Thứ sáu, 20/11/2020, 13h50

Lời tri ân từ vùng lũ

Kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 với những người công tác trong ngành giáo dục ở vùng tâm lũ Quảng Trị năm nay thật đặc biệt. Với các thầy cô giáo đang miệt mài gieo hạt, đóa hoa tươi thắm nhất trong mùa hiến chương này là được nhìn thấy học trò trở lại trường học, sau những ngày dài trường lớp bị chìm sâu trong dòng nước bạc, bị bùn non lấp dày cả mét, cuốn trôi đi nhiều trang thiết bị, sách vở… Nhân ngày của nghề, TS. Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh đã gửi đến các đồng nghiệp sự sẻ chia và lời tri ân chân thành.


TS. Lê Thị Hương thăm, động viên thầy trò miền núi sau lũ
 

TS. Lê Thị Hương nói: “Ngày 20-11 năm nay đến với ngành GD-ĐT Quảng Trị trong một không khí hết sức đặc biệt. Khi nỗi âu lo căng thẳng vì sự bùng phát của dịch COVID-19 chỉ vừa mới tạm lắng thì chúng ta lại phải đối mặt với những mất mát và nỗi ám ảnh kinh hoàng do bão, lũ, sạt lở núi gây ra. Bằng phép tính nhanh, ta có thể đo đếm ngay được những thiệt hại về vật chất, những tổn thất về con người do lũ lụt gây ra nhưng làm sao chúng ta có thể đo đếm hết những tổn thất về tinh thần mà bão lũ để lại cho người dân Quảng Trị? Vẫn còn đó nỗi thất thần khiếp sợ trong ánh mắt em thơ, nỗi bàng hoàng của nhiều thầy cô khi nhận được tin đồng nghiệp và học sinh của mình đã vĩnh viễn nằm lại dưới lớp đất sâu hay trong dòng nước lũ; Vẫn không thể nào nguôi ngoai được nỗi đau thương tột cùng của các cô giáo sau một đêm kinh hoàng ấy đã mất đi người chồng thân yêu của mình do trận sạt lở núi hay bị dòng nước cuốn trôi; Vẫn chưa thể vơi đi được nỗi buồn đau của các thầy cô giáo khi tận mắt chứng kiến ngôi trường thân yêu nhất của mình bỗng dưng tan hoang sau những cơn hồng thủy lịch sử liên tiếp … Những nỗi đau tinh thần ấy, tôi biết chắc rằng, đến nhiều năm sau nữa, chúng ta vẫn không thể nào quên. Xin được chia sẻ nỗi đau này với các nhà trường, các gia đình thầy cô và các em học sinh. Xin được chia sẻ với những nhọc nhằn, vất vả của các các thầy cô giáo!”.

Trong những ngày qua, dù khi nước lụt đang dâng cao hay khi bão đã tan và lũ dữ vừa rút, rất nhiều thầy cô giáo đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng mọi người vì những nghĩa cử cao đẹp. Từ một suất cơm, một chai nước tiếp cứu đồng bào nơi rốn lũ đến những giọt mồ hôi hòa quyện vào bùn lầy, nước bạc để gấp rút vệ sinh trường lớp cho học sinh sớm ổn định việc học; Từ những tấm lòng yêu thương đùm bọc giúp học sinh nghèo vượt qua bao gian nan trong những ngày mưa lũ đến những tình cảm sẻ chia cùng các giáo viên, phụ huynh và người dân khó khăn ở khắp nơi trên địa bàn tỉnh… các thầy cô đã khẳng định vẻ đẹp phẩm chất của Người giáo viên Nhân dân.

Mùa Hiến chương các Nhà giáo năm nay, trên những nẻo đường quê Quảng Trị hoa có thể kém sắc hơn mọi năm nhưng tôi biết chắc rằng, có nhiều đóa hoa tươi thắm hơn, vĩnh cửu hơn sẽ nở mãi trong tâm hồn của các thế hệ học trò, đó là đóa hoa của những niềm vui khi đón các em học sinh sớm trở lại trường, đóa hoa của niềm hạnh phúc khi nhìn thấy các em có thêm sách vở, áo ấm… để đi học trong những ngày đông sắp tới. “Chặng đường phía trước của chúng ta còn dài, khó khăn, thách thức với ngành chúng ta sẽ còn không ít. Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng, bằng tất cả tình yêu thương, tâm huyết và trách nhiệm đối với học sinh, bằng bản lĩnh, tinh thần vượt khó và nhất là bằng tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo của mình, các thầy cô sẽ vượt qua mọi thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng với sự kỳ vọng của toàn xã hội”, TS. Lê Thị Hương nói.

Thông qua bức tâm thư, người đứng đầu ngành giáo dục Quảng Trị gửi đến các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý và những người công tác trong ngành sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục là những người gieo hạt thầm lặng để ươm nên những mầm chữ xanh tươi.

Vĩnh Yên