Chị Phan Thị Thủy Ni (29 tuổi, ngụ Q.4) làm nghề giao hàng cho biết trong 2 ngày gần đây chị liên tục chảy nước mắt khi đi ngoài đường. “Tôi thường giao hàng từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối, hai ngày nay, nhất là hôm nay tôi thấy mắt khó chịu, cứ chảy nước mắt. Tôi qua tôi đã nhỏ mắt rồi mà vẫn thấy rát rát đến giờ, chắc do không khí bị ô nhiễm”, chị Ni cho biết thêm.
Cũng giống như chị Ni, ông Lê Tấn Phát (43 tuổi, Q.Bình Thạnh) cũng cảm thấy khó chịu khi lưu thông trên đường: “Ở nhà nhìn ra đường tôi thấy mấy tòa nhà mù mịt hết, nên mang mắt kính và đeo khẩu trang cho chắc. Vậy mà chạy ra đường cũng thấy khó chịu”, ông Phát nói.
Những hàng cây trước Dinh Độc Lập (Q.1, TP.HCM) được bao phủ bởi một lớp sương mù trắng đục. ẢNH: CAO AN BIÊN
Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng chìm trong sương mù. ẢNH: LÊ NGỌC THẢO
Theo chuyên gia khí tượng, nhiệt độ tăng, nắng nhiều là những điều kiện kém thuận lợi để hình thành mù, nhưng thực tế mù lại tăng, người dân cảm thấy như có lớp sương mù che phủ.
Các tòa nhà tại TP.HCM ẩn hiện trong một màn sương mù. ẢNH: CAO AN BIÊN
Khẩu trang, kính mát được sử dụng để đảm bảo sức khỏe. ẢNH: LÊ NGỌC THẢO
Tòa nhà Landmark 81 (Q.Bình Thạnh) mờ ảo nhìn từ hướng Q.4. ẢNH: LÊ NGỌC THẢO
Nhà thờ Đức Bà cũng bị sương mù vây quanh. ẢNH: LÊ NGỌC THẢO
Đường Võ Văn Tần trưa ngày 20.1. ẢNH: CAO AN BIÊN
Sương mù xuất hiện từ sáng đến chiều vẫn chưa có dấu hiệu giảm. ẢNH: LÊ NGỌC THẢO
Theo TNO