Thứ ba, 17/3/2020, 09h55

Đường về vật vã của du khách Mỹ

Trở về sau chuyến đi Iceland, Eric DiMarzio và hôn thê nghĩ chỉ mất một tiếng tại sân bay quốc tế Chicago O'Hare. Nhưng họ phải đợi hơn 4 tiếng.
Mọi chuyện đã thay đổi sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh cấm các chuyến bay từ châu Âu đến Mỹ, có hiệu lực từ nửa đêm 13/3. Lệnh cấm không áp dụng đối với công dân Mỹ, nhưng khi họ trở về sẽ phải đối mặt với thủ tục kiểm tra sức khỏe kỹ càng hơn.
Sân bay O'Hare hôm 14/3.
DiMarzio và vợ sắp cưới xếp hàng chờ đợi, cùng với khoảng vài nghìn người khác trong nhiều giờ ở sân bay vào ngày 14/3. Đứng cạnh họ là những cặp vợ chồng, có người bế con nhỏ trên tay, thanh niên và có cả người già. Điều khiến anh lo lắng là trong đám đông này, khả năng cao nhiều người có thể đã nhiễm nCoV. 
Càng về sau, DiMarzio càng thấy có nhiều người hơn. Hai vợ chồng anh đứng chờ từ 19h đến 23h. Một nữ du khách lớn tuổi khác vừa bay về nhà sau khi kết thúc kỳ nghỉ ở châu Âu đứng gần anh đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, trong khi dòng người xếp hàng cứ lê bước chậm chạp. Cuối cùng, anh và vợ sắp cưới đã lỡ chuyến bay nối từ Chicago đến Texas, và phải thuê phòng khách sạn ngủ qua đêm. Chi phí phát sinh đã khiến ngân sách của họ cạn kiệt.
Theo AP, có ít nhất 3.000 người mắc kẹt tại sân bay quốc tế Chicago O'Hare vào ngày 14/3 trong nhiều giờ. Toàn nước Mỹ hiện chỉ có 13 sân bay mở cửa đón các chuyến bay từ châu Âu. Du khách bị dồn lại ở các sân bay dấy lên lo ngại về lây lan nCoV do nhiều hành khách chen chúc trong không gian chật hẹp và họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Không gian chật cứng này đang đi ngược lại khuyến cáo mỗi người nên cách nhau tối thiểu 1 m và tránh những cuộc tụ tập đông người.
Thống đốc bang Illinois J.B.Pritzker bày tỏ thất vọng về tình trạng các sân bay tối 14/4. Ông sau đó được thông báo vào ngày 15/3, số nhân viên ở sân bay O'Hare sẽ được tăng cường để giảm tình trạng ùn tắc. 
Sân bay quốc tế Fort Worth ở Dallas cũng không ngoại lệ: chật cứng hành khách với những hàng dài vào cuối tuần qua. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới những du khách trở về từ châu Âu, mà còn từ các lục địa khác.
Nasreen Zeb, nữ du khách hơn 50 tuổi sống ở Dallas, vừa có chuyến đi đến Pakistan. Zeb cho biết tình trạng ở sân bay rất hỗn loạn và mất 5 tiếng chỉ để đợi lấy hành lý, nhập cảnh và ra về. Nhiều hành khách khác cũng giống bà, và không ai trong số họ được cung cấp thức ăn, nước uống. 
Zeb đeo khẩu trang nhưng vẫn lo lắng khi vây quanh mình là đám đông du khách khác, bao gồm người già, trẻ nhỏ đang khóc. Bà cho biết "rất sốc" khi không ai kiểm tra và đo thân nhiệt cho mình trước khi về nhà.
Sophie Bair, 19 tuổi, vừa bay về từ Amsterdam, Hà Lan. Cô đặt chuyến bay vào ngày 14/3 và không hề tưởng tượng được mọi thứ ở sân bay lại diễn ra "điên rồ" như thế. Bair mất hơn 4 tiếng để đứng xếp hàng chờ đến lượt. Cô cũng bày tỏ lo ngại về việc xung quanh mình có rất nhiều người. Nhưng Bair không quá lo lắng cho bản thân, vì còn trẻ khỏe. Cô nghĩ cho những du khách đã lớn tuổi nhiều hơn. 
Tim Clancy, 20 tuổi vừa bay từ Hy Lạp về Mỹ vào sáng 14/3. Tại sân bay O'Hare, anh nhìn thấy những đám đông khổng lồ và lo ngại đó là "điểm nóng" lây lan virus. "Tôi lo mình có thể bị lây nhiễm trong thời gian trên máy bay và ở sân bay nhiều hơn là lúc tôi ở Hy Lạp", chàng trai cho biết. Hiện tại, Tim đã về nhà ở thành phố Madison, bang Wisconsin. Tuy nhiên, Tim tuân thủ đầy đủ yêu cầu cách ly với bố mẹ cùng chị gái. 
Kể từ khi Trump ban lệnh cấm các chuyến đi từ châu Âu, các chuyên gia du lịch lo ngại về sự hỗn loạn tại sân bay Mỹ vào dịp cuối tuần vừa qua. Chuyên gia phân tích về sức khỏe Chery Benard cho biết việc này có thể gây ra nhiều ca nhiễm bệnh hơn. Benard cũng vừa bay từ Vienna, Áo về Mỹ hôm 13/3.
Hôm 15/3, Trump cho biết các nhà chức trách đã hành động nhanh nhất để thực hiện kiểm tra y tế. Mark Morgan, quyền Giám đốc Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP), thừa nhận rằng hành khách phải chời đợi quá lâu tại một số sân bay dịp cuối tuần là không thể chấp nhận được và lý giải nguyên nhân là thiếu nhân lực. Với trường hợp khẩn cấp cấp quốc gia này, CBP đang làm việc suốt ngày đêm để giảm thiểu những bất tiện trên, theo Morgan.
Tối 11/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố toàn bộ các chuyến bay từ 26 nước châu Âu đến Mỹ bị dừng trong 30 ngày để ngăn Covid-19. Đến ngày 14/3, nước này mở rộng lệnh cấm với Anh và Ireland. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết lệnh cấm nhằm ngăn các ca nhiễm mới vào Mỹ, nhưng sẽ có những miễn trừ nhất định đối với một số người Mỹ "đã được giám sát y tế phù hợp".

 

Anh Minh (theo vnexpress)