Thứ ba, 6/6/2023, 09h44

Điểm thi đặc biệt có 2 phòng thi chỉ có một thí sinh

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm 2023, điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức) có 2 phòng thi chỉ có 1 thí sinh, một số phòng thi chỉ có từ 3-7 thí sinh.


Thí sinh dự thi môn chuyên Nhật tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Huân được bố trí một mình một phòng

Cô Lê Thị Ngọc Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Bình, Trưởng điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Huân thông tin, điểm thi có 867 thí sinh với 42 phòng thi. Do là điểm thi chuyên nên có nhiều phòng thi đặc biệt: 2 phòng thi chỉ có 1 thí sinh và một số phòng thi chỉ có từ 3-6 thí sinh.

“Phòng thi môn chuyên Nhật chỉ có duy nhất 1 thí sinh; phòng thi môn chuyên ngữ văn có 1 thí sinh cuối cùng dư ra nên điểm thi bố trí cho em riêng một phòng. Một số môn thi chuyên như lịch sử, địa lý cũng chỉ có từ 3-7 thí sinh… Tại các phòng thi đặc biệt, công tác coi thi, giám sát vẫn đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đặc biệt là cán bộ coi thi luôn động viên, tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh khi tham gia dự thi để các em không cảm thấy áp lực khi thi tại các phòng thi đặc biệt…” - cô Ngọc Anh chia sẻ.

Ngoài ra, trưởng điểm thi này thông tin, điểm thi này cũng có 1 thí sinh bị tai nạn phải khâu ngón tay cái, trước đó trong sáng 5-6 làm thủ tục đăng ký dự thi, gia đình đã làm đơn xin cho em tham gia phòng thi riêng, có cán bộ coi thi viết hộ bài thi. Điểm thi đã bố trí cho em một phòng thi riêng biệt, có máy quay ghi hình, máy ghi âm, cán bộ coi thi viết hộ bài.


Điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Huân bố trí máy ghi hình, phòng thi riêng cho thí sinh cần viết bài hộ song sáng nay thí sinh này lại yêu cầu được thi phòng chung

“Tuy nhiên, trong sáng nay khi đến dự thi môn ngữ văn, em lại xin được thi ở phòng thi chung vì đã uống thuốc giảm đau. Điểm thi đã làm việc lại với thí sinh, gia đình thí sinh và báo cáo về Sở GD-ĐT”- cô Ngọc Anh nói.

Tại phòng thi số 27 - phòng thi môn chuyên tiếng Nhật, thí sinh Đỗ Đình Anh (học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản 1, TP Thủ Đức) cũng một mình một phòng thi. Thí sinh này cho hay, do đã chuẩn bị tâm lý bước vào kỳ thi nên không cảm thấy áp lực dù thi tại một phòng riêng biệt. “Nguyện vọng chuyên của em là vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, nguyện vọng thường là vào Trường THPT Trưng Vương. Em hy vọng việc một mình một phòng sẽ giúp em tập trung nhiều hơn khi làm bài thi và đạt kết quả cao” - thí sinh Đình Anh chia sẻ

Là thí sinh dự ở phòng thi cuối cùng (phòng 42), lại một mình một phòng thi, Trần Hải Yến (học sinh Trường THCS Trường Thọ, TP.Thủ Đức) cho biết em thi môn chuyên văn và khá bất ngờ khi biết mình dự thi ở một phòng riêng một mình.


Thí sinh dự thi chuyên văn một mình một phòng

“Dù khá bất ngờ, hồi hộp khi dự thi ở một phòng riêng, không có các bạn cùng phòng nhưng ba mẹ, thầy cô đều động viên em. Các thầy cô giám thị, cán bộ coi thi khi biết em một mình một phòng cũng động viên em cố gắng…” - Hải Yến chia sẻ.

Thầy Trương Ngọc Phan (giáo viên Trường THPT Linh Trung - cán bộ coi thi tại phòng thi số 27) cho biết đây là lần đầu tiên bản thân coi một phòng thi chỉ có 1 thí sinh. Cán bộ coi thi có lẽ bớt áp lực hơn thí sinh vì coi thi cũng “nhàn hơn”, khi thu bài thi sẽ không lo bị nhầm lẫn. Chỉ thương thí sinh, khi dự thi một mình một phòng trong kỳ thi nhiều áp lực này em có thể có thêm áp lực. Do vậy, cán bộ coi thi đều động viên em luôn giữ tâm lý bình tĩnh, thoải mái nhất khi làm bài thi…

Yến Hoa