Thứ năm, 16/1/2020, 20h56

Giữ gìn phong tục là giữ hồn dân tộc

Mt tiết mc văn ngh do hc sinh cùng các ngh sĩ biu din trong chuyên đ

Đây là chuyên đề văn hóa vừa diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TP.HCM) thu hút sự tham dự của nhiều học sinh và giáo viên trong trường. Tại đây, các em học sinh đã được diễn giả Hồ Nhựt Quang (Chủ nhiệm CLB Nghiên cứu và vinh danh văn hóa Nam bộ) chia sẻ về những phong tục có trong ngày Tết. Những phong tục ấy đã lưu truyền qua nhiều thế hệ, dù có lúc đất nước gặp phải biến cố, thăng trầm nhưng người Việt nói chung và người Nam bộ nói riêng vẫn một lòng bảo tồn nét đẹp ngàn đời mà tổ tiên để lại. Đó là hình ảnh cây nêu, hình ảnh âm dương vuông - tròn của bánh chưng, bánh dầy, thịt kho hột vịt... Không chỉ vậy, phong tục còn thể hiện qua việc cúng gà mùng ba Tết, cúng cháo cá tiễn ông bà, cách đặt mâm ngũ quả, bình hoa trong thờ cúng… Đặc biệt còn thể hiện đạo lý luân thường qua câu nói “Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy” vào ngày Tết cổ truyền. “Chính nhờ sự gìn giữ và bảo tồn phong tục cổ truyền mà sau biết bao biến cố lịch sử của nước nhà do chiến tranh nhưng văn hóa phong tục không mất đi. Trong đó phải kể đến công lao của biết bao anh hùng nghĩa sĩ đã ngã xuống vì độc lập hòa bình của dân tộc”, diễn giả Hồ Nhựt Quang nhấn mạnh.

Em Huỳnh Quách Minh Châu (lớp 10A3) chia sẻ: “Giữ gìn phong tục là giữ hồn dân tộc. Với em, cái hồn ấy mang ý nghĩa quan trọng mà không từ ngữ nào diễn tả được, đó chính là sự kết tinh, đúc kết kinh nghiệm, đòi hỏi sự tìm tòi và nghiên cứu của ông cha ta trải qua biết bao thế kỷ. Nếu càng có nhiều người tiếp thu tinh thần dân tộc thì em tin chắc sức mạnh của chúng ta sẽ lớn lao hơn”.

Tin, ảnh: H.Trinh