chắc để em tiếp tục đồng hành cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tạo điều kiện để em rèn luyện kiến thức, kỹ năng, bồi dưỡng đạo đức, nhân cách. Từng là Liên đội trưởng ở trường THCS, em may mắn tiếp tục nhận được sự tín nhiệm trở thành Bí thư Đoàn trường THPT Mạc Đĩnh Chi. Và đặc biệt qua sự rèn luyện, nỗ lực của bản thân, em đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam khi vừa tròn 18 tuổi. Đây là bước ngoặt, động lực to lớn thôi thúc em tiếp tục cố gắng hơn nữa trong học tập và công tác. Xác định đúng đắn động cơ học tập, từ đó em phân chia quỹ thời gian hợp lý để có thể vừa hoàn thành tốt việc học trên ghế nhà trường, vừa tích cực hoạt động phong trào. Có thể nói năm 18 tuổi đã đánh dấu những cột mốc vô cùng quan trọng với bản thân em khi được kết nạp vào Đảng, cũng như mới đây em đã đạt giải nhất môn lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Học tập tốt - hoạt động tốt là hai mục tiêu song hành mà em đã, đang và sẽ nỗ lực hoàn thành trọn vẹn.

Thế hệ trẻ chúng em hôm nay có được rất nhiều điều kiện để phát triển toàn diện, thực hành sáng tạo, nắm bắt công nghệ số tạo nền tảng hội nhập quốc tế sâu rộng. Tuổi trẻ rèn đức, luyện tài, phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh. Không chỉ ra sức học tập thật tốt, nâng cao trình độ kiến thức, chúng em biết rằng mình còn phải ra sức rèn luyện về kỹ năng, vận dụng những điều được lĩnh hội vào thực tiễn cuộc sống. Các bạn thân mến, thế hệ trẻ chúng ta hôm nay cần ra sức rèn luyện phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, đóng góp sức lực cho sự phát triển của thành phố nói riêng và đất nước nói chung. Chúng ta cần nhìn nhận đúng đắn trách nhiệm của mình, để từ đó nâng cao hiểu biết, kỹ năng thực hành cống hiến sức trẻ, tạo giá trị cao đẹp cho xã hội.


Phan Hunh Tun Kit (phi) - th khoa môn toán k thi hc sinh gii quc gia năm 2020

+ Phan Hunh Tun Kit (học lớp 12CT1 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM - thủ khoa môn toán kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2020): Có đam mê xây dng thành ph theo cách riêng ca mình

Là đại diện duy nhất của TP.HCM và toàn miền Nam góp mặt trong đội tuyển toán quốc gia tranh tài tại kỳ thi toán quốc tế tổ chức ở Nga vào tháng 7 tới, “mang chuông đi đánh xứ người”, em cảm thấy rất tự hào nhưng cũng vô cùng  áp lực. Tự hào vì mình may mắn đại diện cho ngôi trường mình đang học, đại diện cho TP.HCM góp mặt trong đội tuyển toàn các tài năng của đất nước. Nhưng áp lực là bởi vì kỳ thi tới đây không còn đơn thuần là kỳ thi quốc gia nữa, đó là kỳ thi quốc tế, là thể diện quốc gia. Em luôn tự nhủ cần phải cố gắng hết mình để có thể mang vinh quang về cho đất nước, cố gắng trong môn học, cố gắng trong cách ứng xử, trong từng lời ăn tiếng nói… Là học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, với em đó đã là niềm tự hào; được theo đuổi, đắm mình trong niềm đam mê toán học - đó cũng là niềm tự hào. Từ niềm đam mê này đã nuôi dưỡng trong em sự tự tin, trách nhiệm, ý thức tự học, mỗi ngày đều hoàn thiện bản thân. Cũng với niềm đam mê này đã cho em khát vọng được cống hiến, góp sức, tiếp sức thêm cho em ước mơ trở thành một giáo viên dạy toán để bồi đắp niềm say mê toán đến với nhiều thế hệ học sinh.

Em nghĩ rằng khi còn trẻ, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi người cần nuôi dưỡng cho mình một đam mê để theo đuổi và hoàn thiện bản thân. Đó có thể là đam mê trong một môn học nào đó, nhưng cũng có thể là đam mê trong các hoạt động thiện nguyện, hoạt động xã hội, hoạt động Đoàn, có thể là đam mê ở một môn nghệ thuật... Khi đam mê sẽ giúp chúng ta không ngừng học hỏi, không ngại học hỏi. Mỗi đam mê đều là cơ hội để chúng ta bằng cách này hay cách khác nhìn ra thế giới, khám phá thế giới, nhìn ra được năng lực của bản thân, là cơ hội để thể hiện, tự tin và hoàn thiện hơn bản thân. Và chính từ đam mê đó sẽ thúc giục khát khao chinh phục, cống hiến, biết đâu đó sẽ là cách để mỗi người góp sức, chung tay xây dựng thành phố, xây dựng đất nước theo cách riêng của mình.

Đoàn Yến (ghi)