Thứ năm, 15/7/2021, 17h11

Thầy giáo - nhạc sĩ trẻ tài năng

Khi còn là sinh viên (SV), CillPame RaBy (dân tc Kơ Ho-Cil) ni lên như mt thn tưng trong gii tr ph núi bng ngón đàn tài ba và ging hát trm m, khe khon đm cht Tây Nguyên. Và, hin nay anh là giáo viên - Tng ph trách Đi và là mt nhc sĩ tr - nim t hào ca ngành giáo dc Lâm Đng…


Thy giáo - nhc sĩ CillPame RaBy (bìa phi) nhn quyết đnh kết np vào Hi Văn hc - Ngh thut tnh Lâm Đng

Năng khiếu phát xut

Tôi gặp lại CillPame RaBy sau gần 10 năm, kể từ lúc anh “rinh” giải nhất “Liên hoan Tiếng hát hoa phượng tím” - Đà Lạt lần thứ nhất. Vẫn tác phong vui nhộn, nhanh nhẹn như thời SV hồn nhiên ca hát, xông xáo trong các hoạt động giao lưu văn nghệ và tham gia công tác Đoàn - Đội thiếu nhi. Kéo nhau vào quán cà phê ven đường, chúng tôi trò chuyện cởi mở như cặp bạn thân lâu ngày gặp lại.

RaBy cho biết, từ lúc còn bé anh đã “mê” đàn và ham thích văn nghệ. Từ niềm đam mê, cộng với năng khiếu bẩm sinh đã thôi thúc giúp RaBy vượt lên khó khăn của gia đình người dân tộc thiểu số (DTTS) ở một huyện nghèo (Đơn Dương) để được đi học, theo đuổi ước mơ cháy bỏng của mình. Những ngày học ở trường huyện, CillPame RaBy sớm bộc lộ một tay đàn organ có triển vọng…


Thy giáo - nhc sĩ tr CillPame RaBy

Tốt nghiệp THPT, CillPame RaBy đã thi đậu vào Trường CĐSP Đà Lạt và dĩ nhiên RaBy chọn chuyên ngành âm nhạc theo học. 3 năm học tập tại đây, được các thầy cô giáo của nhà trường và Học viện Âm nhạc TP.HCM bồi dưỡng như chắp cánh cho tài năng âm nhạc của chàng SV phát triển. Vốn có năng khiếu và yêu thích âm nhạc nên RaBy học rất giỏi, tiếp thu nhanh những kiến thức cơ bản về nhạc lý, các chuyên đề lý thuyết về âm nhạc... Cũng từ lý thuyết, RaBy áp dụng và bổ sung nâng cao trình độ tay đàn của mình. Những năm học tại trường, RaBy tham mưu cho Đoàn trường CĐSP Đà Lạt thành lập nhóm nhạc SV của Trường CĐSP Đà Lạt, quy tụ nhiều SV tham gia, do RaBy làm trưởng nhóm. Nhóm nhạc này thường xuyên có mặt trong các chương trình liên hoan văn nghệ của nhà trường; giao lưu văn nghệ giữa các đơn vị Đoàn trên địa bàn TP.Đà Lạt hay trong các đợt hội diễn văn nghệ toàn tỉnh, toàn ngành giáo dục… Rất tự nhiên, nhóm trưởng - tay đàn organ RaBy trở thành “linh hồn” của nhóm!

Ngoài đàn hay, giọng hát của chàng SV người Cil này rất khỏe khoắn, vút cao, ngọt ngào như tiếng thác reo giữa đại ngàn Nam Tây Nguyên hùng vĩ. Hầu như tại các liên hoan văn nghệ tại Đà Lạt, RaBy không có “đối thủ” cạnh tranh giải thưởng cao nhất. Năm 2006, RaBy tham gia Hội thi “Tiếng hát hoa phượng tím” do Phòng Văn hóa và Thành đoàn Đà Lạt tổ chức và đoạt giải nhất. Năm 2007, RaBy đạt giải ba Liên hoan Tiếng hát truyền hình tỉnh Lâm Đồng và lọt vào vòng chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình TP.HCM…

T giáo viên đến nhc sĩ tr tài năng

Luận văn tốt nghiệp, CillPame RaBy đạt loại giỏi và được Nhạc viện TP.HCM cấp bằng cử nhân âm nhạc. Sao RaBy không theo con đường âm nhạc mà chọn làm “ông giáo làng”? Thầy giáo trẻ cười hiền: “Âm nhạc mình rất yêu thích, nhưng do ngày trước mình “đã hứa” với dân làng là sau khi học xong, mình sẽ trở về phục vụ con em của đồng bào dân tộc mình!...”.

Tôi tin RaBy nói thật, đối với người DTTS lời hứa quan trọng lắm! RaBy “mắc nợ” và trở về làm thầy giáo “trả nợ” dân làng mình là “hợp lòng” cha mẹ, xứng danh người có học!

Năm học 2005-2006, CillPame RaBy nhận công tác tại Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (xã Quảng Lập,  huyện Đơn Dương, Lâm Đồng). Biết anh có năng khiếu, xông xáo và nhiệt tình với tuổi trẻ, Ban Giám hiệu nhà trường tín nhiệm giao RaBy làm Tổng phụ trách Đội để vực dậy công tác Đội và phong trào thiếu nhi của trường đang gặp khó khăn. Lòng yêu nghề mến trẻ và nhiệt huyết của thầy giáo trẻ có tài, RaBy đã có nhiều đóng góp cho phong trào công tác Đội Thiếu nhi của trường này...

Nhằm tăng cường giáo viên trẻ là người dân tộc gốc địa phương có uy tín và năng lực về công tác các trường vùng đồng bào DTTS, từ năm học 2007 đến nay, Phòng Giáo dục Đơn Dương điều RaBy về công tác tại Trường THCS xã Đạ Ròn - một xã đồng bào dân tộc nghèo của huyện Đơn Dương.


Hc sinh DTTS đưc thy giáo tr - Tng ph trách Đi - nhc sĩ CillPame RaBy bi dưng hàng ngày

Có lợi thế là người địa phương, am hiểu tâm lý lứa tuổi, phong tục tập quán và thói quen của học sinh, thiếu nhi người DTTS; đồng thời có năng khiếu âm nhạc, thầy giáo RaBy nhanh chóng tiếp cận công việc, tạo nguồn cảm hứng học tập cho học sinh, thiếu nhi. Ngoài hoàn thành tốt công tác giảng dạy, CillPame RaBy còn tổ chức nhiều chương trình hoạt động hấp dẫn cho thiếu nhi, học sinh; từng bước đưa Liên đội nhà trường từ yếu kém phát triển vững mạnh. Liên tục nhiều năm liền, Liên đội Trường THCS xã Đạ Ròn của thầy giáo RaBy trở thành Liên đội mạnh cấp tỉnh. Riêng thầy giáo - Tổng phụ trách Đội CillPame RaBy cũng nhiều năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh - Tổng phụ trách Đội xuất sắc toàn tỉnh, được Sở GD-ĐT và Tỉnh đoàn Lâm Đồng tặng nhiều bằng khen, danh hiệu…

Chưa dừng lại ở đó, với niềm đam mê âm nhạc và khát vọng của một thầy giáo trẻ, ngoài giảng dạy và tổ chức hoạt động cho thiếu nhi, học sinh, thầy giáo CillPame RaBy còn lặng lẽ sáng tác nhạc. Những năm gần đây, một số ca khúc của anh lần lượt ra đời và được bạn bè, nhất là giáo viên, học sinh các trường học trong tỉnh đón nhận nồng nhiệt. Với những đóng góp cho âm nhạc, cho lĩnh vực văn học, nghệ thuật địa phương, năm 2017, thầy giáo Tổng phụ trách Đội - nhạc sĩ trẻ tài năng CillPame RaBy đã được kết nạp vào Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (sinh hoạt ở Chi hội Âm nhạc)…

Hiện nay, thầy giáo Tổng phụ trách Đội - nhạc sĩ trẻ tài năng này đang tiếp tục cống hiến trong sự nghiệp “trồng người” và tiếp tục sáng tác nhiều ca khúc về tình yêu quê hương, về trường lớp, tình thầy trò… bằng tình yêu tươi xanh, cuộn trào như dòng Đạ Nhim - quê anh không bao giờ cạn vơi dòng nước mát…

Bài, ảnh: Thanh Dương Hng