Thứ tư, 12/8/2020, 10h00

Vượt qua Wolves, HLV Lopetegui tự tin hạ gục M.U

HLV Julen Lopetegui tự tin cho rằng Sevilla có thể đánh bại Man United ở vòng bán kết Europa League.
HLV Julen Lopetegui sẵn sàng cho trận gặp M.U
Đọ sức Wolves ở trận tứ kết Europa League diễn ra rạng sáng nay (12/8), Sevilla tránh khỏi bàn thua ngay hiệp 1. Phút 11, đội bóng Tây Ban Nha bị thổi phạt đền vì hậu vệ Diego Carlos phạm lỗi với Adama Traore bên phía Wolves trong vòng cấm. Trên chấm 11m, thủ môn Yassine Bounou đã xuất sắc cản phá cú đá của Raul Jimenez, giúp đội nhà tránh khỏi bàn thua.
Ở phút 88, nhận được đường chuyền từ cú đá phạt của Banega, Lucas Ocampos đánh đầu ghi bàn giúp Sevilla dẫn trước với tỉ số 1-0. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trận đấu.
Vượt qua Wolves với tỉ số 1-0, Sevilla sẽ chạm trán Man United ở trận bán kết diễn ra vào 02h00 ngày 17/8 tới. Ở trận tứ kết diễn ra rạng sáng 11/8, M.U đánh bại Copenhagen với tỉ số 1-0. HLV Julen Lopetegui cho rằng M.U là đội bóng lớn nhất thế giới nhưng tỏ ra rất tự tin rằng Sevilla có thể hạ gục Quỷ đỏ. 
“Chúng tôi sẽ chạm trán Manchester United ở trận đấu tới. Họ là đội bóng lớn nhất thế giới. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho trận đấu này.
Cả đội sẽ hết sức tập trung, bởi chúng tôi phải đối đầu với 1 đội bóng hàng đầu, một trong những đội bóng xuất sắc nhất lịch sử và đang có phong độ tuyệt vời. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình như mọi khi. Đây sẽ là trận đấu khó khăn nhưng tôi tin chúng tôi có thể đánh bại họ”, nhà cầm quân của Sevilla nói sau trận thắng Wolves.
Đánh giá về màn trình diễn của đội nhà trước Wolves, ông Julen Lopetegui cho hay: “Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng hôm nay. Cả đội đã chơi tốt và kiên nhẫn chờ đợi đến thời khắc hợp lí. Tôi tự hào về các học trò của mình. Chúng tôi đã đối đầu với đối thủ rất mạnh. Các cầu thủ cần có bóng và tránh mắc sai lầm vì đối thủ có những tiền đạo rất nhanh”.
Về phía Wolves, HLV Nuno Espirito Santo cho hay ông thất vọng vì trận thua Sevilla nhưng tự hào vì màn trình diễn của các học trò. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận Wolves mắc một số sai lầm ở mùa giải này và cần chấn chỉnh để có thể cạnh tranh ở cấp độ cao hơn từ mùa tới.
Xuân Hà (theo bongdaso)