Không còn cảnh xuống cấp, hoang tàn như trước đây, đình Thân Nhơn (ấp Thân Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bây giờ đã được xây mới. Ngôi đình trở nên rộng rãi, khang trang và vừa được UBND tỉnh Tiền Giang công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
Diễn giả văn hóa Hồ Nhựt Quang và các nghệ sĩ trong CLB Nghiên cứu và Vinh danh Văn hóa Nam bộ đang giới thiệu một tiết mục văn nghệ tại đình Thân Nhơn
Trong một chuyến về Tiền Giang, chúng tôi có dịp ghé thăm ngôi đình Thân Nhơn - một trong những ngôi đình lớn của Nam bộ, có tuổi đời gần 200 năm, lưu giữ nhiều bảo vật có giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống cách mạng. Khác với cảnh xuống cấp, hoang tàn như trước đây, đình Thân Nhơn bây giờ đã được thay “áo mới” rộng rãi, trang nghiêm hơn. Không giấu được niềm vui, ông Ngô Văn Cậy (Phó ban quản lý đình) chia sẻ: “Sau bao năm mong đợi cuối cùng ước nguyện của chúng tôi cũng được hoàn thành. Nhờ người dân và các mạnh thường quân gần xa đóng góp kinh phí, chúng tôi mới có điều kiện sửa chữa lại ngôi đình, tạo địa điểm sinh hoạt, giao lưu văn hóa cho bà con địa phương”.
Cứ theo thông lệ, hằng năm vào ngày 12 tháng chạp và 12-6 âm lịch (thượng điền và hạ điền) là người dân lại tề tựu về đình cúng bái, biểu diễn văn nghệ rất nhộn nhịp. Đây là nét đẹp văn hóa đình làng được người xưa đặt ra và tới giờ người dân nơi đây vẫn còn lưu giữ. |
Đình Thân Nhơn được thành lập vào năm 1853, hiện còn lưu giữ 2 sắc thần: Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Thượng Đẳng Thần và Bổn Cảnh Thành Hoàng Thân Nhơn Thôn Chi Thần do vua Tự Đức ban vào thời điểm ngôi đình mới thành lập. Ngoài ra, đình còn giữ 2 mũ Đường Cân thờ vua trong đình - bảo vật hiếm thấy ở các đình khác. Đối với người dân nơi đây, đình Thân Nhơn gắn liền với quá trình khai hoang, mở cõi. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đình đã tạo điều kiện cho bộ đội ta hoạt động cách mạng, tuyên truyền chống giặc.
Theo thời gian, đình Thân Nhơn trở nên hoang tàn, xuống cấp, người dân không có nơi giao lưu, sinh hoạt để duy trì văn hóa đình làng. Thấy vậy, các mạnh thường quân đã tự nguyện đóng góp trùng tu lại ngôi đình. Đến nay, cơ bản ngôi đình đã hoàn thiện, khang trang, rộng rãi hơn. Cứ theo thông lệ, hằng năm vào ngày 12 tháng chạp và 12-6 âm lịch (thượng điền và hạ điền) là người dân lại tề tựu về đình cúng bái, biểu diễn văn nghệ rất nhộn nhịp. Đây là nét đẹp văn hóa đình làng được người xưa đặt ra và tới giờ người dân nơi đây vẫn còn lưu giữ.
Là người con của vùng đất này và cũng là người có công trùng tu lại ngôi đình, diễn giả văn hóa Hồ Nhựt Quang - Chủ nhiệm CLB Nghiên cứu và Vinh danh Văn hóa Nam bộ cho biết, đình làng là điểm tựa văn hóa tâm linh quan trọng trong đời sống của người Nam bộ. Là nơi để người dân bày tỏ lòng thành kính tri ân tổ tiên, tạ ơn các bậc công thần hộ quốc an dân, nơi gửi niềm mong ước, cầu mong bình an, may mắn, mưa thuận gió hòa và là địa điểm sinh hoạt văn hóa nghệ thuật truyền thống đậm đà bản sắc của vùng miền như lễ hội kỳ yên, lễ đại bội, hát bội, tôn vương… Tuy nhiên hiện nay, nhiều đình làng đã xuống cấp nhưng không được trùng tu, sửa chữa hoặc có tình trạng trùng tu, sửa chữa nhưng không đúng cách đã ảnh hưởng đến văn hóa đình làng. Mặt khác, việc tiếp nối từ những người trẻ cũng trở nên hiếm đi, lực lượng quản lý đình chủ yếu là những người lớn tuổi. “Để tiếp nối truyền thống này, trong gia đình, ông bà cha mẹ nên nhắc nhở và tạo điều kiện để con cháu được tham gia vào những nghi thức cúng đình và lễ hội đình. Từ đó góp phần gìn giữ văn hóa đình làng…” - diễn giả Hồ Nhựt Quang chia sẻ.
Bài, ảnh: Hồ Trinh