Thứ hai, 19/3/2012, 17h03

Gặp lại “cặp đôi” Khương Ngọc – Thanh Trúc trong Chuyện tình mùa thu

 

Khương Ngọc – Thanh Trúc: Trong phim Chuyện tình mùa thu

 

Bất kỳ khán giả nào gặp Khương Ngọc  ngoài đời cũng đều hỏi thăm về Thanh Trúc và ngược lại. Duyên nghề đã “tác hợp” cho họ trở thành một “cặp đôi” ăn  ý trên màn ảnh nhỏ qua các bộ phim truyền hình dài tập Chuyện tình mùa thu, Giấc mơ biển, Chàng trai không biết ghen…
Nhân dịp bộ phim Chuyện tình mùa thu dài 33 tập ( đạo diễn Trương Dũng với sự tham gia của các diễn viên: Khương Ngọc, Thanh Trúc, Trọng Nhân, Hải Lý, Huỳnh Anh Tuấn, Kim Phượng, Kim Xuân…) phát sóng trên kênh Let’sViet-VTC9 lúc 10h hàng ngày, bắt đầu từ 27/3/2012, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với cặp đôi ăn ý này
PV: Hẳn Khương Ngọc và Thanh Trúc còn nhiều ấn tượng với bộ phim Chuyện tình mùa thu?
Khương Ngọc và Thanh Trúc : Rất ấn tượng nữa là đằng khác. Bởi đây là bộ phim đầu tiên mà chúng tôi hợp tác với nhau. Ngay khi được đạo diễn Trương Dũng giao kịch bản, chúng tôi đã thích ngay vì nhân vật trong phim đầy tính lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở. Sinh ra trong một gia đình giàu có, Thiếu Giang có một tâm hồn lãng mạn, đa tình. Anh muốn theo con đường nghệ thuật nhưng bị cha mẹ ngăn cấm, buộc Giang phải làm kinh doanh. Giang nhanh chóng bị lối sống thực dụng của các thành viên trong gia đình ảnh hưởng. Anh tiếp nhận công việc kinh doanh bất hợp pháp của gia đình và sống buông thả trong tình cảm. Mọi việc đang theo lối mòn thì Giang gặp Hương, cô gái được sắp đặt mai mối cho anh. Từ việc phản đối, khinh rẻ lúc ban đầu, Giang dần nhận ra Hương có nhiều nét đẹp mà anh đang tìm kiếm. Hương cũng tìm thấy ở Giang một tâm hồn đầy tình cảm ẩn bên trong vẻ bề ngoài kiêu ngạo, khô khan. Khi cả hai quyết định tiến đến với nhau cũng là lúc Giang sa vào vòng lao lý vì chuyện làm ăn của mình. Thông qua câu chuyện về cuộc tình sóng gió của hai nhân vật chính, bộ phim đề cao tình yêu sâu sắc, chung thủy và biết hy sinh vì người mình yêu.
 
Từ phim Chuyện tình mùa thu đã có tin đồn rằng, Khương Ngọc – Thanh Trúc đã “phải lòng” nhau, rằng “phim giả tình thật”?
Khương Ngọc (cười): Có lẽ vì thấy chúng tôi đóng cặp nhau ăn ý quá nên mới có lời đồn như vậy. Thật ra, tôi và Trúc hiện chỉ là bạn đồng nghiệp bình thường thôi. Nếu mỗi lần đóng cặp với một cô trong phim lại “bị” xem là “phim giả tình thật” thì không biết đến giờ, tôi đã có bao nhiêu cuộc tình như vậy.
Thanh Trúc: Trúc cũng đồng ý với anh Ngọc như thế. Thú thật, lúc đầu mới làm việc chung, Trúc và anh Ngọc không thân với nhau lắm bởi tính Trúc thích ồn ào, vui đùa còn anh Ngọc thì hơi anh cứ lầm lì, ít nói chuyện với ai. Nhưng đến những tập quay ở Đà Lạt, Thiếu Giang ra tù, chăm sóc cho Hương bị tai nạn ngồi xe lăn, chúng tôi mới thực sự đồng cảm.
Cảnh quay nào trong phim Chuyện tình mùa thu khiến cả hai nhớ nhất?
Thanh Trúc: Đó là cảnh Thiếu Giang và Hương hôn nhau. Cảnh này quay tại Đà Lạt. Do lần đầu đóng chung nên còn “khớp”. Trước cảnh quay … hôn, Trúc đều chuẩn bị tâm lý rất … chu đáo. Tuy vậy mà tim vẫn đập … thình thịch vì run. Vì vậy, “bị” đạo diễn bắt diễn cảnh này lại rất nhiều lần vì … hôn không đạt. Những khi xem lại phim mình đóng, Trúc hay gọi điện trêu anh Ngọc… (cười)
Khương Ngọc: Bản thân Ngọc cũng vậy, hôn trên phim là cực hình đó chớ có sướng ích gì đâu. Bình thường nụ hôn trao nhau thường dành ở những nơi vắng vẻ, còn đằng này … đóng phim thì phải làm trước đạo diễn, máy quay phim và một tá người bên cạnh, phải “cắt”, phải “hôn lại” nhiều lần lấy đâu ra “ép phê”, có cảm xúc thật là…”chết liền đó”. Tuy nhiên, đến các phim sau như  Giấc mơ biển,Chàng trai không biết ghen…thì những cảnh này quay dễ dàng hơn
Khương Ngọc và Thanh Trúc đã trãi qua mấy mối tình rồi?
Khương Ngọc: Thời phổ thông ở Nha Trang, Ngọc có đến 3 mối tình. Nhưng đó chỉ là những phút xao động đầu đời lãng mạn, dễ thương của tuổi mới lớn. Mối tình thứ 2 là với một đồng nghiệp, và mới đây Ngọc vừa chia tay với một cô giáo dạy nhạc.
Thanh Trúc: Đầu năm cấp III, Trúc có mối tình đầu với anh bạn lớn hơn năm tuổi. Lúc ấy, cả hai yêu nhau mặc cho hai gia đình ngăn cản: Còn đi học mà đã yêu đương sớm. Tuy nhiên, do những bồng bột của tuổi mới lớn, cuộc tình thời học trò nhanh chóng kết thúc. Hai năm sau ngày tốt nghiệp cấp III, Trúc gặp một người mới. Cuộc tình này cũng chỉ kéo dài hai năm, nếm đủ ngọt ngào và cay đắng. Còn thời điểm này, Trúc chưa muốn xác định tình cảm với ai vì Trúc không thích bị rằng buộc sớm.
“Đẹp đôi vậy, sao Khương Ngọc- Thanh Trúc không nên “tiến tới” luôn đi?
 “Duyên nghề” đã đến nhưng duyên tình thì chưa. Chúng tôi làm bạn thân với nhau là tốt nhất
Được biết, cả hai còn có dịp “tay trong tay”  ở một lĩnh vực kịch nói?
Thanh Trúc: Trúc cũng đã tham gia một vai trong vở kịch Chuyện hai chàng ở Sân khấu Thế giới trẻ với anh Khương Ngọc. Trong quá trình tập, Trúc cảm nhận mức độ thành công cũng… tạm ổn vì chưa để xảy ra sơ xuất gì. Trúc rất sợ bị “ mất điểm” trong mắt khán giả nên luôn cố gắng hết sức trong các lãnh vực mà mình tham gia
Xin cảm ơn Khương Ngọc- Thanh Trúc
TIỀN GIANG
Photo: Lý Võ Phú Hưng