Thứ năm, 25/3/2021, 11h23

Đáng chán thiệt!

Là một “cây bút” chuyên viết về lĩnh vực điện ảnh, nên tôi thường xuyên tiếp xúc với giới nghệ sĩ, diễn viên. Cô em tôi tên Thúy, còn gọi là Thúy điệu cũng là người mê phim ảnh cực kỳ. Thúy điệu là “fan” của nhiều tạp chí lẫn các trang mạng chuyên đăng tải về… đời tư của các ngôi sao điện ảnh, đặc biệt mê nhất là tài tử Sao Xẹt. Bất cứ phim nào có tài tử điện ảnh Sao Xẹt đóng là y như rằng Thúy điệu nôn nóng tìm coi cho bằng được. Coi trên phim chưa “đã”, Thúy điệu còn nằng nặc vòi tôi bằng bất cứ giá nào phải “thỉnh” cho được ngôi sao Sao Xẹt về nhà cho cô diện kiến dung nhan!

Thiệt khó bằng trời, vì chẳng ai lạ gì chuyện các ngôi sao chạy sô như chong chóng, lấy đâu ra thời giờ rảnh rỗi. Thời may, nhân một bữa xả hơi, lại “nể” tôi là “cây bút” chuyên… “đánh bóng ngôi sao” từ mới “lú” cho đến sắp “rụi”, nên Sao Xẹt đồng ý ghé nhà chơi dăm phút.

Khỏi phải nói, Thúy điệu mừng còn hơn… trúng Vẹt lót, tiếp đón thần tượng niềm nở và tíu tít “xoắn” lấy ngôi sao. Sau một hồi phỗng mũi trước một khán giả trung thành và xinh đẹp, ngôi sao điện ảnh Sao Xẹt mới dằn cơn xúc động, ra chiêu phỏng vấn ngược:

- Trong các phim em đã xem, em thích nhất vai nào do anh đóng?

Thúy điệu bỗng ngơ ngác con nai vàng:

- Em… hổng nhớ! Mà… hình như vai nào của anh em cũng thích hết á!

Sao Xẹt ý chừng chưa chịu:

- Trong hàng trăm phim anh đóng chánh, có những vai “để đời”, em hổng nhớ sao? Ví như vai X. trong phim “Chết vẫn còn yêu”, vai Y. trong phim “Trinh nữ tìm chồng”, vai A. trong phim “Người tình trên mạng”, vai…?

Càng nghe kể, mặt Thúy điệu càng… nghệch ra khiến mặt tài tử Sao Xẹt cũng… ngoẵng ra theo. Chàng kiên nhẫn:

- Thế trong bộ phim gần đây nhất, em thích hông?

- Ôi, thích chứ! Nhưng… nhân vật anh đóng thì thú thiệt là… em hổng nhớ…

Bất chợt Thúy điệu vỗ tay đánh bép, reo lên:

- A! Em có nhớ một vai anh đóng!

- Vai nào? Sao Xẹt sáng mắt lên, chờ đợi.

- Vai chàng trai hào hoa trong… phim quảng cáo sản phẩm “vệ sinh bồn cầu”, phát trên ti vi nhiều lần, em nhớ, em nhớ!

Tôi bụm miệng Thúy điệu không kịp, còn tài tử Sao Xẹt thì từ từ… xi… ỉu…

Lúc tiễn ngôi sao ra về, tôi an ủi:

- “Sao” đừng buồn. Cũng may nó còn nhớ một vai “sao” đã đóng, chứ lắm tài tử minh tinh trong thời buổi láo nháo nhộn nhạo hiện giờ, xuất hiện trong hàng bao nhiêu là phim vẫn không có lấy một vai ra hồn, chẳng ai thèm nhớ tới, mới thiệt là… đáng chán!!! He he he…

Trương Ngọc