Thứ năm, 12/3/2020, 20h44

Góc nhìn của người trẻ trong mùa dịch Covid-19

Tranh v các ngành ngh do Hunh Nguyn Khánh Duyên v

“Trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 của đất nước, mỗi ngành nghề đều có những cách “đóng góp riêng”. Không cứ phải xông pha ra tuyến đầu mới là chống dịch, chỉ cần thể hiện đúng trách nhiệm của cá nhân trong mỗi ngành nghề là chúng ta đã thể hiện đúng trách nhiệm với đất nước”, em Huỳnh Nguyễn Khánh Duyên (học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh, Q.1, TP.HCM) bày tỏ. Với mong muốn phác họa lại trách nhiệm của mỗi ngành nghề trong mùa dịch, Khánh Duyên đã vẽ những bức tranh về các ngành nghề: Giáo viên, nông dân, cảnh sát giao thông, nhân viên văn phòng, đầu bếp, bác sĩ, học sinh, nhân viên vệ sinh môi trường… Mỗi bức tranh là một câu chuyện, là góc nhìn của người trẻ đối với các công việc trong mùa dịch. “Trong mùa dịch, có thể tính chất của nhiều công việc sẽ thay đổi, như thầy cô giáo sẽ chuyển qua dạy online, học sinh ngồi nhà học bài qua màn hình máy tính, điện thoại; cảnh sát giao thông phải mang khẩu trang khi đứng giữa ngã tư đường để phân luồng xe; nhân viên vệ sinh đối diện với lượng lớn rác thải khẩu trang - loại rác có nhiều nguy cơ ô nhiễm trong mùa dịch; bác sĩ sẽ trở thành tấm lá chắn cho người dân, đối diện nhiều hơn với nguy cơ lây nhiễm. Không phải cứ “đao to búa lớn” mà chính trách nhiệm, ý thức của mỗi người trong mỗi ngành nghề qua việc hoàn thành tốt công việc, đã là cách chúng ta cùng với mọi người chống dịch”, Khánh Duyên chia sẻ. Với cá nhân Khánh Duyên, em cho rằng thời gian này các bạn học sinh cần thể hiện trách nhiệm của mình bằng việc say mê học tập, có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng như rửa tay thường xuyên, không khạc nhổ bừa bãi, đeo khẩu trang khi có biểu hiện ho, sốt, khai báo trung thực các yếu tố dịch tễ. Đặc biệt, đó còn là việc biết chọn lọc các thông tin chính thống về dịch bệnh để tăng cường ý thức chống dịch, không chủ quan, không hoang mang…

Những bức tranh của Khánh Duyên đăng trên trang Câu lạc bộ Báo chí - Truyền thông của Trường THPT Lương Thế Vinh và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo học sinh trong trường. Cô Bùi Minh Tâm (Hiệu trưởng nhà trường) cho hay rất bất ngờ về tranh vẽ của học sinh về các ngành nghề trong mùa dịch. Mỗi bức tranh ngoài sự sáng tạo còn là góc quan sát của học sinh về cuộc sống xung quanh trong mùa dịch. “Không hề có màu sắc bi quan, trái lại, mỗi bức tranh đều toát lên niềm hy vọng, thậm chí là sự say mê cống hiến. Điều đó khiến tôi rất xúc động, tự hào”, cô Minh Tâm nói.

Bài, ảnh: Quang Long