Thứ ba, 23/1/2018, 21h30

Hạnh phúc viên mãn của NSƯT Cẩm Tiên

Đối với NSƯT Cẩm Tiên, có một sự nghiệp luôn thăng hoa, một mái ấm gia đình hạnh phúc, viên mãn, thật sự chị không còn biết phải đòi hỏi gì thêm.

NSƯT Cẩm Tiên cùng ông xã và hai con

Cô sinh viên sư phạm thành đào chánh cải lương

NSƯT Cẩm Tiên tên thật là Võ Thị Cẩm Tiên, sinh năm 1970 tại Sài Gòn. Sau năm 1975, cha mẹ của Cẩm Tiên về quê nhà ở huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh để sinh sống. Từ nhỏ, Cẩm Tiên đã được cha mẹ dạy ca vọng cổ và các bài bản nhỏ nên mỗi lần ông đi đờn ca tài tử chơi, ông thường cho Cẩm Tiên theo, ca cho chú bác nghe. Ngoài Cẩm Tiên theo sân khấu nổi danh, anh trai chị tên Võ Hiệp là nhạc sĩ organ đoàn Trần Hữu Trang, em trai Võ Thành Nhàn, nhạc sĩ guitar cổ nhạc đoàn cải lương Hương Bưởi. Thời gian đi học, Cẩm Tiên rất thích lối ca vọng cổ của thần tượng Châu Thanh, Linh Huệ, Linh Vương nên cô tự luyện giọng học ca theo cách ca đó, Cẩm Tiên được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi văn nghệ ở trường và ở địa phương. Năm 1987, sau khi học hết lớp 12, Cẩm Tiên thi đậu vào ĐH Sư phạm. Cẩm Tiên lên Sài Gòn ở trọ nhà dì ruột để đi học. Thời gian đó, cha cô dẫn cô đến thăm bạn là nhạc sĩ Minh Hữu, lối ca dài hơi, giọng ca trong trẻo, âm sắc thật đẹp, luyến láy của Cẩm Tiên khiến cho nhạc sĩ Minh Hữu ngạc nhiên thích thú. Ông Minh Hữu là anh nuôi của nghệ sĩ Châu Thanh, hôm đó Châu Thanh cũng có mặt nên Châu Thanh và nhạc sĩ Minh Hữu khuyến khích Cẩm Tiên theo nghề hát. Được cha chấp thuận, Cẩm Tiên bỏ dở ước mơ trở thành cô giáo dạy học, cô được Châu Thanh giới thiệu gia nhập đoàn hát Trung Hiếu.

Tài năng đã giúp NSƯT Cẩm Tiên nhanh chóng chạm đến thành công. Năm 1995, chị đoạt giải nhất Triển vọng Trần Hữu Trang và Huy Chương Vàng sân khấu chuyên nghiệp. Năm năm sau, Cẩm Tiên tiếp tục giành được giải xuất sắc Trần Hữu Trang. Sau đó không lâu, chị vinh dự nhận được danh hiệu NSƯT do Nhà nước phong tặng.

Làm bạn với con

Hiện tại, Cẩm Tiên sống rất hạnh phúc bên anh Lâm Đức, ông xã mình. Anh Lâm Đức là Việt kiều Canada, đầu tư kinh doanh bất động sản, khách sạn, đồng thời là bạn của nghệ sĩ Châu Thanh. Trong một lần Cẩm Tiên đi hát ở chùa Giác Lâm (Q.11), Châu Thanh đánh tiếng cho hai người quen nhau. “Dần dần, tôi thấy cổ có tánh… đàn ông, đó là thế mạnh của người làm kinh doanh. Hơn nữa, ngoài sắc đẹp, giọng hát thì tính chân thật của cổ khiến tôi xao lòng. Về lại Canada, tôi kể chuyện cho mẹ tôi nghe, bà bảo, người như vậy mà không chịu cưới?. Tôi quay lại Việt Nam, cứ thấy đêm đêm ba cổ chở cổ đi hát là tôi yêu lắm. Nhưng để chắc ăn, tôi đưa cổ về Canada, mở cửa hàng kinh doanh băng đĩa lớn nhất Toronto cho cô lập nghiệp… Nhưng sau sáu tháng, cô ấy thừa nhận cải lương chỉ tồn tại ở Việt Nam nên muốn về quê hương. Thuyền không theo lái thì lái theo thuyền. Vậy là tôi theo nàng về Việt Nam cho tới giờ”, anh Lâm Đức tâm sự.

Nghệ sĩ Cẩm Tiên không chỉ là một nghệ sĩ cải lương tài danh nổi tiếng, một doanh nhân thành đạt và là một người mẹ, người vợ thủy chung. Nghệ sĩ Cẩm Tiên có hai người con: Lâm Đức Huy 23 tuổi sống tại Canada (con trai riêng của chồng) và con gái Lâm Tiên Kim 15 tuổi sống cùng cha mẹ tại Việt Nam. Chính vì tính chất nghề diễn đi vắng thường xuyên và muốn tạo môi trường học tập tốt nhất cho hai con mà ngoài thời gian đi hát, kinh doanh, làm từ thiện, Cẩm Tiên dành thời gian làm bạn với con và chị đã thành công khi có hai con luôn biết lắng nghe lời cha mẹ.

NSƯT Cẩm Tiên cho biết: “Làm nghệ sĩ đi hát khắp nơi, đi sớm về khuya nên rất cần sự cảm thông của chồng. Ông xã tôi yêu vợ nên yêu luôn nghề hát của vợ. Các con tôi cũng vậy, trân quý nghệ thuật mà mẹ nâng niu. Vợ chồng tôi cùng đồng cảm trong việc làm từ thiện, anh ấy tích cực trong các chuyến đi từ thiện, để đưa đến tận tay người nghèo những món quà ý nghĩa xuất phát từ tình thương”.

Hằng ngày, sau công việc hoàn tất, Cẩm Tiên dành hàng giờ để chuyện trò cùng con trai ở Canada. Vì vậy dù sinh ra và lớn lên ở Canada nhưng con trai Đức Huy nói và viết tiếng Việt rất rành rọt. Mỗi khi hè về, Cẩm Tiên hay cho con trai về Việt Nam rong ruổi cùng mẹ đi diễn khắp nơi. Về phần con gái Tiên Kim, Cẩm Tiên được bà ngoại chăm con phụ. Cẩm Tiên thường dành thời gian đón con đi học về, cuối tuần đi chơi với con để lắng nghe tâm sự của con. Cẩm Tiên mừng vì con gái ngoan học giỏi nhất khối từ nhỏ đến giờ nhưng cũng nhẹ nhàng giải thích cho con về mọi thứ. Tiên Kim được khiếu học giỏi, mê ca hát nhưng con gái không có chất giọng nổi trội nên Cẩm Tiên chỉ khuyến khích con hát phong trào còn nếu có duyên muốn theo nghề của mẹ thì con phải có thời gian học hành trau dồi hơn. Thực tình Cẩm Tiên không mong con gái nối nghiệp vì nghề hát vất vả vì thế chị luôn tạo điều kiện cho con học tốt nhất để sau này con có một công việc ổn định. Dù hai anh em ở cách xa nhau nhưng chính nhờ công nghệ nên hai con vẫn gắn bó yêu thương nhau rất quan tâm đến nhau. Đây là một điều hạnh phúc mà Cẩm Tiên cảm thấy mình may mắn có được.

Vợ chồng NSƯT Cẩm Tiên thường đích thân đi đến những nơi xa xôi , những ngôi chùa đang nuôi dạy những đứa trẻ mồ côi, bệnh tật đau đớn bị bỏ rơi. Chỉ khi đến tận nơi, tận mắt chứng kiến hoàn cảnh các em, NSƯT Cẩm Tiên không chỉ ủng hộ vật chất mà còn tận tay chăm sóc ân cần trong thời gian ở thăm chị mới cảm thấy an lòng được.

NSƯT Cẩm Tiên cho hay: “Những chuyến đi giúp tôi mang lại niềm vui và những món quà ý nghĩa dành tặng các em thiếu nhi mồ côi, khuyết tật và những người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Yêu thương cho đi là yêu thương nhận lại. Tôi cảm thấy ấm áp tình thương khi hoạt động thiện nguyện của mình đã mang đến niềm vui nụ cười cho những mảnh đời kém may mắn!”.

Nam Khánh