Thứ bảy, 23/5/2020, 10h41

Vì sao một số hộ dân tại Quảng Trị từ chối nhận tiền hỗ trợ COVID-19?

Thị xã Quảng Trị là địa phương đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị thực hiện công tác chi trả kinh phí hỗ trợ đối với các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19 đợt 1. Trong số 2.561 người có tên trong danh sách nhận hỗ trợ thì có 9 người từ chối nhận tiền hỗ trợ.
Bà Ngô Thị Tính từ chối nhận tiền hỗ trợ COVID-19 để nhường cho những người khó hơn.
Bà Ngô Thị Tính là 1 trong số 9 người từ chối nhận số tiền 1,5 triệu đồng hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19 ở thị xã Quảng Trị. Đã 89 tuổi, bà sống chung với gia đình người con trai tên Nguyễn Xuân Túc tại thôn Tân Mỹ (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị). Vốn là nông dân, vợ chồng người con trai cũng là nông dân, cuộc sống của cả gia đình hiện không phải dư dả, nhưng cũng không liệt vào dạng khó khăn.
Khi chúng tôi ghé thăm, hỏi bà vì sao không nhận tiền hỗ trợ, bà Tính bảo “biết có nhiều người hoàn cảnh khó khăn hơn mình, nên nhường lại cho người khác”.
Bà Tính kể, khi đất nước còn chiến tranh, bà có nuôi giấu chiến sĩ cách mạng, nên hiện mỗi tháng được nhận trợ cấp người có công và người cao tuổi hơn 1 triệu đồng. Số tiền đó hàng tháng bà vẫn đi nhận, nhưng hôm nghe thông tin sẽ được hỗ trợ do dịch COVID-19, bà nói với con trai là: “Tau không nhận, nên tau không đi”.
Ông Nguyễn Xuân Túc ủng hộ việc mẹ từ chối nhận tiền hỗ trợ. “Mình chưa quá thật sự cần” - ông Túc, nói.
Ông Nguyễn Xuân Túc cho biết, mẹ ông tuổi đã cao, nhưng hôm nào cũng xem tivi, nghe đài nên nắm khá rõ về tình hình dịch bệnh, cũng như nỗ lực hỗ trợ của Chính phủ đối với những trường hợp bị ảnh hưởng. Vì vậy, khi nghe mẹ nói không nhận hỗ trợ để nhường cho người khác, ông Túc và vợ đều vui vẻ, và nói con gái làm đơn giúp bà để gửi chính quyền.
“Gia đình tôi làm nông, ruộng và rừng được mấy sào. 1,5 triệu đồng hỗ trợ đó không nhỏ, nhưng mình chưa thật sự quá cần” – ông Túc, chia sẻ.
Cùng thôn với gia đình anh Túc, bà Phan Thị Thanh (76 tuổi) thuộc diện người có công cũng từ chối nhận 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ do dịch COVID-19. Thời điểm chính quyền tiến hành chi trả tiền hỗ trợ, bà Thanh đang ở nhà của người thân ở tỉnh thành khác. Bà Thanh ủy quyền cho người cháu là Phạm Khánh Minh viết đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ, với lý do nhường cho người khó khăn hơn.
Còn ở phường An Đôn, chỉ có duy nhất 1 người thuộc diện cận nghèo từ chối nhận 750 nghìn đồng tiền hỗ trợ. Chị Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1994, giáo viên Trường THCS Chu Văn An) cho hay, gia đình chị thực sự khó khăn, nên được chính quyền đưa vào diện cận nghèo để hưởng một số chính sách. Khi biết thông tin 4 nhân khẩu trong gia đình chị sẽ được hỗ trợ 750 nghìn đồng, chị Huyền từ chối nhận phần hỗ trợ của bản thân…
Ông Văn Ngọc Lãm – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Trị cho biết, trong đợt hỗ trợ lần 1 này, có 9 người tự nguyện không nhận hỗ trợ. “Các trường hợp đó thấy mình khó khăn ít hơn, nên muốn nhường cho những trường hợp khác trên tinh thần tự nguyện, chứ không có ai ép buộc” – ông Lãm khẳng định.
HƯNG THƠ (theo laodong)