CLB ủng hộ tạm dừng giải
Chủ tịch CLB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa cho biết sáng 26.7, các trận đấu cuối cùng vòng loại U.11 và U.13 quốc gia khu vực miền Trung tổ chức ở Đà Nẵng dự kiến buổi chiều đã được đẩy lên đá hết buổi sáng và kết thúc vòng loại. Cũng trong ngày, toàn đội đã nhận được lệnh cách ly tập trung từ đội 1 xuống các đội trẻ giống giai đoạn giãn cách xã hội trước đó. Ông bày tỏ: “Hôm bay từ Hà Nội về, tôi thấy sân bay Đà Nẵng ai cũng bịt kín khẩu trang, sợ hãi bao trùm, hỏi ra mới tá hỏa. Ngay lập tức, toàn đội đã mua khẩu trang và nước rửa tay tiệt trùng để tự bảo vệ bản thân.
Đội đang dẫn đầu giải V-League Sài Gòn FC, tập tại Trung tâm PVF chiều qua, sẽ đặt vé bay về trong hôm nay 27.7
Cũng có kinh nghiệm rồi nên mọi người đều biết phải tự bảo vệ bản thân, tự hạn chế ra ngoài trước khi CLB yêu cầu chính thức. Chúng tôi đang tập trung bình ổn tâm lý cho đội bóng vì ngoài bản thân mình còn có gia đình đằng sau nữa. May là Đà Nẵng có đại bản doanh riêng, hoàn toàn cách ly nên cũng đỡ, bảo đảm được an toàn tối đa. Tâm lý của Đà Nẵng là có khán giả hay không, đá đâu cũng được, miễn an toàn và được đá bóng là được. Nhưng trên hết, an toàn của cả cộng đồng và đảm bảo tâm lý chung của xã hội phải đặt lên hàng đầu. Được đá bóng là hạnh phúc rồi. Còn không được đá đồng nghĩa cả nước đang phải chung tay lo việc lớn hơn nhiều. Tự bản thân mình phải có ý thức phối hợp và chấp hành”.
Là đội dự kiến sẽ làm khách tại Quảng Nam vòng đấu này, rất may cho Hà Nội là dự kiến hôm nay mới bay nên thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã kịp hủy vé. Ông Nghiêm cho biết: “Hà Nội ưu tiên hàng đầu cho sức khỏe cộng đồng. Trước mắt, cả đội sẽ chờ 1 - 2 ngày xem diễn biến tiếp theo để biết mà ứng phó. Nếu nghỉ ngắn ngày không sao, còn nghỉ dài hơn 2 tuần có thể chúng tôi sẽ “xả trại” như lần trước. Chuyện phong độ của đội bóng là rất nhỏ so với an toàn cộng đồng”.
Chủ tịch CLB Sài Gòn Vũ Tiến Thành cũng cho biết toàn đội đang tập luyện ở trung tâm PVF chuẩn bị cho trận gặp Viettel trên sân Hàng Đẫy nhưng sẽ chấp hành việc dừng giải và trong hôm nay sẽ đặt vé bay về lại TP.HCM. Ông Thành nói: “Tình hình dịch Covid-19 quá nguy hiểm, không thể xem thường nên việc BTC tạm dừng giải là chính xác. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Trên thực tế, chúng tôi hơi tiếc vì Sài Gòn đang có vị trí thuận lợi và cầu thủ cũng đang có phong độ tốt, nhưng phải dừng thôi. Sau thời gian thi đấu liên tục, tôi sẽ cho toàn đội tạm nghỉ vài ngày để về thăm gia đình rồi sau đó mới tập trung trở lại. Trong đội hình Sài Gòn không có cầu thủ nào ở Đà Nẵng nên tất cả đều sẽ được trở về thăm nhà. Sau khi tập trung trở lại, chúng tôi sẽ có biện pháp tập luyện phù hợp để sẵn sàng trở lại bất cứ lúc nào”.
Là người từng gây tranh cãi khi yêu cầu VFF, VPF hủy các giải đấu chuyên nghiệp trong năm 2020, lần này chủ tịch CLB Quảng Nam Nguyễn Húp tiếp tục bảo lưu quan điểm. Ông khẳng định: “Nội bộ Việt Nam phòng dịch Covid-19 rất tốt nhưng biên giới đang phải siết chặt vì tình hình nhập lậu đang tạo ra những hệ lụy y tế, an ninh, kinh tế và chính trị hết sức phức tạp. Các huyện của Quảng Nam đã và đang cách ly mấy trăm người rồi và bắt 24 người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp. Nghệ An cũng vậy, tôi nghe có cả trong miền Nam nữa.
Những người nhập cư chui có khả năng mang mầm bệnh vào Việt Nam, gây ra vấn đề rất lớn cho xã hội. Bóng đá không có ý nghĩa gì trước mối đe dọa cả đất nước như vậy. Tôi từng đề xuất ngưng giải ngay từ đầu mùa vì dịch Covid-19 không phải lây 1 lần là hết. Nếu ngưng sớm thì 14 đội V-League và 12 đội hạng nhất đã không tốn nhiều tiền rồi đổ sông đổ bể hết. Tôi vẫn bảo lưu đề xuất hủy kết quả mùa giải 2020. Trung Quốc đã có làn sóng lây thứ 3 rồi, Mỹ mạnh như vậy mà cũng chết rất nhiều. Việt Nam làm tốt nhưng bên ngoài rất phức tạp. Bạn nghĩ lúc này chúng ta có nên cố sống cố chết mà đá bóng không?”.
TT (theo thanhnien)