Chủ nhật, 9/1/2022, 16h57

Tour du lịch dành cho “khách đặc biệt”

Nhng tr em m côi cha m và cán b, chiến sĩ thc hin “công tác đc bit” đã có nhng giây phút vui chơi, thư giãn sau nhng tháng ngày đi mt vi mt mát, đau thương và căng mình chng dch Covid-19. H là “khách đc bit” đưc tham gia tour du lch đc bit do S Du lch TP.HCM t chc mi đây.


Cán b, chiến sĩ “công tác đc bit” thp hương tưng nim các lit sĩ đã hy sinh trong kháng chiến

S chia vi tr m côi

Trong những tour du lịch mới được tổ chức gần đây, tour du lịch dành cho các em nhỏ mồ côi cha mẹ vì dịch Covid-19 đã tạo nguồn động viên rất lớn đối với các em. Trong chương trình, các em được lãnh đạo Sở Du lịch TP.HCM, nhà tài trợ và các hoa hậu doanh nhân đồng hành, chia sẻ từ vật chất lẫn tinh thần. Các em được theo đoàn khám phá các điểm nổi tiếng của TP.HCM. Địa điểm đầu tiên của các em là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TP.HCM. Tại đây, các em được thuyết minh viên giới thiệu những hiệu vật có từ thời xa xưa như: trống đồng, đồ dùng sinh hoạt bằng sành, sứ, dụng cụ làm nông... Từ đó gợi nhắc các em về văn hóa dân tộc cũng như tinh thần sẻ chia, đoàn kết, truyền thống “uống nước nhớ nguồn”...

Sau khi rời bảo tàng, các em được trải nghiệm du lịch trên xe buýt hai tầng “Hop on Hop off” đi vòng quanh TP.HCM. Chuyến du lịch bằng xe buýt 2 tầng đưa các em đi qua những địa điểm nổi tiếng như: Bưu điện TP.HCM, Nhà thờ Đức Bà, trụ sở UBND TP, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hội trường Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh... Trên xe, mỗi em được ngồi cạnh ban tổ chức hoặc đơn vị tài trợ tạo cho các em cảm giác ấm áp cũng như sự quan tâm, chia sẻ sau khi cha mẹ mất vì dịch bệnh Covid-19. Đó cũng là lời động viên đầy ý nghĩa mà ngành du lịch dành cho các em kém may mắn.

Nhiều em học sinh tỏ ra lạ mắt và bất ngờ khi được ngắm đường phố TP.HCM từ trên xe buýt 2 tầng. Lần đầu tiên tham gia tour du lịch đặc biệt này, em Trần Hạo Nam (10 tuổi, ngụ Q. Bình Tân) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được đi du lịch kể từ khi cha mẹ mất vì dịch bệnh Covid-19. Đối với em chuyến du lịch này rất vui vì lần đầu tiên em được ngồi trên xe buýt ngắm nhìn TP. Bên cạnh đó em cũng được biết thêm nhiều kiến thức qua buổi tham quan Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TP.HCM. Tour du lịch giúp em vơi đi nỗi nhớ cha mẹ và tạo động lực để vươn lên trong học tập và cuộc sống”.


Ông Lê Trương Hin Hòa - Phó Giám đc S Du lch TP.HCM (th 2 t phi sang) đng hành cùng các em m côi trong tour du lch

Sau khi tham quan xe buýt 2 tầng, các em đến với DHA Golfzone Diamond để trải nghiệm môn thể thao đánh golf. Tiếp đến các em được đi ăn trưa tại khách sạn Viễn Đông (Q.1) với không khí vô cùng ấm áp, được sự chăm sóc tận tình từ ban tổ chức.

Bên cạnh được tham quan, trải nghiệm các địa điểm nổi tiếng của TP.HCM, các em còn được tặng các suất bảo trợ học tập lên đến 2,7 tỷ đồng (gồm cả hiện vật và hiện kim). Sự chăm lo này giúp các em phần nào vượt qua nỗi đau, sự mất mát để tiếp tục đến trường, hướng đến tương lai.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa (Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM) cho biết, chương trình góp phần lan tỏa nét đẹp nhân văn trong lối sống, con người của TP. Đồng thời lan tỏa thông điệp ý nghĩa “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu” cả vẻ đẹp trái tim nhân hậu của những người phụ nữ hiện đại là các hoa hậu doanh nhân khi đã cùng chung tay sẻ chia với cộng đồng, với xã hội trong công tác từ thiện.

Tri ân cán b, chiến sĩ “công tác đc bit”

Tour du lịch đặc biệt còn dành cho cán bộ, chiến sĩ “công tác đặc biệt” trong mùa dịch Covid-19. Họ là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý, khâm liệm, vận chuyển, hỏa táng thi hài người mất vì dịch Covid-19 và bàn giao tro cốt nạn nhân tử vong về gia đình.

Chiến sĩ Nguyễn Cẩm Tú (Bộ Tư lệnh TP.HCM) kể, khi TP bùng dịch, anh nhận nhiệm vụ về Củ Chi xây lò hỏa táng. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, anh cùng đồng đội, mỗi người một tay phát hoang toàn bộ khu nghĩa trang, chuẩn bị mặt bằng làm nền xây lò thiêu, rồi tới khu chứa container lạnh, lắp đặt cố định các lò hỏa táng… tổ đội túc trực luân phiên nhau làm việc 24/24 giờ, vô cùng căng thẳng. “Công việc cứ thế ròng rã suốt 6 tháng, hôm nhận quyết định đi du lịch do Sở Du lịch TP.HCM tổ chức, tôi thấy vui lắm. Giờ được ngồi đây, thoải mái ngắm biển chiều thật thích, tạm quên đi nỗi lo lắng, áp lực thường ngày”, Tú chia sẻ.


Cán b, chiến sĩ tham gia trò chơi trong tour du lch đc bit

Tham gia tour du lịch, 148 cán bộ, chiến sĩ đã có hành trình “lên núi, xuống biển” đầy ý nghĩa và vui chơi, thoải mái tinh thần sau thời gian dài thực hiện nhiệm vụ. Đối với các cán bộ, chiến sĩ thì đây là dịp được thư giãn mà lâu lắm rồi mới có được.

Điểm dừng chân đầu tiên, các chiến sĩ tham quan và tìm hiểu Khu căn cứ Minh Đạm, mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đền Liệt Sĩ Minh Đạm. Tiếp đến các cán bộ, chiến sĩ thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, độc lập cho dân tộc.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ còn hành quân chinh phục đỉnh núi ở độ cao 360m so với mặt nước biển và tham quan các di tích gắn liền với Khu căn cứ cách mạng: hang huyện ủy, huyện đội, thị xã và quân y... Ngoài hoạt động trên, cán bộ, chiến sĩ “tổ công tác đặc biệt” còn tham gia các trò chơi mang tính chất đồng đội, nâng cao tinh thần, thể lực chiến sĩ.

Giao lưu cùng các cán bộ, chiến sĩ trong chuyến du lịch đặc biệt, bà Phan Thị Thắng (Phó Chủ tịch UBND TP) khẳng định chuyến du lịch thể hiện những tình cảm, sự trân trọng, là món quà tri ân của lãnh đạo TP đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. “Dù có nhiều khó khăn, hoảng sợ, yếu tố tâm lý trong việc xử lý thi thể người mất vì Covid-19 nhưng tất cả đều đã thực hiện nhiệm vụ bằng mệnh lệnh trái tim. Lãnh đạo TP rất trân quý và cảm động trước tình cảm, nghĩa cử của tất cả cán bộ, chiến sĩ”, bà Thắng nhấn mạnh.

Thúy Kiu