Thứ tư, 17/8/2022, 09h53

Vì sao M.U hỗn loạn như thế?

Sau trận ra quân thảm họa (thua Brighton 1-2 ngay tại sân nhà, lần đầu tiên trong lịch sử), HLV Erik Ten Hag lập tức thông báo với toàn đội về 2 sự thay đổi quan trọng trong trận tiếp theo.
Ông khẳng định sẽ đưa Cristiano Ronaldo vào đội hình chính. Và do Ronaldo sẽ đá ở vị trí trung phong, Christian Eriksen sẽ được kéo về thật sâu, đá tiền vệ trung tâm. Hai thay đổi lớn, nhưng chỉ cần bỏ một cầu thủ, đó là Scott McTominay, nhường chỗ cho Eriksen ở khu giữa sân. Một mặt, mọi chuyện có vẻ hợp logic. Mặt khác, Ten Hag có hẳn nhiều ngày để chuẩn bị kế hoạch chuyên môn cho M.U, trước trận gặp Brentford ở vòng 2 Premier League. Kết quả thì như mọi người đã biết: M.U thua đến 0-4, rơi xuống chót bảng!
Đội M.U đang rơi vào tình cảnh hỗn loạn
Người ta thường nói: Khâu chuẩn bị quyết định 70% sự thành, bại. Vì sao Ten Hag chuẩn bị kỹ (và có vẻ hợp lý) như vậy, nhưng lại thất bại thảm hại? Trên bề mặt, đấy cũng là một nguyên nhân dẫn đến thảm họa. Vì M.U chuẩn bị quá kỹ, nên họ… không thể thay đổi, khi cần thiết. Một mình thủ môn David De Gea “kính biếu” 2 bàn cho Brentford, từ khá sớm. Thế là hoàn cảnh trận đấu thay đổi hoàn toàn. Kế hoạch đã được chuẩn bị công phu trở thành lạc lõng, nhưng Ten Hag không có “kế hoạch B”, khi mà “kế hoạch A” đã bị vứt vào sọt rác.
Dù muốn hay không, M.U lại phải tiếp tục thay đổi. Lịch nghỉ trong ngày chủ nhật được hủy bỏ, để thay bằng một buổi tập khá nặng. Người ta ghi nhận các cầu thủ M.U chỉ chạy tổng cộng 95,6 km hôm thứ bảy, trong khi các cầu thủ Brentford chạy đến 109,4 km. Thế là Ten Hag và bộ sậu bắt các cầu thủ M.U tập chạy, mỗi người 13,8 km. Một chuyên gia thể lực nhiều kinh nghiệm ở Premier League bàn: tập thế là “cổ lỗ sĩ”, chưa chắc đã hay. Thời nay, ai lại bắt các cầu thủ hành xác vào buổi sáng sau trận đấu, nhất là khi họ vừa thi đấu muộn nhất trong loạt trận hôm trước! Và do vậy, người ta lại phải tự hỏi: Ten Hag đã chuẩn bị kế hoạch chuyên môn rất kỹ trước trận gặp Brentford, nhưng có chắc gì đấy là kế hoạch hay?
Tình trạng khủng hoảng, hỗn loạn của M.U thì ai cũng thấy. Nguyên nhân do đâu lại rất mơ hồ. Lui tới, từ giới bình luận cho đến những người trong cuộc, vẫn chỉ nhắc lại một điều quen thuộc: M.U hiện đã mất hẳn mọi sự tự tin. Có đúng là như thế? Có đúng là chỉ vì mất tự tin mà M.U có thể thua Brentford đến 0-4?
Theo lẽ thường, chỉ có chuyện báo giới nài nỉ để được phỏng vấn các ngôi sao Premier League. Giờ thì ngược lại: De Gea chạy đến bất kỳ chiếc micro nào mà anh thấy được, rồi xin được nói bất kể nhà báo có muốn phỏng vấn hay không. Anh tranh thủ xin lỗi giới hâm mộ M.U, cố nhấn mạnh rằng M.U thua vì lỗi của chính anh, khẳng định anh là “tội đồ”, đáng bị chỉ trích… Rất lạ, và dĩ nhiên là rất khó tin. Đây không phải là lần đầu tiên De Gea mắc sai lầm cá nhân dẫn đến bàn thua. Hàng chục lần rồi, với nhiều lần còn lố bịch hơn kiểu thua hoặc chuyền “tự sát” như trong trận gặp Brentford. Trước đây, người ta chỉ thấy De Gea mắng ngược báo giới, bảo họ không biết anh xuất sắc đến mức độ nào, bảo chỉ cần anh biết mình giỏi là quá đủ rồi.
Cách “diễn” của De Gea như sau trận thua Brentford rất khó đem lại điều gì đáng kể. Trong một cuộc họp giải quyết khủng hoảng gần đây, Ronaldo lớn tiếng yêu cầu M.U phải tích cực mua sắm ngôi sao trước hạn chót chuyển nhượng. Xem ra, Ronaldo “lố lăng” đâu kém gì De Gea! Anh nằng nặc đòi đi, là “vấn đề lớn” khiến M.U phải đau đầu trong suốt mùa chuyển nhượng chứ còn gì nữa! M.U chuyển nhượng kém thật, nhưng Ronaldo không đủ tư cách bàn về việc này. Cũng không biết rõ, ai có thẩm quyền. M.U hỗn loạn vì không ai cai quản, chỉnh đốn sự hỗn loạn ấy.
TT (theo thanhnien)