Thứ sáu, 19/8/2022, 15h33

Phi Phụng - Nữ nghệ sĩ không danh hiệu!

Đó là trưng hp ca n ngh sĩ (NS) Phi Phng - con gái ca c danh hài ni tiếng Phi Thoàn. Mc dù không bt sáng thành ngôi sao nhưng ch cun hút đưc khán gi bng nét hài duyên dáng, đc đáo và riêng bit ca mình. Tuy chưa tng đưc Nhà nưc phong tng danh hiu cao quý NSƯT nhưng vi ch “Danh hiu cao nht chính là tình yêu thương ca khán gi…”.


Phi Ph
ng tham gia “Ơn gii! cu đây ri”

Không ồn ào, bon chen, Phi Phụng thầm lặng chắt chiu từng vai diễn - những vai diễn của chị mà khi xem qua ai cũng nhớ rất lâu và trầm trồ khen ngợi…

Hnh phúc vì đưc khán gi yêu mến

Hôm đến dự một buổi ra mắt đoàn làm phim điện ảnh, cô MC đã trân trọng giới thiệu “NSƯT Phi Phụng” với lòng yêu mến và ngưỡng mộ. Ngay sau đó, NS Phi Phụng đã đính chính: “Xin thưa với mọi người, hiện nay tôi vẫn chưa phải là NSƯT tôi nói lại cho rõ vì không muốn bị hiểu lầm… cứ gọi tôi là NS Phi Phụng là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi…”.

Hành động đó của NS Phi Phụng chính là lòng tự trọng của một NS tài danh. NS Phi Phụng đã khẳng định tên tuổi, vị trí của mình trên sân khấu kịch nghệ, phim ảnh… Chính vì thế mà việc chị chưa được trao danh hiệu NSƯT khiến nhiều người bất ngờ và… bất bình. Nhưng chị thì vẫn thong dong, cuộc sống nhẹ nhàng không màng gì danh hiệu…!

Phi Phụng từng đoạt giải xuất sắc Liên hoan sân khấu hài TP.HCM với vở “Những đồng đội vui tính”. Năm 2006, Phi Phụng đóng phim “Cái bóng bên chồng” của đạo diễn Xuân Phước và giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải HTV Awards. Giành nhiều giải thưởng và tham gia hàng trăm bộ phim, tuy nhiên suốt hơn 30 năm qua, Phi Phụng cũng chỉ đóng những vai diễn phụ. 


Phi Ph
ng cùng nhóm “Ngũ long du ký”

Khi được hỏi có cảm thấy chạnh lòng về điều này, Phi Phụng nói chị không buồn vì “giày dép còn có số”. “Tôi đóng vai phụ nhưng ấn tượng trong lòng người ta nhiều khi còn hơn cả vai chính. Như vậy là thành công rồi! Tôi cũng phải thú nhận đi diễn hơn 30 năm Phi Phụng không có giải thưởng gì lớn lao so với các đồng nghiệp. Mỗi mùa phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, nhìn mọi người nô nức làm hồ sơ xét duyệt, tôi cứ tỏ ra bình thản”.

Xem Phi Phụng diễn trên sân khấu hoặc gặp ở ngoài đời, lúc nào cũng thấy chị hồn nhiên, nụ cười toe toét trên môi. Chị bảo: “Hồi đó ông thầy bói nói tui tới... 50 tuổi mới nổi tiếng, ai ngờ đúng y chang!”. Mặc dù là con gái danh hài Phi Thoàn nhưng Phi Phụng bước vào nghề khá muộn. Năm 20 tuổi, chị mới được ba cho vào Đoàn kịch Bông Hồng làm nghề soát vé, phát lương cho NS. Lụp chụp thế nào mà làm mất tiền, chị bị chính ba… đuổi việc. Phi Phụng về nhà học may, nhưng học đúng một tuần thì đoàn kịch thiếu người nhắc tuồng nên ba kêu chị quay trở lại. Nhắc tuồng riết, thuộc luôn. Cũng chính nhờ vai trò này mà khi đoàn có một diễn viên nghỉ bệnh đột xuất, đạo diễn Thế Ngữ tạo cơ hội cho chị đóng thế một vai nhỏ trong vở kịch “Cô lái xe và chiếc bình cổ”. Vai diễn đầu đời này may mắn được khán giả đón nhận. Thế là sau đó, chị được đạo diễn tin tưởng giao tiếp các vai lớn trong các vở kịch “Những mảnh tình sôi nổi”, “Đi qua số phận”… Do ảnh hưởng máu hài của ba nên hầu hết những vai diễn của chị thời đó đều là những vai hài, được khán giả yêu mến. Năm 2002, một dịp may đến với chị khi danh hài Trung Dân và NS Thanh Thủy giới thiệu chị về cộng tác với Sân khấu IDECAF. Được đứng trên một sân khấu nghiêm túc diễn kịch dài đó là niềm ước ao từ lâu nên chị nhận lời ngay. Ngay vai diễn hài đầu tiên - chị Soan trong “Bệnh sĩ”, chị đã để lại ấn tượng với khán giả, tiếp theo là vai Thủy trong “Người tốt ở nhà số 5” cũng tạo được cảm tình với khán giả không kém. Tuy nhiên, phải đến vai y tá Nguyệt trong vở “Phép lạ” thì chị mới thật sự bật sáng. Hôm nọ, đang te te đi chợ, tự nhiên di động của chị rung lên, số lạ hoắc: “Chị Phụng ơi, em hâm mộ chị lắm, nhất là rất thích nghe chị cười. Em đang có chuyện buồn, muốn nghe tiếng chị cười cho vui…”. Thế là Phi Phụng đứng giữa chợ, cười vô cái di động. Nhiều người đi ngang qua cứ tưởng chị bị… tâm thần. “Tui chuyên diễn hề mà nhiều khán giả còn hề hơn tui nữa đó. Kệ, mấy “sô” kiểu này tui “diễn” xong, tối về vui đến mất ngủ…”, Phi Phụng lại cười…

Thành viên ca nhóm t thin “Ngũ long du ký”

Nhóm “Ngũ long du ký” gồm Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, hoa hậu Diễm Hương và Năm Chà. Nhóm hiện làm kênh Youtube với mục đích giúp đỡ NS nghèo và người dân khó khăn.

Bắt nguồn từ Phi Phụng, nữ NS từng nhận được sự cảm kích của cộng đồng mạng với nghĩa cử quyên góp tiền giúp đỡ cố NS Hoàng Lan bị bệnh nặng. “Tôi biết Hoàng Lan vì cô ấy gần nhà tôi. Mỗi khi tôi đi quay đều ghé qua nhà Hoàng Lan thì em ấy bảo “em khổ quá chị Phụng ơi” thế là tôi cho tiền. Cứ cách mỗi tháng, tôi đều qua cho tiền. Nhưng tôi nghĩ rằng cứ cho mãi không phải là cách. Con tôi mới gợi ý sao không lên mạng nhờ cộng đồng giúp đỡ. Tôi không nghĩ là một ngày thôi mà tiền vào tài khoản tôi cả trăm triệu để giúp đỡ Hoàng Lan” - Phi Phụng kể.


Phi Ph
ng - N ngh sĩ không danh hiu
Có nhiu vai din đưc khán gi yêu mến, Phi Phng li cm thy bun khi ba ca mình là danh hài Phi Thoàn không còn na. Ch cho biết: “Ba tôi hot đng ngh thut nghiêm túc, hết mình. Tôi đã h ba điu đó. Cho đến bây gi, trong ngh nghip và cuc sng gia đình, tôi không bao gi làm bt c điu gì khiến ba phin lòng. Đó cũng là cách tôi báo hiếu vi ba - ngưi đã đưa tôi đến vi ngh thut…”.

Thế là, nhóm “Ngũ long du ký” bắt đầu làm clip từ thiện. Trong vòng 6 tháng, nhóm kiếm được nhà tài trợ tiền tỷ và trung bình một tháng kiếm được vài chục triệu đồng tiền Youtube để làm từ thiện. Phi Phụng cho biết, chính những clip từ thiện đã tạo nên thương hiệu riêng của nhóm. Đặc biệt là chương trình “Thương đời gạo chợ nước sông” giúp đỡ các NS nghèo neo đơn được khán giả trong và ngoài nước nhiệt tình ủng hộ.

“Ngũ long du ký” có thể xem là nhóm NS làm Youtube độc đáo của showbiz Việt. Họ không làm vì bản thân, vì danh tiếng hay lợi nhuận mà vì cộng đồng, tình NS. Chính vì thế, nhóm đã góp phần tạo nên sự gắn kết giữa NS với NS, NS với khán giả và đặc biệt lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến các NS khác…

Anh Khôi