Thứ sáu, 3/4/2020, 15h07

Du học sinh Trung Quốc đối mặt kỳ thị khi về nước

Trở về Trung Quốc tránh Covid-19, nhiều du học sinh bị người dân trong nước coi là những kẻ giàu có vô ơn và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm.

Số lượng các ca nhiễm nCoV ở Trung Quốc đã giảm đáng kể trong tháng qua, nhưng chính quyền nước này đang thực hiện các bước quyết liệt nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ hai từ nước ngoài tràn về.

Khi đa số các chuyến bay quốc tế bị hủy, gần như tất cả người nước ngoài bị cấm nhập cảnh, phần lớn người trở về là công dân Trung Quốc, bao gồm nhiều du học sinh. 

Du học sinh Trung Quốc về nước hồi giữa tháng 3. Ảnh: Sina.

Du học sinh Trung Quốc về nước hồi giữa tháng 3. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, nhiều bài đăng trên mạng xã hội Trung Quốc đã chỉ trích các du học sinh này, cho rằng việc họ quay về nước là hành động vô ơn, thậm chí gây nguy hiểm, với dẫn chứng là hành vi vô trách nhiệm của một vài cá nhân.

"Hiện dư luận Trung Quốc rất không thân thiện với du học sinh quay về từ nước ngoài", Hestia Zhang, nghiên cứu sinh thạc sĩ ở đại học Yale, Mỹ, chia sẻ. Cô quyết định ở lại, tự cách ly trong ký túc xá chứ không quay về Trung Quốc, dù số ca nhiễm nCoV ở Mỹ chiếm 1/4 số ca toàn cầu.

"Có quá nhiều rủi ro trên hành trình về nước, vì vậy tôi quyết định ở lại và chờ đợi", cô nói.

Trong lúc đó, Cathy, người quay về Trung Quốc sáng 2/4, thừa nhận mình có thể phải đối mặt với định kiến của người trong nước, nhưng cô "không có lựa chọn nào khác ngoài cam chịu".

Gần một nửa trong số 800 ca nhiễm nCoV "ngoại nhập" của Trung Quốc là du học sinh. Hầu hết những người này phải cách ly hai tuần.

Trong lúc đó, người dùng mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ rộng rãi các video như một sinh viên trốn khỏi khu cách ly ở thành phố Thanh Đảo, phía đông bắc Trung Quốc hôm 29/3, hay một du học sinh yêu cầu nhân viên cơ sở cách ly ở Thượng Hải cung cấp nước khoáng đóng chai hồi giữa tháng 3. 

"Họ ăn cháo đá bát, quay lưng với quê hương khi không còn lợi ích nữa. Chúng tôi không cần những người này", một người dùng mạng xã hội viết, thu hút hàng nghìn lượt thích.

Theo Yik-Chan Chin, giáo sư về truyền thông ở đại học liên kết giữa trường Giao thông Tây An và Liverpool tại Tô Châu, thủ phủ tỉnh Giang Tô, nhiều người Trung Quốc cho rằng du học sinh luôn tự nhận mình ưu tú hơn đồng bào. Điều này càng được củng cố bởi quan niệm cho rằng du học sinh toàn là con nhà giàu và có nhiều quốc tịch.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết phần lớn trong số 1,6 triệu du học sinh Trung Quốc vẫn ở lại nước ngoài. Nhiều người muốn quay về nhưng không thể do giá vé máy bay quá cao và phải di chuyển nhiều chặng bay, làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Chính phủ Trung Quốc đã thuê một chuyến bay hôm 1/4 để giải cứu khoảng 200 sinh viên mắc kẹt ở Ethiopia sau khi các chuyến bay trung chuyển họ về nước bị hủy vào phút chót. Một chuyến khác cũng cất cánh tuần trước để đưa sinh viên từ Anh về nước.

"Tôi hy vọng những người đang quay về là những người có lương tâm và yêu nước, không phải là một nhóm vô ơn, đáng ghét, chỉ muốn sống hưởng thụ", một người dùng mạng xã hội viết.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến thông cảm với du học sinh, khi nhiều sinh viên đã tổ chức quyên góp vật tư y tế trong giai đoạn đầu bùng dịch ở Trung Quốc.

"Ai đã quét sạch đồ bảo hộ trên những kệ hàng trong các siêu thị khắp thế giới và gửi về Trung Quốc? Đó là du học sinh!" Lục Xuyên, biên kịch, nhà sản xuất kiêm đạo diễn phim nổi tiếng người Trung Quốc, viết trên mạng xã hội.

Hồng Hạnh/Vnexpress (Theo AFP)