Thứ bảy, 29/12/2018, 21h06

Khi Christchurch là… nhà

Là thành phố lớn nhất đảo Nam New Zealand, Christchurch vừa mang hơi thở hiện đại nhưng cũng đậm chất bình yên với phong cảnh nên thơ xanh mát. Rất nhiều du học sinh đã xem Christchurch như ngôi nhà thứ hai của mình. Điều gì khiến họ dành tình cảm đặc biệt cho vùng đất này đến thế? Dưới đây là những chia sẻ của bạn Nguyễn Trường Gia Bảo (sinh viên Trường ĐH Lincoln) về thành phố này.  

Thiên nhiên tươi đẹp ở Christchurch

Khi quyết định học tiếp thạc sĩ kinh doanh, tôi đã “lạc trôi” không ít bởi ngành học này được đào tạo ở rất nhiều quốc gia hàng đầu thế giới về giáo dục. Tuy nhiên, khi tôi tìm hiểu kỹ thì New Zealand là lựa chọn tốt nhất và đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất của mình.

Mặc dù là quốc gia có diện tích thuộc hàng “em út”, nhưng New Zealand có những thế mạnh đáng gờm không thua kém các “anh lớn” như Anh, Mỹ, Canada... Cơ duyên đưa tôi đến New Zealand, đặc biệt là thành phố vườn Christchurch là vì chất lượng giáo dục, phong cảnh yên bình và sự hòa hợp tuyệt vời giữa con người với thiên nhiên ở nơi này.

Thời gian đầu sống tại Christchurch, có lẽ tôi đã vẫy tay hàng trăm lần để... chào những người lạ trên đường. Người dân ở đây vô cùng thân thiện, đặc biệt là họ luôn giúp đỡ du học sinh rất nhiệt tình. Có lần đi làm thêm, một khách hàng biết tôi là người Việt đã rất vui vì cô ấy cũng từng đến Việt Nam nhiều lần. Cô còn cho tôi xem hình những chuyến sang Việt Nam và thăm hỏi tôi về cuộc sống ở New Zealand. Những lời động viên đó có ý nghĩa rất lớn để tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà khi sống ở đây.

Tôi chọn học tại Trường ĐH Lincoln, đó là ngôi trường tuyệt vời từ những quan tâm rất nhỏ đến sinh viên. Vào mùa thi, biết sinh viên học hành vất vả nên không có thời gian ăn uống đầy đủ, nhà trường đã chuẩn bị nhiều gian hàng cung cấp cà phê và trà miễn phí mỗi ngày cho sinh viên. Không những vậy, Hội Sinh viên trường còn tổ chức các buổi BBQ burger hoặc sandwich vào buổi trưa và thức ăn nhẹ vào buổi chiều cho sinh viên. Có ngày nhà trường còn mời cả chuyên gia massage để cho các bạn có nhu cầu thì ghé thư giãn.

Giảng viên ở Christchurch không chỉ rất giỏi về chuyên môn mà họ còn là những nhà tâm lý chính hiệu. Tôi có anh bạn người Trung Quốc từng góp ý về tốc độ nói của giảng viên khá nhanh khiến bạn ấy không theo kịp bài vở. Ngay hôm sau, giảng viên đã nói chậm hơn, thường xuyên hỏi thăm bạn ấy và còn ghi âm bài giảng để gửi  lại cho bạn. Ngoài ra, sinh viên có thể ghé văn phòng của giảng viên để được tư vấn về chuyện học tập lẫn bất cứ vấn đề nào mà họ cần hỗ trợ. Chính vì sự quan tâm đó nên giảng viên ở đây rất dễ có được cảm tình của sinh viên, đặc biệt là những du học sinh xa nhà còn nhiều bỡ ngỡ.

Điều làm tôi “ưng” nhất ở giảng viên của Trường ĐH Lincoln chính là sự cởi mở và tâm huyết của họ trong việc chia sẻ kiến thức. Ở New Zealand, kiến thức là để chia sẻ chứ không phải lối học buộc sinh viên chấp nhận mọi quan điểm của người dạy. Sinh viên hoàn toàn có thể tranh luận, phản biện và bảo vệ quan điểm của mình trong quá trình học. Tôi còn nhớ trong một giờ học về văn hóa doanh nghiệp, giáo sư đặt vấn đề về việc liệu nhân viên có nên ở lại công ty làm ngoài giờ để hoàn thành nốt công việc hay không? Lúc đó có hai hướng quan điểm khác nhau giữa các bạn phương Tây - trả lời là không và các bạn châu Á - ủng hộ việc làm ngoài giờ để thể hiện trách nhiệm của mình với công việc. Thảo luận công khai với quan điểm đa chiều giúp tôi nhận ra sinh viên từ các nền văn hóa khác nhau thì họ cũng có những góc nhìn rất hay mà mình có thể học hỏi.

“Thời gian học tập ở New Zealand giúp tôi học hỏi được nhiều điều hay”, bạn Gia Bảo (bên phải) nói

Ngoài chuyện học, Christchurch còn giúp tôi nhận ra được một cuộc sống chất lượng là khi bạn cân bằng giữa chuyện học tập, làm thêm và thời gian cho cá nhân mình. Cảm giác khi sống ở Christchurch như bước vào một thế giới yên bình, nhịp sống không vội vã bon chen và khung cảnh đẹp đến mức tôi chỉ cần đưa máy ảnh để chụp là sẽ có ngay bức ảnh lung linh.

Các chuyến du lịch ngắn đến những địa danh nổi tiếng ở đảo Nam New Zealand là cách tuyệt vời để giúp bạn phục hồi năng lượng sau thời gian học hành vất vả. Vào dịp cuối tuần hoặc khi rảnh rỗi, tôi thường có những chuyến đi để khám phá vẻ đẹp ở nơi đây. Có rất nhiều hoạt động ngoài trời như chèo thuyền trên dòng sông Avon thơ mộng, thăm thú những vườn bách thảo rộng lớn với hệ thực vật đa dạng, hay đi công viên Hagley với hàng cây cổ thụ trăm tuổi. Thành phố này rất nổi tiếng với hệ thống công viên, vườn tược khắp nơi, cuối tuần lại có những hoạt động như leo núi, cưỡi ngựa, nhảy dù. Ở Christchurch càng lâu, phong cách sống xanh sẽ dần thân quen với bạn.

Chúng ta yêu một vùng đất mới khi chúng ta thấu hiểu được con người và văn hóa của nơi đó. Tôi không còn xem thành phố này là “một nơi để đi du học” mà nó thật sự như một mái nhà. Thời gian học tại Christchurch, mọi thứ của nơi này dần thấm vào người tôi như hơi thở.

Nguyễn Trường Gia Bảo