Thứ tư, 27/11/2019, 09h38

U22 Thái Lan ngã ngựa, thầy Park chưa thể vội mừng, vì đâu?

HLV Park Hang Seo theo dõi tường tận U22 Thái Lan ngã ngựa trước U22 Indonesia, nhưng không thể vội mừng cùng U22 Việt Nam. Vì sao?
1. Không nghi ngờ gì, Thái Lan chính là đối thủ lớn nhất của U22 Việt Nam trong chiến dịch săn vàng SEA Games 30. 
Thế nhưng, sau lượt trận đầu tiên vòng bảng bóng đá nam SEA Games 30, điều này dường như bị lung lay sau khi người Thái để thua trước Indonesia. Có mặt 'do thám' từ trên khán đài, HLV Park Hang Seo tường tận tất cả, U22 Thái Lan chơi thế nào và ngã ngựa ra sao ở sân Rizal.
U22 Thái Lan (xanh) vừa thất bại trước U22 Indonesia (đỏ)
U22 Thái Lan thua toàn diện trước U22 Indonesia trong trận đấu mà HLV Nishiro gần như không còn điều gì để bào chữa khi đội nhà chẳng để lại được bất cứ điều gì cho thấy mình đang là nhà ĐKVĐ của SEA Games.
2. Tất nhiên, việc U22 Thái Lan thất bại trước U22 Indonesia không phải là điều bất thường, bởi nói gì thì nói đội bóng trẻ xứ vạn đảo chẳng phải dạng vừa. Đừng quên, họ thắng U22 Iran trước thềm SEA Games 30.
Bên cạnh đó, thất bại mà Thái Lan vừa nhận cũng chưa thể nói đội bóng của HLV Nishiro khó có cửa đi sâu bởi phía trước vẫn còn tới 4 trận, trong đó có cuộc đối đầu với chính U22 Việt Nam.
Thế nhưng, màn thể hiện của các học trò HLV nổi danh Nishiro đủ để U22 Việt Nam không còn quá quan ngại như trước khi SEA Games khởi tranh, bởi U22 Thái Lan thực sự không mạnh như nhận định ban đầu.
3. Giống như mọi giải đấu nhiều năm qua, đối thủ được coi lớn nhất mà bóng đá Việt Nam muốn vượt qua chắc chắn không ai khác là Thái Lan. Và SEA Games này cũng thế, trong hành trình chinh phục chiếc HCV môn bóng đá nam của thầy trò HLV Park Hang Seo.
nhưng chắc HLV Park Hang Seo cũng chưa thể vội mừng vì bản thân U22 Việt Nam còn nhiều điều phải chỉnh sửa
Vậy nên, chứng kiến trận thua của U22 Thái Lan, liệu rằng HLV Park Hang Seo và U22 Việt Nam có thể nghĩ đến tấm HCV của giải đấu hay chưa, nhất là lúc này đội nhà đang tiếp nối thành công dưới triều đại chiến lược gia người Hàn Quốc?
Câu trả lời là chưa, ít nhất đối với HLV Park Hang Seo, bởi chắc chắn với cái đầu lạnh và không kém phần lý trí, đồng thời lấy từ kinh nghiệm của mình chiến lược gia 59 tuổi thừa hiểu thất bại ở một trận đấu chưa bao giờ là chấm dứt mọi giấc mơ.
Chẳng những thế, ông Park còn rất rõ, ngay cả bản thân U22 Việt Nam chưa phải là hoàn thiện. Cứ nhìn cái cách mà chiến lược gia người Hàn Quốc liên tục lao ra đường biên hò hét các học trò trong trận đấu với đối thủ rất yếu như U22 Brunei là thấy.
U22 Việt Nam có thể đang rất tốt trong mắt người hâm mộ, nhưng trong mắt ông Park chưa thể gọi là ổn bởi khả năng dứt điểm kém cho tới việc chưa phải nhận bất kỳ thử thách quá lớn nào trong thời gian chuẩn bị cho SEA Games 30.
Vậy nên, U22 Thái Lan thất bại có lẽ với ông Park chỉ mừng ở chỗ mình sẽ có tính toán rộng hơn ở trận đấu với đối thủ này về số điểm hay bàn thắng... mà thôi, còn nghĩ đến HCV SEA Games xem ra là chưa thể. Vì như đã nói, U22 Việt Nam vẫn chưa ổn, thế thôi!
Duy Nguyễn (theo vietnamnet)