Thứ ba, 25/1/2022, 10h25

Phim truyền hình: Chờ đợi những dự án mới

Phim truyền hình có nhiều lợi thế hơn so với điện ảnh, sân khấu ở thời điểm dịch bệnh. Bước sang năm 2022, khán giả đặt kỳ vọng nhiều hơn nữa vào sự ra đời của những dự án mới.

Anh có phải đàn ông không? đang lên sóng VTV

Anh có phải đàn ông không? đang lên sóng VTV

Nhiều dự án lớn được triển khai

Đại diện truyền thông Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) cho biết, xu hướng phim của hãng năm nay vẫn duy trì nhịp phát triển của giai đoạn trước, ưu tiên những kịch bản tốt, có tính xã hội cao.

Tiếp sóng phim Mặt nạ gương, đạo diễn Trịnh Lê Phong đem đến cho khán giả phút giải trí nhẹ nhàng với Anh có phải đàn ông không? Nếu như ở những bộ phim trước, khán giả thường bắt gặp hình ảnh người phụ nữ cam chịu, hy sinh bản thân lo toan vẹn toàn cho gia đình thì với Anh có phải đàn ông không?, đạo diễn Trịnh Lê Phong lại đặt người đàn ông ở vị trí đó. Sức hút của bộ phim đến từ những câu chuyện đời thường, câu chuyện gia đình tưởng chừng như ai cũng gặp và nhiều tình huống hài hước kịch tính, qua đó gợi cho khán giả nhiều suy ngẫm.

Cùng với chủ đề gia đình luôn chiếm vị trí cao trên các bảng xếp hạng phim truyền hình, các nhà làm phim bắt đầu mở rộng khai thác trở lại dòng phim dành cho tuổi trẻ, đã từng một thời “làm mưa làm gió” trên truyền hình. Ngay trong những ngày đầu tháng 2, phim Lối về ngàn hoa của đạo diễn Vũ Minh Trí dự kiến sẽ lên sóng. Phim được kỳ vọng sẽ tạo được sự hứng khởi mới cho các nhà làm phim trong việc khai thác chủ đề giới trẻ thời hiện đại. 

Ở đề tài hình sự, phim Bão ngầm của đạo diễn Đinh Thái Thụy với kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của TS Đào Trung Hiếu, người gần 20 năm làm trinh sát hình sự, dự kiến phát sóng trên VTV vào tháng 2. Phim là câu chuyện về hành trình điều tra bóc gỡ đường dây, tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia, vạch trần bộ mặt thật của tên trùm mafia ẩn dưới vỏ bọc chủ tịch một tập đoàn kinh tế lớn. Với 75 tập, Bão ngầm có sự tham gia của NSND Nguyễn Hải, NSND Trần Nhượng, NSƯT Nguyễn Trọng Hải, diễn viên - người mẫu Hà Việt Dũng… là một trong những phim hiếm hoi không phải do VFC sản xuất, song hội đồng thẩm định phim của VTV khá ấn tượng bởi tổng thể tiết tấu phim nhanh, hiện đại, lôi cuốn.

Phim Về chung một nhà của đạo diễn Vũ Trường Khoa, Hoàng Tích Thiện là một dự án mới của VFC được bấm máy cách đây không lâu. Phim thu hút sự quan tâm của khán giả truyền hình bởi dàn diễn viên gồm: Việt Anh, Lã Thanh Huyền, Quỳnh Nga, Chí Nhân, Vân Dung, Ngô Minh Hoàng, Nguyễn Quỳnh Trang...

Sau phim 11 tháng 5 ngày, nghệ sĩ Vân Dung hứa hẹn sẽ mang tới khán giả một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ so với những vai diễn gần đây của chị. Phim được kỳ vọng sẽ là “bom tấn” truyền hình trong năm 2022.

Đối mặt nhiều nỗi lo

Năm 2021 có thể gọi là một dấu mốc bùng nổ của phim truyền hình Việt với rất nhiều phim ấn tượng. Song các đoàn làm phim luôn phải đối mặt với nỗi lo hoãn, dừng cảnh quay, “vỡ” bối cảnh bất cứ lúc nào vì dịch bệnh.

Những ngày không quên là bộ phim đầu tiên quay trong thời điểm đại dịch Covid-19 và giãn cách xã hội, cả đoàn phim đối mặt không ít thách thức. Thời gian để sản xuất một tập phim truyền hình trong những ngày dịch bệnh này có thể lên tới 7-8 ngày, gần như gấp đôi so với điều kiện bình thường. Các đoàn phim căng mình trên khắp các bối cảnh quay để chạy tiến độ. Phố trong làng vừa rồi cũng phải tạm ngưng phát sóng do nguyên nhân từ tiến độ sản xuất. Đoàn sản xuất Mặt nạ gương bị đòi lại bối cảnh ngôi nhà của vợ chồng ông Nghị (NSƯT Hoàng Hải). Trước đó, sân Đài Truyền hình Việt Nam còn trở thành trường quay dã chiến của 11 tháng 5 ngày.

Phim truyền hình làm theo kiểu mới nên các phim đều trong tình trạng vừa phát sóng vừa quay, do đó mặc dù tình hình dịch bệnh phức tạp, giãn cách xã hội, nhưng các nghệ sĩ vẫn phải vào guồng quay theo lịch đã lên, không thể dừng lại hay hoãn.

Đại diện của VFC cho biết, cùng với việc duy trì tiến độ sản xuất, việc khai thác kịch bản mới, chất lượng được đặc biệt quan tâm để đảm bảo sự cân đối giữa kịch bản chuyển thể và kịch bản của các tác giả trong nước. Năm 2022 vẫn được kỳ vọng là năm rực rỡ của phim truyền hình Việt.

Phim tết VTV là một trong những nét đặc trưng của nhà đài trong suốt nhiều năm qua. Đây đều là những tác phẩm ấm áp, được đầu tư chỉn chu để phục vụ khán giả trong dịp đầu năm mới. Nhà đài từng “chịu chơi”, đầu tư phim chiếu tết như Mátxcơva mùa thay lá (quay ở Nga), một số tác phẩm quay ở các vùng miền khác nhau như Mùa xuân ở lại (2020) hay Yêu hơn cả bầu trời. Song trong những ngày tết cận kề, VFC không sản xuất phim tết để phát sóng trên VTV trong dịp đầu năm. Lý do quan trọng nhất là tình hình dịch bệnh căng thẳng, không thể bố trí lịch sản xuất.

Theo Mai An/SGGPO