Thứ bảy, 3/12/2022, 09h58

ĐT Bỉ và sự kết thúc của thế hệ vàng... ‘dởm’

Hòa đương kim Á quân thế giới, giành 4 điểm sau 3 lượt trận, với một đội tuyển khác, đó là một thành tích không tệ ở vòng bảng World Cup. Nhưng vì đây là ĐT Bỉ nên đó là một thất bại thảm hại nhưng cũng là điều nhiều người dự đoán từ trước.

De Bruyne đã thắng thắn chỉ ra vấn đề của đội tuyển Bỉ trước World Cup 2022
Giới chuyên môn không tin vào Bỉ, điều này xuất hiện từ trước khi bóng lăn trên đất Qatar. Dù đang là đội xếp thứ 2 trên BXH FIFA nhưng Bỉ lại nằm ngoài top 6 ứng viên vô địch World Cup 2022 theo đánh giá của các nhà cái hàng đầu. 
Họ có cơ sở bởi điểm rơi phong độ của thế hệ vàng ĐT Bỉ đã là ở những giải đấu trước, chứ không phải là tập thể kiệt quệ như lúc này. Đội trưởng Eden Hazard tăng cân phi mã, mất suất đá chính ở Real Madrid. Tiền vệ trụ đáng tin cậy nhất là một người từng sang Trung Quốc thi đấu. Trung phong số 1 thì dính chấn thương, cặp trung vệ thì có tổng tuổi đời trên 70 tuổi. Cả ĐT Bỉ trông cậy cả vào Kevin de Bruyne và Thibaut Courtois. Nhưng biết gì không, 2 người này còn chẳng... ưa nhau và đã thôi nói chuyện với nhau từ vài năm trước.
Để bồi thêm cho sự khốn cùng của Bỉ, De Bruyne thể hiện sự thật thà không đúng lúc khi đánh giá đội tuyển của mình không có cửa vô địch vì... quá già. Với tư cách là một thành viên cốt cán, những phát biểu của De Bruyne chẳng khác nào chọc gậy bánh xe, dội một gáo nước lạnh vào thẳng sỹ khí của đồng đội.
Nhưng đấy chỉ là vì De Bruyne đã sống trong môi trường đó quá lâu và thừa hiểu bản chất ĐT Bỉ. Họ đơn giản là không thể vô địch, hay cay đắng hơn, là chẳng thể đi ra ngoài lớp hào quang do mình tự ảo tưởng. De Bruyne chỉ có tội là đã nói thật còn nói to mà thôi.
Bỉ bây giờ chỉ là cái xác không hồn, trong cái mác ông lớn chỉ là một thứ tinh thần già nua và kiệt quệ. Đến thủ lĩnh thực sự như De Bruyne còn không tin vào khả năng của Bỉ, thử hỏi còn ai dám tin được nữa? Và để chia tay World Cup 2022 cũng như chia tay một thế hệ vàng thiếu bản lĩnh, một thành viên nổi trội trong số đó - Romelu Lukaku, đã có màn tấu hài thật sự đẳng cấp.

Những pha bỏ lỡ của Lukaku là hình ảnh biểu trưng cho thất bại của Bỉ ở World Cup 2022
Xin nhắc lại, đây là cầu thủ có tổng giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới. Vậy nhưng trung phong trị giá cả trăm triệu euro này lại không thể làm những thứ cơ bản của một tiền đạo là đệm bóng vào lưới trống. Đáng nói, không phải 1 mà tới 3 lần. 
Lukaku tấu hài cực mạnh, xứng đáng với danh hiệu... Quả bóng cười 2022. Cả thế giới cười, người Bỉ cũng cười nhưng là trong nước mắt. Một sự thật châm biếm và chua chát, tiền đạo đẳng cấp nhất của họ bây giờ cũng là chỉ là một gã to xác vô dụng.
Sau trận đấu, Lukaku đổ gục trên vai trợ lý Thierry Henry. Rốt cuộc thì chàng tiền đạo với dáng vẻ bặm trợn cũng chỉ là một chú bé yếu đuối. Thứ duy nhất Lukaku có thể tiêu diệt chỉ là vách ngăn cabin khu kỹ thuật với một cú đấm chỉ càng bộc lộ sự thảm hại của cả tuyển Bỉ.
Chứng kiến cảnh tượng đó, De Bruyne hẳn cũng sẽ rất buồn. Đừng bao giờ nghi ngờ tinh thần chiến đấu hay tình yêu tổ quốc của De Bruyne, anh luôn là một cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp. Chỉ là "ở trong chăn mới biết chăn có rận", De Bruyne đã chịu hết nổi cái tập thể thủ cựu, nghèo nàn và tăm tối này rồi. Đây là một sự giải thoát cho De Bruyne, nhất là với một người luôn được hưởng môi trường bóng đá tiên tiến nhất tại Man City.
Sau giải đấu này, HLV Roberto Martinez từ chức, cặp trung vệ Toby Alderweireld và Jan Vertonghen chắc cũng chia tay nốt. Eden Hazard chẳng còn mặt mũi nào giữ băng đội trưởng, còn Lukaku còn lâu mới có thể vượt qua sự tủi hổ. Cái gọi là "thế hệ vàng" của ĐT Bỉ hết rồi. Nó kết thúc mà không giành được bất cứ vinh quang nào. Có chút nuối tiếc nhưng với những người tiến bộ, đấy là động lực cho sự phát triển.

Chia tay HLV Martinez, Bỉ sẽ cải tổ lực lượng để lấy lại vị thế?
Sau cùng, chúng ta có thể gọi lứa cầu thủ này là vàng, mà là vàng "dởm" cũng không sai. Nhưng dù có là vàng gì, thì như thế cũng chưa đủ. Vậy nên thay vì cứ bám víu mãi vào quá khứ, sao không đập hết đi để tìm ra đường tới kim cương. Với những viên ngọc quý như Jeremy Doku, Lois Openda, Amadou Onana hay Charles De Ketelaere... Bỉ có một tương lai sáng nhưng xin phép, đừng đè lên vai các chàng trai trẻ này những mỹ từ phù phiếm.
Hà My (theo bongdaso)