Thứ bảy, 11/6/2022, 20h09

Phụ huynh đồng hành cùng sĩ tử trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Đến giờ làm bài thi, cổng trường khép lại nhưng phụ huynh của các sĩ tử vẫn chờ đợi bên ngoài để tạo động lực cho con mình trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn An Ninh (Q.10), có rất nhiều phụ huynh đậu xe bên ngoài chờ đợi thí sinh dù trời rất oi bức.  

Chú Trương Đình Thái (phụ huynh em Trương Đình Quang Vinh, Trường THCS Nguyễn Trung Trực, Q.12) cho biết, từ nhà chú đến địa điểm thi gần 20km. Buổi sáng, sợ kẹt xe nên hai cha con phải thức từ 5 giờ để đi đến địa điểm thi. “Tôi muốn con học gần nhà nhưng cháu học rất giỏi, có mong muốn thi vào Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong nên tôi để cháu tự quyết định việc học hành, thi cử của mình. Tôi không an tâm bỏ đi vì sợ có chuyện gì không hỗ trợ được cháu nên đã đứng đợi trước cổng trường trong lúc cháu thi”.


Một số hình ảnh phụ huynh đồng hành cùng sĩ tử tại hai điểm thi: Trường THPT Nguyễn An Ninh và Trường THCS Lý Phong

Chị Lê Thụy Hương Lan (phụ huynh em Lê Ngọc Minh Thư, Trường THCS Trần Phú) cũng đồng hành cùng con cả ngày thi. Chị Lan cho hay, con chị học rất giỏi với điểm trung bình trên 9,6. Vì vậy, cháu đã đặt nguyện vọng vào Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong và Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Với việc ôn tập kỹ lưỡng cùng với sức học của Thư, chị Lan tin con sẽ đậu kỳ thi này. Để đồng hành cùng con, chị sẵn sàng xin nghỉ việc trước đó 2 ngày để chăm lo cho Thư từng miếng ăn, giấc ngủ để có sức khỏe thi cử. “Dù cháu học giỏi nhưng tôi nghĩ sự quan tâm, chăm sóc của phụ huynh sẽ tiếp thêm cho cháu động lực cũng như an tâm hơn trong lúc làm bài. Từ đó, giúp cháu vượt qua kỳ thi thành công”, chị Lan chia sẻ.

Trong số những phụ huynh sát cánh cùng con trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, có những phụ huynh ở tận huyện ngoại thành, vượt gần 30km để chở con đến điểm thi. Với khoảng cách đường xá xa xôi, phụ huynh học sinh đã phải thuê khách sạn gần điểm thi để con được nghỉ ngơi, tâm lý thoải mái thi cử. Cô Phạm Thị Mỹ Tâm (phụ huynh em Trần Lệ Uyên, Trường THCS Trung Mỹ Tây) tâm sự, để có chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, chị và cháu Uyên vào Q.10 trước đó 2 ngày thuê khách sạn gần điểm thi nghỉ ngơi. “Như vậy, cháu sẽ không bị mệt. Với lại, sau khi thi môn ngữ văn xong hai mẹ con cũng có nơi để nghỉ trưa, tiếp tục chiến đấu vào buổi chiều với môn ngoại ngữ. Hy vọng cháu sẽ vượt qua kỳ thi tốt nhất, trúng tuyển vào trường mong muốn”, chị Tâm chia sẻ.

Tại điểm thi Trường THCS Lý Phong (Q.5), nhiều phụ huynh sẵn sàng ngồi quán cà phê lề đường đợi con hoàn thành bài thi.

Chị Nguyễn Thị Phượng (phụ huynh học sinh Trần Châu Thịnh, Trường THCS Ba Đình) chia sẻ: “Dù nhà gần, đưa cháu đến địa điểm thì rồi về cũng được nhưng thấy các cháu khác có phụ huynh chờ đợi nên tôi cũng ở lại để bé vững tâm thi cử. Tôi không bắt cháu thi vào trường danh tiếng, cháu thích trường nào, năng lực phù hợp là tự quyết định. Nếu chẳng may cháu không đậu sẽ chuyển sang học nghề”.

Hồ Trinh