Thứ năm, 23/6/2022, 10h55

Khách Tây "mê" trải nghiệm đi tàu hỏa sang chảnh, ngắm cảnh ở Việt Nam

Vị khách ngoại quốc tỏ ra ấn tượng khi trải nghiệm chuyến đi trên toa tàu hạng sang với giá vé 350 USD/chiều (hơn 8 triệu đồng) chặng Đà Nẵng - Quy Nhơn.
Sau chuyến đi trên toa tàu hạng sang chặng Đà Nẵng - Quy Nhơn, Chris Dwyer, cây viết của tờ SCMP phải thốt lên, đây là một "trải nghiệm siêu thực".
Được biết, toa tàu cao cấp mà Chris sử dụng có tên The Vietage, khai trương đón khách vào năm 2020. Tuy nhiên, dịch vụ này bị gián đoạn do đại dịch Covid-19 và mới hoạt động trở lại kể từ tháng 4 năm nay.
Đây là toa tàu được thiết kế riêng với chất lượng cao cấp, nối vào tàu SE5 tại ga Đà Nẵng vào buổi sáng, quay về bằng tàu SE8 từ ga Diêu Trì (Bình Định) vào buổi chiều cùng ngày. Giá vé một chặng là 350 USD (hơn 8 triệu đồng).
Vậy trong hành trình này, Chris được trải nghiệm những gì?
Theo lời kể từ cây bút của SCMP, từ khu nghỉ dưỡng, anh được đưa tới ga Đà Nẵng trên chiếc xe sang trọng. Tại nhà ga, vị khách này được nhân viên niềm nở giúp cất hành lý lên tàu. Trong khi đó, chính quản lý toa tàu đích thân tiếp đón, mời anh một ly rượu mát lạnh. Lúc này mới hơn 8h sáng nhưng nhiệt độ ngoài trời đã 32 độ C.
Nội thất sang trọng bên trong toa đặc biệt
The Vietage vốn là một toa trong chuyến tàu theo lịch trình thông thường. Bởi vậy, du khách có thể hòa mình vào dòng người tại nhà ga. Bên ngoài lối lên tàu là cảnh những người bán hàng rong rao đồ ăn, mùi cafe quyện với sữa đặc, các gia đình tụ tập nói lời chào tạm biệt với nhau trước khi rời đi, hay lũ trẻ nhỏ nghịch ngợm áp mũi lên cửa sổ tàu ngó nghiêng.
Chris cho biết, dù ngoài toa The Vietage được sơn giống các toa khác, nhưng bên trong lại là "một thế giới hoàn toàn khác". Toa tàu được thiết kế lại với nội thất bằng gỗ ấn tượng, rèm che màu caramel. Mỗi toa có 12 chỗ, đều gắn thẻ tên du khách.
Khu vực quầy bar
Chuyến tàu SE21 rời ga lúc 8h30 sáng, đi qua những vùng ngoại ô của Đà Nẵng rồi nhanh chóng tới vùng nông thôn. Còn Chris "không thể nhắm mắt ngủ vì cảnh quá đẹp".
Cây viết của tờ SCMP cho rằng, chắc hẳn rượu là một chủ đề chính trên toa tàu đặc biệt này. Nếu hành khách là người có hứng thú với thứ đồ uống này, đây hẳn là hành trình trọn vẹn.
Suốt dọc theo chặng Đà Nẵng - Quy Nhơn, du khách được ngắm nhìn khoảnh khắc cuộc sống quen thuộc của người dân Việt Nam, từ cảnh trâu cày ruộng, trồng lúa cho tới thu hoạch. Núi non trùng điệp, cầu bắc ngang qua sông là những cảnh nối tiếp nhau, khiến khách không thể rời mắt.
Hành khách được tận hưởng dịch vụ massage miễn phí
Sau khi được phục vụ cafe và bánh ngọt, trước bữa ăn trưa, hành khách sẽ được đưa tới chỗ massage.
"Tôi nằm dài trên một chiếc ghế, mặt quay về phía cửa sổ. Bạn có thể nhắm mắt, nhưng sẽ bỏ lỡ cảnh sắc đang diễn ra trước mắt. Tàu đi nhẹ nhàng như đang ru khách vào cảm giác thư thái", Chris mô tả. Và đây cũng là dịch vụ miễn phí cho hành khách tại toa đặc biệt này.
Một món ăn trong thực đơn
Tiếp đó, hành khách sẽ thưởng thức bữa trưa cao cấp. Thực đơn hôm đó có salad hải sản, bò Wagyu phủ cà rốt bào sợi, sữa chua dâu tây Đà Lạt. Suốt hành trình kéo dài 6 tiếng, du khách được phục vụ rượu vang, champagne, trứng cá muối cao cấp cùng nhiều loại đặc sản địa phương khác...
Vị khách ấn tượng với quang cảnh bên ngoài trong suốt chuyến hành trình
Sau bữa trưa, anh có những phút giây thư giãn nghỉ ngơi nhẹ nhàng. Phần còn lại của hành trình trôi qua rất nhanh. Chris chìm vào giấc ngủ ngắn trong chiếc chăn mềm mại, chờ tàu tới nhà ga ở Quy Nhơn. Tuy nhiên, điều khiến anh vẫn chưa hết ấn tượng đó là khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ của đoàn tàu, đẹp như trong phim. 
NN (theo dantri)