Thứ ba, 24/3/2020, 19h53

Công trình thanh niên xanh - nghĩa tình

Thc hin cuc vn đng “Ngưi dân TP.HCM không x rác ra đưng và kênh rch, vì thành ph sch và gim ngp nưc”, thi gian qua nhiu cơ quan, t chc đã có nhng công trình góp phn xây dng thành ph xanh - sch - đp. Trong s đó phi k đến Qun đoàn Q.12 vi công trình ni bt “Công viên thanh niên” và chương trình “Đi hc có go”.

Tr có hoàn cnh khó khăn, kém may mn đưc tng go trong chương trình “Đi hc có go”

Công viên thanh niên xanh - sch

Có diện tích hơn 700m2, công trình công viên thanh niên ở khu phố 3A, phường Thạnh Lộc đã trở thành địa điểm vui chơi, giải trí của hầu hết người dân và trẻ em trong khu phố. Trước khi công viên được đưa vào sử dụng như hiện nay, nơi đây vốn là khu vực không chỉ mất vệ sinh mà còn mất an ninh trật tự. Theo cô Trần Thị Tuyết Hồng (Tổ trưởng khu phố 3A), khu vực này vốn dĩ là khu đất bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, nơi vứt rác thải, tiểu tiện không đúng nơi quy định của những người thiếu ý thức, thậm chí các đối tượng nghiện ma túy cũng tụ tập về đây để hút chích khiến người dân sống xung quanh rất lo sợ. Từ khi Quận đoàn Q.12 biến nơi đây thành công viên, ai nấy vui mừng khôn xiết bởi không còn vấn nạn xấu xảy ra mà đã trở thành nơi vui chơi, giải trí cho người dân và trẻ em trong khu phố. “Mỗi buổi sáng, những người lớn tuổi đều ra đây tập thể dục, tập dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe; còn chiều tối, trẻ con đến vui chơi, chạy nhảy, la í ới rất là vui”, cô Hồng vui mừng. Là hộ dân sống đối diện với công viên, cô Hà Thị Hằng chia sẻ: “Mỗi ngày chị em phụ nữ đều thay phiên nhau quét dọn công viên, vận động trồng thêm cây xanh để công viên ngày càng xanh, sạch, đẹp; đối với tôi, công viên cũng như nhà của mình, nên chăm sóc ngôi nhà như thế nào là công viên cũng được chăm sóc như vậy”.

Nói về công trình công viên thanh niên, chị Thái Bảo Ngân (Bí thư Quận đoàn Q.12) cho biết: “Trách nhiệm của người thanh niên không chỉ học tập, phấn đấu trở thành tấm gương sáng mà còn phải có nhiều đóng góp cho người dân, xã hội. Khi chưa có công trình này, cứ cách vài tháng, Đoàn phường và Quận đoàn phải ra quân để dọn dẹp vệ sinh một hai lần, tuy nhiên, sau khi làm xong là tình trạng trên tái diễn, thậm chí ngày một nặng nề hơn. Là Bí thư Quận đoàn, tôi nghĩ mình nên tìm cách gì đó khả thi hơn và rồi công trình công viên thanh niên hình thành từ đó…”. Nghĩ là làm, từ tháng 3-2018, công trình công viên thanh niên đầu tiên của Quận đoàn Q.12 được khởi công và hoàn thành đúng dịp lễ kỷ niệm 43 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30-4). Công viên gồm 2 sân cầu lông; 1 sân chơi thiếu nhi; 1 khu trò chơi; 5 bộ máy tập thể dục; 5 ghế đá. Để tạo mảng xanh, công viên còn được trồng thêm hoa, cây xanh... Theo chị Ngân, đây cũng là công trình trọng điểm của Quận đoàn, kinh phí do người dân đóng góp. “Để công trình hoàn thiện và hoạt động hiệu quả, phần lớn nhờ vào sự ủng hộ của những hộ dân gần đây, nhờ vậy Đoàn phường và cả Quận đoàn tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức để tập trung cho những hoạt động khác, người dân khu phố cũng an tâm hơn khi không còn tệ nạn xảy ra”, chị Ngân chia sẻ.

Sau khi công viên đưa vào sử dụng hiệu quả, Quận đoàn Q.12 lần lượt triển khai công trình thứ 2, thứ 3, thứ 4 tại khu phố 4 (phường An Phú Đông), khu phố 4 (phường Thạnh Xuân) và phường Hiệp Thành. “Trên địa bàn Q.12 có nhiều khu dân cư còn gặp khó khăn, trẻ em không có điều kiện vui chơi, do đó, việc xây dựng những công trình như thế rất cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi không thể thực hiện được hết do điều kiện kinh phí không cho phép, nhưng nếu chỗ nào được sự đồng tình, ủng hộ của người dân địa phương, có đủ nguồn kinh phí chúng tôi sẽ xây dựng công viên, còn những điểm rác lưu cữu khác chúng tôi dọn dẹp và làm vườn hoa, trồng cây xanh tạo cảnh quan cho thành phố”, chị Ngân bày tỏ.

Ht go thm đm nghĩa tình

Không chỉ quan tâm đến mảng xanh, Quận đoàn Q.12 còn thực hiện chương trình thấm đậm nghĩa tình mang tên “Đi học có gạo” dành cho những em nhỏ kém may mắn ở các trung tâm học tập cộng đồng, lớp học tình thương trên địa bàn quận từ tháng 8-2019. Theo các bạn đoàn viên thanh niên Q.12, thành phần trẻ ở những trung tâm này rất đa dạng: có em mồ côi, có em đi lạc, có em bán vé số…, không có đủ điều kiện để đi học tại trường công lập, vì vậy, các em phải học tập tại trung tâm học tập cộng đồng, lớp học tình thương. Mặt khác, do các em bị thiếu thốn nhiều thứ nên đôi lúc cũng có những suy nghĩ tiêu cực, không được như những bạn bè cùng trang lứa. “Các bạn đoàn viên cũng tới lui thăm hỏi, động viên, tặng quà bánh, dụng cụ học tập cho các em nhưng khoảng vài tháng mới hỗ trợ được một lần, mỗi lần giúp chỉ được tầm 100 em. Thấy nhu cầu của các em rất nhiều nên chúng tôi cho thành lập Fanpage “Tuổi trẻ Q.12” và đăng nguyện vọng của mình lên đó, rất may được nhiều mạnh thường quân chung tay giúp đỡ, trong số đó có một mạnh thường quân kinh doanh gạo muốn giúp đỡ gạo cho các em nên chúng tôi đẩy mạnh chương trình “Đi học có gạo””, chị Ngân cho biết.

Năm 2019, UBND TP.HCM công nhn công trình “Ci to các đim rác lưu cu thành công viên và khu sinh hot tp th cho thanh thiếu nhi” ca Qun đoàn Q.12 đt danh hiu “Công trình, gii pháp - Sáng kiến xanh”.

Sau khi đưc xây dng, công viên là nơi tr em vui chơi hàng ngày

Khu đt trng trưc khi xây dng thành công viên là nơi mt v sinh và an ninh trt t

Chương trình “Đi học có gạo” được Quận đoàn Q.12 thực hiện mỗi tháng 1 lần dành cho 300 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn. Nếu như trước đây các em nhận quà bánh, quần áo, dụng cụ học tập không thường xuyên bởi điều kiện của các anh chị đoàn viên còn nhiều khó khăn, thì nay mỗi em nhận 10kg gạo cùng quà tặng của mạnh thường quân. “Mỗi tháng chúng tôi đều vận động mạnh thường quân nào có thời gian rảnh thì đi theo để tạo niềm vui cho các em. Nhìn thấy các em vui mừng, trân quý những người đến giúp đỡ, chúng tôi không nén được xúc động; tuy nhiên, vị mạnh thường quân trên chỉ hỗ trợ được gạo trong năm nay, hiện chúng tôi đang lên kế hoạch kêu gọi mạnh thường quân khác để chương trình tiếp tục kéo dài, giúp các em có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống”, chị Ngân bày tỏ.

Không chỉ trao gạo, quà bánh, quần áo…, các bạn đoàn viên còn tích cực, nhiệt tình hỗ trợ các em học tập. Mỗi tuần có khoảng 4 đoàn viên ở phường và Quận đoàn xuống trung tâm học tập cộng đồng, lớp học tình thương dạy các em học chữ. Trong số đoàn viên ấy có những thầy cô giáo đang dạy mầm non, tiểu học và cả sinh viên đang học tại các trường CĐ, ĐH… Dù rất bận rộn với lịch dạy ở trường và chăm lo cho gia đình, cuộc sống… nhưng vì tinh thần “lá lành đùm lá rách” mà các thầy cô giáo trẻ vẫn tình nguyện “gieo” từng con chữ cho trẻ em nghèo. Nhìn cử chỉ ân cần, giọng nói trìu mến của những thầy cô giáo dành cho các em nhỏ khiến cho những người trẻ phải nhìn lại bản thân mình. Như lời chia sẻ của bạn Hồ Nhựt Trường (đoàn viên Q.12): “Tuổi trẻ của chúng ta có ý nghĩa khi chúng ta sống hết mình, làm những việc có ích cho đời, cho xã hội, tạo niềm vui, động lực sống cho người khác”.

Bài, ảnh: H Trinh